Bởi phóng viên Minh Huệ Xin Yu và Hua Quing tại Sydney

[MINH HUỆ 13-08-2008] Trong thời gian Hội nghị quốc tế của hiệp hội Cấy ghép Nội tạng tại Sydney, nhà luật sư nhân quyền người Canada, ngài David Matas đã được mời phát biểu tại một diễn đàn được chủ trì bởi “Các bác sĩ phản đối việc mổ cắp nội tạng cưỡng bức.” Diễn đàn được tổ chức vào ngày 12 tháng tám, tại khách sạn Novotel tại khu Darling Harbor  của Sydney. Nó kêu gọi sự quan tâm và chú ý từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là của các nhà chuyên môn về cấy ghép, và giúp cho việc chấm dứt tội ác mổ cắp nội tạng còn sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung quốc.

2008-8-12-au1--ss.jpg
Ảnh: bữa sáng của diễn đàn tại Sydney phơi bầy tội ác mổ cắp nội tạng

2008-8-12-au2--ss.jpg
Ảnh: phóng viên phỏng vấn nhà luật sư nhân quyền David Matas, đồng tác giả của “Cuộc gặt hái đẫm máu—Báo cáo về lời cáo buộc gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc.”

Hàng chục bác sĩ, luật sư và phóng viên đã tham dự diễn đàn. Ngài Matas đã giới thiệu với các chuyên gia cấy ghép nội tạng cũng như với các phương tiện thông tin của Úc về chi tiết các kết quả tìm thấy từ cuộc điều tra của ông về cáo buộc việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc. Những người tham gia diễn đàn đã bị xúc động sâu sắc bởi bài giới thiệu, và đã phát biểu nhiệt tình trong phiên thảo luận cởi mở. Cả đài phát thanh ABC và đài truyền hình SBS đều đưa tin tại chỗ, và phỏng vấn diễn giả chính cũng như các nhân vật quan trọng (VIP) trong diễn đàn.

Các diễn giả tại diễn đàn bao gồm Bác sĩ Luke Hughes, đại diện của “Các bác sĩ phản đối việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức” (DAFOH), Bác sĩ Yan Hong, cựu phẫu thuật gia tim mạch tại bệnh viện cơ sở số 1 của Đại học Y Trung quốc ở Shenyang, và Jennfer Zeng, một học viên Pháp Luân Công và là người đã sống sót từ trại lao động bất hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung quốc.

Thu hoạch nội tạng sống là trái với đạo đức ngành y

Đại diện cho DAFOH, bác sĩ Hughes đầu tiên đã phát biểu và giới thiệu những nỗ lực lớn lao của ngài David Matas trong việc kêu gọi chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản TQ. Trong bài phát biểu của mình, bác sĩ Hughes kêu gọi các nhà chuyên môn về cấy ghép nội tạng và các tổ chức y tế quốc tế trên toàn thế giới hãy quan tâm và giúp chấm dứt những hành động phi pháp đang xảy ra tại TQ, và hãy cùng đóng góp tiếng nói kêu gọi một cuộc điều tra độc lập. Ông nói, “luật pháp quốc tế công nhận mỗi người có quyền quyết định có hiến nội tạng của họ hay không. Tuy nhiên, một nhóm người thiện tâm mà đang chịu sự bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung quốc vì đức tin ở Pháp Luân Công, đã bị lấy đi nội tạng của mình và kết quả là đã bị giết hại. Điều này hoàn toàn đi ngược lại các giá trị đạo đức trong ngành y.”

Ông cũng nói, “Vào ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng y tế Trung quốc Huang Jiefu đã phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về cấy ghép. Chúng tôi hy vọng rằng ông ta sẽ trả lời những câu hỏi sau đây: thứ nhất, giải thích nguồn gốc các nội tạng cho việc cấy ghép tại Trung quốc; thứ hai, cung cấp các bản ghi chính xác về cấy ghép nội tạng cho tổ chức y tế thế giới, bao gồm số ca được tiến hành hàng năm; thứ ba, cung cấp các hồ sơ chính xác cho tổ chức y tế thế giới, bao gồm tỉ lệ nội tạng thu được từ các tù nhân bị tử hình là bao nhiêu, và tỉ lệ từ những người hiến tạng tình nguyện.”

