Jiang Xoe, một đệ tử Đài Loan

[Minh Huệ]

Tôi đắc Pháp do được an bài từ trước

Trong một cơ hội bất ngờ, tôi được tham dự 2 ngày hội thảo về Pháp Luân Công cho các Giáo Viên vào mùa đông năm 2002. Trong 2 ngày này, tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Công mà mọi người đã nhắc đến. Bởi tính hiếu kỳ, tôi mua một quyển Chuyển Pháp Luân vào cuối buổi hội thảo. Sao khi tôi trở về nhà và đọc nó, tôi đã choáng vì thấy quyển sách quá kỳ diệu vô song, và đã thức suốt đêm để đọc hết. Tất cả sự thắc mắc và thất vọng mà tôi đã có trong suốt cuộc đời tôi nay đã được trả lời đúng đắn, như là “Cuộc sống đến từ đâu?” “Sau này sẽ đi đến đâu?” “Tại sao con người tồn tại?” “Cái gì đáng quý giá nên theo đuổi suốt cuộc đời?” Chuyển Pháp Luân đã trả lời những câu hỏi trong cuộc đời tôi và đã cho tôi bước đi trên con đường tu luyện.

Sự tinh tiến về thể chất và tâm linh

Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh táo bón đã nhiều năm và phải uống thuốc nhuận tràng để duy trì hoạt động bình thường của ruột. Tôi đã lo lắng liên miên vì thực tế tôi phải ở trong nhà cầu rất lâu mỗi ngày. Thật ngạc nhiên, trong ngày hội thảo đầu tiên về Pháp Luân Công cho các Giáo Viên, tất cả các thứ phế thải tích lại đã được dọn sạch trong ngày và tôi không còn vấn đề với chứng táo bón nữa. Cũng thế, khi tôi còn thiếu niên, tôi đã bị đau lưng do vẹo cột sống. Do vậy, khả năng chịu đựng của tôi rất kém ngay từ khi còn trẻ. Bất kể là tôi nghỉ ngơi thế nào, xương sống tôi luôn đau đớn không thể tưởng tượng được, và tôi thường cần ai đó xoa bóp cho tôi. Trong một thời gian dài, nếu khi ngủ tôi trở mình, tôi cảm thấy đau nhói như bị tên nhọn đâm vào. Tôi đã thử trị liệu vật lý và chườm nóng, nhưng cũng không hết. Cho đến khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công tôi đã nghĩ rằng không thể chữa khỏi căn bệnh này, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã hoàn toàn bình phục và tôi đã không phải đi gặp bác sĩ trong 3 năm nay.

Tôi đã từng là người luôn cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo. Tôi cũng là người hay hồi hộp. Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công và theo Chân Thiện Nhẫn trong mọi điều tôi làm, tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy chấp trước của mình tốt hơn. Trong tâm cũng trở nên hoà hoãn mỗi khi tôi gặp mâu thuẫn, xung đột và tư tưởng tôi trở nên thoải mái và hạnh phúc. Khi các phụ huynh học sinh có ý kiến hay gợi ý gì về việc dạy dỗ của tôi, tôi cũng đã có thể tiếp thu chúng thay vì cảm thấy thất bại khi bị phê bình, chỉ trích. Khi còn nhỏ tôi hay ốm và phải vào viện, tôi đã ý thức được điều này và đã mạnh mẽ thay vì cảm giác suy sụp giống như trước đây. Tôi không còn để chồng và gia đình tôi ân cần chấp nhận. Tôi đã trở thành dễ chịu. Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại đã tăng sức chịu đựng của tôi. Trái tim tôi đã trong sạch hơn từng ngày, và tôi đã nghiệm qua cái hay của câu: “bình thường không mong cầu nhưng tự đắc được”. Nó giống như một bài thơ trong Hồng Ngâm:

Phóng hạ chấp trước

Người thường nhiều mê muội,
Chấp trước danh và lợi.
Cổ nhân lòng thành thực,
Tâm tĩnh phúc thọ đầy.

Trải rộng hạt giống “Chân-Thiện-Nhẫn”

Trong trường nơi tôi làm việc, có nhiều cán bộ giảng dạy, nhân viên và con của họ cũng là học viên. Tất cả chúng tôi đều được nhiều lợi ích từ việc tu luyện. Chúng tôi không chỉ hết bệnh và cảm thấy thoải mái mà trái tim chúng tôi cũng trở nên hoà ái và dễ dàng. Trong những năm tuyệt diệu này, những hạt giống Chân Thiện Nhẫn đã đang được trải rộng. Giống như tôi, nhiều giáo viên ở Đài Loan đã được tái sinh cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi tập luyện Pháp Luân Công.


