[Minh Huệ] Bà Li Ruilan, 65 tuổi, là một công chức về hưu của Bệnh viện Zhongyi ở thành phố Macheng, tỉnh Hồ Bắc. Bà đã chịu nhiều đau đớn của các loại bệnh tật trước khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sau khi bà tu tập Pháp Luân Công, tất cả các bệnh của bà đã khỏi.

Con gái và con rể của bà đã bị bắt vào lớp tẩy não nhiều lần vì họ tập Pháp Luân Công (năm ngoái cong gái và con rể bà bị tuyên án trái phép 8 năm tù giam và bị giam giữ ở nhà tù Qinduankou thành phố Vũ Hán). Sau khi con gái và con rể bà bị bắt, bà Li Ruilan và cháu trai của bà là một đứa bé chưa có khả năng tự chăm sóc mình đã rời khỏi nhà. Cảnh sát thường xuyên tìm kiếm ở nhà họ và doạ nạt, quấy rối bà, làm cho tinh thần và thể xác bà Li bị tổn thương nghiêm trọng. Bà đã chết vào ngày 1 tháng 8 năm 2001.

14-5-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/14/58442.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/5/96682.html.

Dịch ngày 15-3-2005, đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share