Đưa những tên tội phạm về mổ cắp nội tạng ra trước công lý

Tại diễn đàn, đồng tác giả của “Cuộc gặt hái đẫm máu—Báo cáo về lời cáo buộc gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc”, luật sư nhân quyền Canada David Matas đã chỉ ra rằng tại Trung quốc, mọi người không có thói quen hiến nội tạng. Nhiều nội tạng dùng cho việc cấy ghép có nguồn gốc từ những tù nhân, nhưng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung quốc bắt đầu cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công, số lượng các ca ghép nội tạng đã tăng lên đột ngột. Sau công bố về bản báo cáo điều tra của Ngài Matas và Ngài Kilgour về mổ cắp nội tạng, Đảng Cộng sản Trung quốc đã cố gắng tuyên bố rằng các thống kê trong báo cáo là sự bịa đặt, nhưng nhiều thống kê và bằng chứng đã được dẫn trực tiếp từ các kênh của nhà nước. Mặc dù rất nhiều trong số đó đã bị xóa khỏi Internet, họ đã giữ được một bản lưu các thông tin bằng chứng.

Ngài Matas nói, “hệ thống hiến nội tạng của Trung quốc và luật pháp của nó về cơ bản vẫn chưa thay đổi. Dựa trên sự thịnh hành hiện nay về các hoạt động mổ cắp nội tạng của chế độ cộng sản Trung quốc, đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Công, tôi muốn nêu lên một số yêu cầu đối với Tổ chức Cấy ghép Quốc tế. Chúng bao gồm, sự đàn áp Pháp Luân Công nên chấm dứt ngay lập tức; chấm dứt tất cả các ca cấy ghép nội tạng tại Trung quốc cho đến khi có những hệ thống kiểm soát, đảm bảo, luật pháp và chính trị phù hợp được thiết lập; đưa ra trước công lý những tên tội phạm dính líu đến việc mổ cắp nội tạng và v.v. ”

Một học viên Pháp Luân Công đang khỏe mạnh bị tra tấn đến chết trong vòng 20 ngày

Học viên Pháp Luân Công Jennifer Zeng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về sự bức hại, và phơi bầy sự đối xử vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công trong các trại cưỡng bức lao động. Bà nói, “Hàng ngày luôn có những công việc cưỡng bức nặng nhọc, và mọi người thậm chí mất khả năng suy nghĩ của họ, để cố hoàn thành các yêu cầu sản xuất. Một cách thường xuyên, các học viên Pháp Luân Công mà bị tù với chúng tôi bị biến mất, và không ai biết họ đi đâu. Trong xà lim nơi tôi bị giam giữ, một học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh đã bị tra tấn đến chết trong vòng 20 ngày. Không ai biết tên của bà ta. Tôi chỉ biết rằng bà ta đã 45 tuổi, đến từ Hắc Long Giang…”

