[Minh Huệ] Một số đông học viên Pháp luân Đại Pháp gần đây đã tuyên bố hủy bỏ tất cả những ký kết đã làm dưới áp lực của sự tẩy não mà họ phải chịu đựng. Họ đã làm những ký kết đó trong khi đang bị cầm giữ và khủng bố tại Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia.

Hơn bốn mươi học viên trong phân đội 4 của đại đội 2 gữi một tờ tuyên bố có ký tên cho cảnh sát, nói rằng mọi sự ký kết làm sau khi bị tẩy não của họ là vô hiệu lực. Phần đông các học viên trong các đại đội khác cũng tiếp tục làm những tuyên bố tương tợ. Cả những người đã đi trên con đường tà ngộ và bị sử dụng chống Đại Pháp cũng đã phát biễu rằng những hành động và ký kết của họ dưới sự tẩy não là hủy bỏ và vô hiệu lực. Những người được cắt đặt để trông chừng và tẩy não các đồng tu cũng từ chối nhận lệnh từ các viên chức. Thật khó mà tìm được một người để thi hành cuộc khủng bố, và các viên chức rất nãn lòng.

Ngày 1 tháng mười hai 2004, đồng tu Pháp Luân Đại Pháp Ông Xu Qingyan, từ thành phố Jinzhou, từ chối không tham gia học tập. Ông bị gọi lên văn phòng đội. Các Đội trưởng, Zhang Zhuokuai Zhang Xiurong, đánh và đá ông. Sau đó ông bị nhốt trong phòng giam cá nhân trong chín ngày liên tiếp; kết quả là ông không thể cử động đôi chân và bước đi.

Ngày 1 tháng mười hai 2004, đồng tu Pháp Luân Đại Pháp Cô Liu Yuzhi, cũng từ thành phố Jinzhou, từ chối cầm cái thẻ cá nhân của cô trước ngực. Cô bị đưa đến văn phòng đội. Đội trưởng Zhang Zhuokuai đè cô xuống đất trong khi đội trưởng Zhang Xiurong kéo tóc cô về sau để ép mang vào cái thẻ cá nhân. Cô Liu bắt đầu ói mữa và Zhang Xiurong dùng áo quần của cô Liu để chùi nền đất.

Những viên chức của trại lao động thường khám xét thân người để có lý do đánh đập. Các đồng tu mà kiên trì trong đức tin của họ là bị thảy vào trong phòng giam cá nhân, không cho ngũ, bị chưởi mắng và đánh đập. Họ bị gia tăng thời gian cầm tù và cấm không được gặp gia đình, cả sau khi họ đã hoàn tất thời hạn định. Một số đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đã không gặp mặt người thân trong hơn hai năm.

Đồng tu Pháp Luân Đại Pháp từ Jinzhou Li Fengjun đã bị giam trong phòng giam cá nhân trong bốn ngày và không cho ngũ. Đồng tu Cô Huang Shumei không được phép dùng nhà vệ sinh trong khi bị treo trong một phòng giam cá nhân trong sáu ngày, cả trong khi cô có kinh nguyệt. Đồng tu Xin Shuhua bị đánh đập năng nề và không cữ động được trong nhiều ngày. Đồng tu Cô Mi Yanli bị tra tấn tàn nhẫn và nhốt trong một phòng giam cá nhân.

Tháng tám 2004, có 629 nữ học viên Pháp luân Công bị giữ trong trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia. Đó là không kể các đồng tu mà bị giam trong những phòng giam cá nhân và giữ cô lập. Gần đây, hơn một trăm nữ đồng tu bị thuyên chuyển đến từ trại lao động cưỡng bách Longshan tại thành phố Shenyang và trại lao động cưỡng bách Đại Liên. Gần 900 đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam trong trại lao động Mã Tam Gia.

Với sự tiến tới nhanh chóng của Chánh Pháp, Chính Niệm của đồng tu trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Các lực tà ác đã giãm thiểu đáng kể. Chúng tôi yêu cầu các bạn đồng tu phát chính niệm cùng nhau và gia tăng sức mạnh cho các đồng tu bị giam cầm của chúng ta để cho họ có thể sớm được thả ra.

29-12-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/29/92391.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/4/58124.html.

Dịch ngày 6-3-2005, đăng ngày 10-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share