[MINH HUỆ 21-12-2009] Trong các bằng chứng vạch trần tội ác mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống mới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có đề cập là các bác sĩ phẫu thuật đã không hề dùng thuốc gây tê (Xem: WOIPFG công bố báo cáo trường hợp về cuộc đàm thoại với nhân chứng mổ cắp tạng). Một số người không hiểu không được không chỉ vì họ thiếu sự hiểu biết về sự tàn bạo và vô nhân đạo của ĐCSTQ, mà còn vì họ thiếu kiến thức về y học. Dưới đây là lời giải thích của một chuyên gia y tế:

Vấn đề được nêu ra ở bên ngoài Trung Quốc là nếu họ không dùng thuốc tê, và nạn nhân có thể giãy dụa, do đó chẳng phải là bác sỹ sẽ vô ý cắt phải những cơ quan không như ý muốn hay sao? Thuốc tê làm cho các cơ có thể thả lỏng, và nó không hề đắt, vậy tại sao họ không sử dụng nó?

Bác sỹ trả lời rằng những phán đoán trên là từ những người không có chuyên môn. Trong khi mổ cắp nội tạng sống, một người tuyệt đối không sử dụng thuốc tê, nhưng tuy nhiên người ta sẽ tiêm một mũi hê-pa-rin để ngăn cho máu không đông lại. Khi các tù nhân đến lượt hành quyết bị bắn, thì viên đạn cần phải xuyên vào trung tâm thần kinh ở phía sau của bộ não, và do đó tù nhân sẽ không thể động đậy. Khi bác sỹ mổ cắp nội tạng nhanh chóng, tù nhân tuy vậy vẫn còn giẫy dụa như một phản xạ tự nhiên sau khi bị tiêm thuốc tê.

Tất cả các bác sỹ tham gia vào việc mổ cắp như vậy đều biết rõ rằng sử dụng thuốc tê sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của nội tạng. Trong Đại Cách mạng Văn hóa, một số nội tạng của nạn nhân chính trị đã bị mổ lấy khi họ còn sống, và quá trình được tiến hành công khai. Mọi người có thể đọc thấy về toàn bộ quá trình mà trong đó thuốc tê không hề được sử dụng, nhưng nạn nhân sẽ bị đè xuống bởi một vài người khác trong khi bị mổ cắp.

Viết ngày 20 tháng 12 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/21/214779.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/24/113329.html
Đăng ngày 27-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share