Chấm dứt sự tàn bạo của việc mổ cắp nội tạng

Sau phát biểu của các diễn giả, những người tham dự tại diễn đàn đã nhiệt tình nêu lên các câu hỏi. Họ đã hỏi về các chiến dịch trong đó chính phủ, các phương tiện thông tin và công chúng nên đáp trả lại những tội ác khủng khiếp của việc mổ cắp nội tạng, cũng như họ có thể làm gì với tư cách cá nhân để chấm dứt tội ác mổ cắp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.
Bác sĩ Stephen Lynch từ bệnh viện Princess Alexandra ở Queensland nói rằng bệnh viện nơi ông đang làm việc đang cung cấp các khóa học đào tạo khác nhau cho các nhà phẫu thuật, bao gồm cả kĩ thuật cấy ghép nội tạng. Ông ta rất hy vọng là bác sĩ Yuan Hong có thể cung cấp chi tiết về tên và địa điểm đào tạo của các nhà phẫu thuật cấy ghép nội tạng mà đang được đào tạo tại Australia.
Ông Lynch nói rằng dựa trên việc nắm được các tội ác của Đảng Cộng sản Trung quốc về mổ cắp nội tạng, bệnh viện của ông đã yêu cầu các bệnh viện Trung quốc và các chính quyền địa phương phải cung cấp các tài liệu viết, đảm bảo rằng họ không tham gia việc mổ cắp nội tạng người sống. Chính quyền bang Queensland cũng đã chấp nhận các thủ tục này, và đã yêu những đảm bảo kiểu như vậy từ chế độ Trung quốc, trước khi cung cấp các khóa đào tạo về cấy ghép nội tạng. Tuy nhiên, ông nói rằng chế độ Trung quốc chưa bao giờ chính thức cung cấp bất kỳ trả lời bằng văn bản nào. Bác sĩ Lynch cũng biết các chính quyền tại bang New South Wales và các bệnh viện ở các bang khác của Australia mà đã chấp nhận cùng chính sách này.

Tại sao các phương tiện thông tin chủ đạo không đưa tin rộng rãi về vấn đề này?

Giảng viên đại học, bà Milan Jirsa bầy tỏ sự thất vọng khi nghe những sự việc này. Bà hỏi, “tại sao một vấn đề lớn như vậy lại không được báo cáo trên các phương tiện thông tin chủ đạo, liệu nó có liên quan gì đến vấn đề kinh tế và thương mại không?”
Ngài Matas trả lời rằng Đảng Cộng sản Trung quốc đã và đang cố gắng xâm nhập và gây sức ép đối với các phương tiện thông tin, các chính phủ và các tổ chức trong xã hội Phương Tây. Ví dụ như, Tổ hợp truyền thông của Canada (CBC) đã phát một chương trình liên quan đến mổ cắp nội tạng người sống tại Trung quốc và sự thực về Pháp Luân Công, với sự phỏng vấn chính ông và một số học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ ngay lập tức nhận được một cú điện thoại từ Đại sứ quán Trung quốc, và CBC đã bị bắt phải dừng việc phát sóng, và phải biên tập lại phần về mổ cắp nội tạng trước khi chương trình lại được phát đi.
Bác sĩ Yuan Hong đã sử dụng một ví dụ tại bệnh viện nơi ông đã làm việc, nơi mà bất kì cuộc liên lạc và phỏng vấn với các phương tiện bên ngoài bị quản l‎ý chặt chẽ bởi những nhân vật đặc biệt. Nó rất nghiêm ngặt đối với việc ai có thể chấp nhận các cuộc phỏng vấn và ai không thể. Do đó, nếu các phương tiện thông tin bên ngoài không tiến hành các cuộc phỏng vấn các cá nhân độc lập, mà đi qua các kênh chính thức, thì sẽ không thể có được các thông tin đúng hay tìm được các bằng chứng thích hợp.

