Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2019] Một cư dân 70 tuổi ở thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông đã bị tước quyền thăm hỏi của gia đình kể từ khi ông bị bắt vào tháng 12 năm 2018, vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, gia đình của ông mới biết rằng ông đã bị xét xử bí mật và bị kết án oan sai 15 tháng tù giam. Ông đã kháng cáo bản án của mình.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, ông Cái Quảng Sinh đã bị bắt tại cửa hàng hoa của mình ở thành phố Lai Dương. Cảnh sát đã lục soát nhà ông, tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã xé tất cả các tranh Pháp Luân Công treo trên tường nhà ông.

Cảnh sát không cung cấp cho ông Cái danh sách những đồ vật bị tịch thu và gia đình ông cũng không biết họ đã lấy đi những gì trong lần đột nhập đó, bởi khi sự việc xảy ra chỉ có người con trai bị bệnh tâm thần của ông Cái có mặt ở đó.

fffbd41506b17b795f628d3f23c0cd1f.jpg

Trại giam Thành phố Lai Dương

Ngày 7 tháng 1 năm 2019, cảnh sát thông báo cho gia đình ông Cái rằng việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn và ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Lai Dương. Họ từ chối tiết lộ mọi thông tin liên quan tới vụ án của ông.

Gia đình ông Cái tới trại tạm giam nhiều lần trong vòng tám tháng qua, nhưng đều không được phép gặp ông. Lính canh cũng từ chối tiếp nhận quần áo và chăn ấm mà gia đình mang tới cho ông.

Gia đình ông Cái cho hay, họ cũng đã cầu xin Úy Hải Ba, giám đốc Đội An ninh Nội địa, người phụ trách bức hại các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lai Dương, trả tự do cho ông.

Ông Úy thừa nhận rằng chính ông ta đã đích thân đưa ông Cái tới trại tạm giam, và ông ta khẳng định rằng bản thân đang xử lý vụ án đúng theo pháp luật. Ông Úy đe dọa sẽ bắt giữ con gái của ông Cái nếu cô vẫn tiếp tục cản trở ông ta xử lý vụ án của cha cô.

Thực tế, đây là lần thứ hai Úy tham gia việc bức hại ông Cái và gia đình ông. Trong năm 2008, Úy đã ra lệnh bắt giữ em trai của ông Cái là ông Cái Quảng Khởi, người từng bị huyết áp cao và xơ cứng động mạch não sau khi bị tra tấn trong Trại Lao động Cưỡng bức Tế Nam. Ngay sau khi được thả, ông Cái Quảng Khởi đã bị đột quỵ và phải nằm liệt giường nhiều năm.

Sau đó, theo một số nguồn tin, gia đình của ông Cái Quảng Sinh đã biết rằng ông sắp bị đưa ra xét xử. Họ đã liên hệ với thẩm phán chủ tọa họ Trương. Bà ta rất thô lỗ với gia đình ông và nói rằng bà ta không có trách nhiệm phải nói với họ thời điểm phiên tòa diễn ra. Khi gia đình gọi điện cho Trương một lần nữa, bà ta đã không trả lời điện thoại.

Sau đó, gia đình ông Cái đã nói chuyện với đồn trưởng của Đồn Công an Khương Tuấn, người phụ trách bắt giữ ông Cái. Ông ta nói rằng mình chỉ tuân lệnh cấp trên. Khi bị gia đình dồn dập hỏi thông tin về ngày mở phiên tòa, ông ta đã mất kiên nhẫn và đe dọa sẽ khiến ông Cái bị ngồi tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178592.html

Đăng ngày 03-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share