Viết bởi một đệ tử Trung Quốc

[Minh Huệ] Đệ tử Pháp Luân Công Bà He Yuanhui tại Liaoyuan City, Jilin Province bị bắt cóc tại nhà bà ta vào năm 2002. Bọn khủng bố là từ Liaoyuan National Security và các nhân viên của Phòng 610 tại Jilin.

Chúng đánh đập, tra tấn bà ta rất dã man, đâm các lạt tre vào các móng tay của bà ta và dùng các cực hình tra tấn dã man khác. Vào tháng 9 năm 2002, He Yuanhui bị kết án một cách trái phép 10 tù ở. Bà ta đã bị giam giữ hơn 2 năm tại nhà tù Jilin nằm tại thành phố Jilin, thuộc tỉnh Jilin.

Từ khi bị giam giữ, He Yuanhui không hợp tác với bọn khủng bố, và bà ta bị chịu đựng nhiều đòn tra tấn dã man. Trọng lượng trước đây của bà ta là 156 cân Anh, bây giờ chỉ còn lại 78 cân Anh. Vì bị bức hại, bà ta còn bị bệnh lao trầm trọng. Bà ta bị ho ra máu và không còn nói được nữa. Thân nhân trong gia đình bà ta đã lên trại tù này nhiều lần để xin bà ta được về nhà điều trị, nhưng bọn cai ngục từ chối những yêu cầu này. Hiện nay, mạng sống của bà ta đang trong nguy hiểm.

Theo tin tức có được, nhà tù Jilin bây giờ đang nhốt hàng trăm đệ tử Pháp Luân Công khác, tất cả họ đều bị tra tấn dã man. Một số đệ tử bị bệnh lao trầm trọng vì bị khủng bố, bức hại, nhưng ban quản trại không cho họ được phép trở về nhà để điều trị. Ngược lại, chúng cấm họ không được tập Công Pháp và cố tẩy não họ.

Chúng tôi yêu cầu các cơ quan, cá nhân, thiện nhân trên thế giới, hãy cứu giúp những đệ tử vô tội này và chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man tại Trung Quốc.

Số điện thoại nhà tù Jilin : 86-432-4881551
Địa chỉ của tại nhà tù Jilin: He Yuanhui:
He Yuanhui
Team 1 of the 11th Jail Ward, PO Box 315, Jilin City, Jilin Province 132012
P. R. China

28-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/28/90183.html;

Bản tiếng Anh: .https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/2/55180.html

Dịch ngày 7-12-2004, đăng ngày 8-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share