Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-4-2019] Một cư dân Thượng Hải đã bị giam một năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Mạc Thế Uyển, 36 tuổi, bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2018, sau khi bị nghi ngờ phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của cô tới Viện Kiểm sát Khu Phụng Hiền vào ngày 19 tháng 7 năm 2018, sau đó cơ quan này đã chuyển nó sang Tòa án Khu Phụng Hiền vào tháng 11.

Có thông tin rằng tòa án và viện kiểm sát đã nhiều lần trả lại vụ án của cô Mạc. Song luật sư của cô không thể xác nhận tình trạng hiện tại của vụ án vì cả công tố viên lẫn thẩm phán đều từ chối gặp ông.

2018-4-19-mo-shi-wan_01--ss.jpg

Cô Mạc Thế Uyển

Bé gái 8 tuổi của cô Mạc, Đình Đình, rất buồn bởi mẹ em bị bắt và giam giữ một cách vô cớ. Đình Đình vốn rất giỏi vẽ tranh, nên em đã vẽ một bông hoa sen tặng mẹ, mong rằng nó sẽ khích lệ mẹ giữ hy vọng và khỏe mạnh trong khi bị giam giữ.

2018-9-25-223604-0--ss.jpg

Hoa sen do Đình Đình vẽ

Vụ bắt giữ cô Mạc cũng khiến cha mẹ già của cô lâm vào cảnh khốn cùng. Người mẹ 72 tuổi của cô vừa mới qua khỏi cơn đột quỵ và chỉ có thể sử dụng được một cánh tay. Cha cô, hiện đã ngoài 80 tuổi, cũng không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Bài liên quan:

Mất liên lạc sau khi gặp luật sư – Người đàn ông xuất hiện trên Truyền hình Thượng Hải bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/11/384997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/19/176548.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share