Bài viết của 1 đệ tử tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

[Minh Huệ] Bà Tong Huilan, 70 tuổi, là 1 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Wuchang, thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, người đã hồi phục một cách phi thường khi bị ung thư giai đoạn cuối nhờ tập Pháp Luân Công.

Sau cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, Bà Tong đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2000. Bà đã bị bắt, bà bị cảnh sát đánh đập rất tồi tệ đến chấn thương sọ não. Cuối năm 2002, chúng lôi bà đi tẩy não đẽ bắt bà ly khai với Pháp Luân Công, tịch thu của bà 2000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm, số tiền mà bà đã phải kiếm cả năm một cách khó khăn nhờ đi thu gom rác thải, phế liệu và bán lại chúng. Bà Tong Huilan đã chết một cách bất minh vào ngày 20 tháng 1 năm 2004. Sau đây là câu chuyện của bà Tong:

Bà Tong Huilan là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trước khi tu tập Pháp Luân Công. Bác sĩ bảo bà chỉ có thể sống được khoảng 6 tháng nữa, tuy nhiên, sau khi bà tập Pháp Luân Công, bệnh ung thư của bà được hồi phục một cách phi thường. Trong 7, 8 năm tập Pháp Luân Công, sức khoẻ của bà Tong Huilan đã tiến triển rất tốt.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại Bắc Kinh, bà Tong Huilan vẫn kiên định đặt niềm tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Vào tháng 11 năm 2000, để làm rõ những hiểu nhầm do chính phủ đưa ra nhằm phản đối Pháp Luân Công. Bà Tong đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tuy nhiên bà đã bị cảnh sát Bắc Kinh đánh đập tàn nhẫn đến chấn thương sọ não. Ngón tay cái và tay trỏ cũng bị gãy.

Năm 2002, nhân viên từ Trạm Cảnh sát Jiyuqiao, quận Wuchang, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đánh đập bà rất tàn nhẫn. Chúng kéo lê bà từ tầng 8 xuống (nơi giam giữ bà) rồi đẩy bà vào trong 1 chiếc ô tô nhỏ. Chúng bắt bà một cách bất hợp pháp, giam giữ bà tại Lớp tẩy não Yangyuan. Dùng quyền lực để tịch thu 2000 nhân dân tệ mà bà đã tiết kiệm được trong một năm đi thu gom rác thải, phế liệu và bán chúng. Họ đe doạ và cố ép bà phải ghi vào bản Cam kết không lên Bắc Kinh thỉnh nguyện. Chúng thường xuyên quấy rối và ngăn cản bà tập luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng bà đã chết 1 cách phi lý vào ngày 20 tháng 1 năm 2004.

Ngày 14 tháng 1 năm 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/16/95553.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/21/57745.html.

Dịch ngày 22-2-2005, đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share