Sự tàn bạo của việc mổ cắp nội tạng là có thật

Trong khoảng thời gian hỏi và trả lời, bác sĩ Yuan cũng nói rằng trong khoảng thời gian 10 năm làm việc của ông như một bác sĩ tại Trung quốc, bệnh viện nơi ông đã làm việc đã thực hiện mổ cắp nội tạng từ những tù nhân còn sống trước khi hành quyết họ; nội tạng cũng được lấy từ các bệnh nhân chết trong bệnh viện mà không có người thân nào nhận. Theo kinh nghiệm của bản thân ông, ông tin rằng cáo buộc về việc mổ cắp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung quốc là chính xác.
Bác sĩ Yuan bầy tỏ sự giải thoát lớn lao khi rời khỏi các bệnh viện Trung quốc, và ủng hộ cho các nhóm khác nhau trong xã hội để chấm dứt hành động tội ác này. Ông cũng đề cập đến báo cáo của đài truyền hình Phoenix liên quan đến trại tập trung Sujiatun, đã tuyên bố rằng các phương tiện thông tin nước ngoài không tìm thấy các công trình xây dựng dưới lòng đất hay dấu vết của việc mổ cắp nội tạng. Nhưng ông đã biết rằng khi ông đang học tại đại học tại Shenyang, mà gần kí túc xá của ông có một công trình ngầm quy mô lớn được thành lập từ những năm 60.
Bác sĩ Yuan cũng nói rằng bất kỳ thông tin nào mà được phổ biến bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra bên ngoài đều không đáng tin cậy. Ông nói, “Bệnh viện nơi tôi đã làm việc là một bệnh viện đào tạo. Một quỹ y tế Nhật bản đã cung cấp kinh phí cho việc đào tạo, nhưng yêu cầu rằng các nhân viên Trung quốc chi tiêu tiền theo kế hoạch của họ. Các nhân viên Trung quốc đã kí kết và đồng ý với họ, nhưng chưa bao giờ tuân thủ theo đó. Cứ 5 năm một lần, một nhân viên Nhật bản sẽ đến kiểm tra, và bệnh viện của tôi sẽ bắt đầu thảo luận để làm sao tạo ra một trả lời nghiêm chỉnh cho việc kiểm tra của phía Nhật bản, để tiếp tục có được tiền tài trợ.”

Tội ác mổ cắp nội tạng vẫn đang tiếp tục

Trong khi trả lời các câu hỏi từ các bác sĩ tham dự, Ngài Matas nói ông tin rằng tội ác về mổ cắp nội tạng vẫn đang tiếp diễn. Hiện nay, Trung quốc vẫn là nước mà có thời gian chờ đợi có tạng ghép là ngắn nhất. Giới hạn thời gian chờ đợi để ghép thận trên thế giới đã được ghi chi tiết trong báo cáo của ông: Canada – 2555 ngày; Anh – 1095 ngày; Mỹ – 1825 ngày; nhưng tại Trung quốc chỉ có 15 ngày. Báo cáo cũng ghi lại ghi âm trao đổi điện thoại với nhân viên các bệnh viện tại Trung quốc, đã hé mở một kho cung cấp nội tạng sống khổng lồ tại Trung quốc được tạo ra từ các học viên Pháp Luân Công! Nó cũng chỉ ra rằng trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005, nguồn hiến 41.500 tạng cấy ghép tại Trung quốc vẫn chưa được giải thích.

Hãy cùng hành động để chấm dứt sự tàn bạo

Sau khi diễn đàn kết thúc, nhiều thành viên tham gia vẫn còn nán lại phỏng vấn và nói chuyện theo tư cách cá nhân với các Ngài David Matas và các diễn giả khác. Họ nói rằng họ đã nắm được thêm rất nhiều thông tin từ diễn đàn này.

Một giáo sư đại học ở Sydney nói rằng bà đã từng nghe về việc mổ cắp nội tạng sống trước đây, nhưng ông vẫn băn khoăn khi tin vào lời cáo buộc đó một cách hoàn toàn. Nhưng sau khi nghe phát biểu của Ngài Matas, các kinh nghiệm cá nhân của một bác sĩ từ Trung quốc, và một học viên Pháp Luân Công, bà đã cảm thấy bị sốc. Bà đã hỏi liệu bà có thể làm gì, bên cạnh việc sẽ truyền các thông tin này đến các đồng nghiệp và bạn bè. Giáo sư này và nhiều thành viên tham gia đã kí tên vào tờ kêu gọi chống lại việc mổ cắp nội tạng, và để lại chi tiết thông tin liên hệ với hy vọng luôn có được các thông tin cập nhật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/13/184025.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/17/99912.html
Đăng ngày 8-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share