Các học sinh đang đọc tập thơ Hồng Ngâm


Các học sinh đang tập bài số 3: Pháp Luân Lưỡng Cực Pháp


Các học sinh đang tập bài số 5: Thần Thông Gia Trì Pháp

Tôi cũng hồng Pháp cho những đứa trẻ trong trường ở các lớp cao hơn. Vì tôi nhìn thấy nhiều học viên xung quanh tôi đã đề cao được sức khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi bắt đầu tu luyện. Tôi đã quyết định kết hợp Pháp lý đơn giản và sự nhã nhặn cơ bản trong việc dạy học của tôi, đặc biệt sau khi tôi không còn xung đột với các học sinh. Khi lớp học tốt nghiệp năm cuối, tất cả các phụ huynh đều đồng ý với đề xuất của tôi và cả lớp học Pháp Luân Công.

Nhiều học sinh lớp mới trong học kỳ này cũng đã tham gia tu tập. Chúng tôi thường tận dụng giờ nghỉ trưa để tập các bài tập hay học Pháp. Tất cả đều tự nguyện. Tôi không ép buộc học sinh phải tham gia và học sinh đến và đi như họ muốn. Cũng có nhiều phụ huynh học sinh có hiểu biết về sức mạnh của Pháp Luân Công trong việc làm trong sạch tinh thần và thể chất đã muốn con cái họ tham gia với chúng tôi. Với sự chấp thuận của cha mẹ, một số học sinh đã tham gia với chúng tôi vì ham hiểu biết hay vì chúng đặc biệt thích bài tĩnh công thứ 5.

Kinh nghiệm của các đệ tử là học sinh:

1. Kinh nghiệm của Wang:

Sau khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi đã quan tâm đến nhiều thứ 1 cách thanh thản. Tôi đã cố gắng theo Chân Thiện Nhẫn và không đánh chửi nhau với các bạn trai khác. Khi người khác mắng chửi tôi, tôi đã không nói lại. Tôi đã nhìn thấy nhiều bạn cùng lớp cũng không cãi nhau với người khác và tôi cảm thấy hạnh phúc. Điều đó cho thấy chúng tôi trở nên rộng lượng hơn. Dù tôi chỉ đến lớp 1 lần, tôi cũng đã thu được nhiều lợi ích. Nếu toàn thế giới dừng không làm những điều xấu nữa và nói những lời tốt đẹp thì nó đã trở thành một nơi yên bình.

2. Kinh nghiệm của Shen:

Tôi cảm thấy Pháp Luân Công thực sự đã tăng cường trí huệ và làm thân thể khoẻ mạnh hơn. Sau khi tôi tập Pháp Luân Công tôi học nhanh hơn và trí nhớ cũng tốt hơn. Trước đây tôi rất yếu, tôi đã từng gần như ngất và tái xanh khi phải chạy 800m trong giờ học thể dục. Bây giờ tôi có thể về nhì. Tôi đã khoẻ lên cả về thể chất lẫn tinh thần.

3. Sự thay đổi của Wu:

Trước khi tôi học Pháp, tôi thường quên làm bài tập về nhà và thường rớt khi kiểm tra. Sau khi tôi học Chân Thiện Nhẫn, tôi bắt bầu học cách có trách nhiệm với bản thân. Bây giờ tôi không chỉ làm tất cả các bài tập về nhà mà còn đạt được trên 80 điểm ở hầu hết tất cả các bài thi. Chỉ riêng học kỳ này, tôi đã nhận ra 2 lần tinh tiến nhất trong 2 bài thi chính. Cha mẹ tôi và các thầy cô đều nói rằng học lực và hạnh kiểm của tôi đã tăng lên nhiều.

4. Sự thay đổi của Hoang:

Do chấn thương cột sống, tôi đã không thể ngồi học mà phải đứng ở trong lớp trong 1 thời gian dài. Sau khi tôi bắt đầu tu tập Pháp Luân Công, tất cả sự đau đớn đều biến mất. Mẹ tôi đã không phải đưa tôi đi các nơi tìm bác sĩ châm cứu và trị liệu vật lý cho tôi nữa. Tôi đã từng là người ngang bướng, hay cãi lãi người lớn và đánh nhau với em gái mình. Nhân tính của tôi đã trở nên bình tĩnh, êm đềm hơn sau khi tôi tập Pháp Luân Công. Tôi đã quan tâm đến cha mẹ, làm việc nhà nhiều hơn, và hiếm khi đánh nhau với ai khác. Tôi đã trở nên chăm chỉ làm bài tập ở nhà và thậm chí đã đứng thứ 3 trong lớp trong bài thi chính gần đây. Mẹ tôi đã đề nghị thầy cô giáo cho em gái tôi tham gia tập Pháp Luân Công.

5-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/20/95850.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/8/58164.html.

Dịch ngày 14-3-2005, đăng ngày 17-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share