Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2019] Chín cư dân ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị Tòa án Quận Nghênh Trạch xét xử vào ngày 2 tháng 4 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chín học viên Pháp Luân Công này có tuổi từ 60 đến 72 và hầu hết là phụ nữ. Họ bị còng tay và cùm chân trong toàn bộ phiên xét xử.

Những học viên này bao gồm bà Tôn Chí Phân, 60 tuổi; bà Điền Ngọc Cầm, 60 tuổi; ông La Bảo Quân, 62 tuổi; bà Hồ Lan Anh, 65 tuổi; bà Vương Tố Bình, 67 tuổi; bà Quách Nhuận Hiền, 68 tuổi; bà Trương Khánh Tường, 69 tuổi; bà Trương Nhuận Anh, 71 tuổi; và bà Vương Lan Mai, 72 tuổi.

Bà Vương Tố Bình lập luận rằng với giá trị cốt lõi là Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp Luân Công đã giúp hàng triệu người nâng cao sức khỏe và tinh thần, mà không gây hại cho bất cứ ai. Môn tu luyện này được phổ truyền và chào đón tại hơn 100 quốc gia nhưng lại bị bức hại trên chính quê hương của mình là Trung Quốc.

Thẩm phán Quách Tiểu Cầm và công tố viên Nhậm Tân Quý thường xuyên ngắt lời bà và không cho bà nhắc đến Pháp Luân Công.

Một luật sư do gia đình những học viên này thuê đã tuyên bố họ vô tội. Luật sư này chỉ ra rằng cảnh sát đã bắt các học viên và lục soát nhà của họ mà không có lệnh hợp pháp, cả hai việc này đều vi phạm những yêu cầu của luật pháp.

Luật sư tiếp tục chỉ ra việc thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại. Ông cũng trích dẫn một thông báo do Cục Xuất bản Trung Quốc ban hành, trong đó cơ quan này đã bãi bỏ lệnh cấm các cuốn sách và ấn phẩm của Pháp Luân Công vào năm 2011.

Công tố viên Nhậm đã đáp lại bằng cách lặp lại những tuyên truyền phỉ báng của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Khi bà Tôn cố gắng ngăn việc công tố viên phỉ báng Pháp Luân Công, thẩm phán đã ra lệnh cho các nhân viên tòa án giữ bà ngồi xuống ghế.

Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra phán quyết.

Chính quyền tỉnh ra các lệnh bắt giữ

Có tin cho hay chính quyền tỉnh Sơn Tây đã ra các lệnh bắt những học viên này. Cảnh sát đã theo dõi các hoạt động hàng ngày của họ trong một thời gian trước khi bắt họ.

Một nhóm cảnh sát đã đến nhà bà Tôn vào lúc 4 giờ chiều ngày 25 tháng 6 năm 2018, trong khi bà đang đọc các cuốn sách Pháp Luân Công với bốn học viên khác là bà Điền, bà Hồ, ông La và bà Quách. Nhà của cả bà Tôn và ông La đều bị lục soát.

Bà học viên khác là bà Trương Khánh Tường, bà Trương Nhuận Anh (không phải là họ hàng), và bà Vương Tố Bình đã bị bắt vào khoảng 9 giờ tối hôm đó.

Học viên thứ 9 là bà Vương Lan Mai, bị bắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2018. Khi bà Vương từ chối mở cửa cho cảnh sát, họ đã chờ ở tòa nhà căn hộ của bà và bắt bà khi bà đang rời khỏi tòa nhà này.

Trại tạm giam địa phương đã hai lần từ chối tiếp nhận bà Vương vì bà bị huyết áp cao. Bà đã được trả tự do vào ngày 20 tháng 10 và bị quản thúc tại gia. Bà bị chứng trí nhớ kém khi trở về nhà. Sau đó, bà bảo với gia đình bà rằng bà đã bị tiêm một loại thuốc không rõ tên ở bệnh viện.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

太原警察绑架九名老人 检察院违法构陷

六七十岁老人读书 太原警察称“大案要案”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/15/385148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/20/176563.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share