Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-06-2008] Sư Phụ giảng trong “Chủ ý thức phải mạnh” trong Chuyển Pháp Luân:
“Con người ta sống cần phải suy nghĩ. Bởi vì con người mê ở chốn người thường, nên trong tư tưởng hay sản sinh những ý niệm theo danh, lợi, sắc, nóng giận, v.v.; dần dần sẽ tạo thành một loại nghiệp lực tư tưởng rất lớn mạnh. Bởi vì ở không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh, nghiệp cũng như thế. Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực.”

Hôm qua tôi đã hiểu ra một vài nhận thức mới. Có thể nhiều học viên đã ngộ ra những điều này, nhưng tôi vẫn viết về nó để khuyến khích những bạn đồng tu mà có những vấn đề tương tự.

Gần đây, tâm của tôi không yên. Tư tưởng của tôi đầy những lời oán trách những người quanh tôi, kể cả những người bạn tốt của tôi, đặc biệt là những bạn trai của tôi. Tôi rơi vào tình trạng hoàn toàn đối lập với nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, và tôi thậm trí còn không cao thượng bằng một người thường.Có vẻ như có một giọng nói nói với tôi rằng những người đó họ thật là xấu, không biết họ đã phạm bao nhiêu lỗi lầm không thể tha thứ, và thật là không công bằng đối với tôi. Những loại tư tưởng suy nghĩ như vậy liên tục nổi lên và tôi không thể kiểm soát chúng. Tôi đã rất hỗn loạn và lo lắng. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng đó là bởi vì tôi không loại trừ chấp trước căn bản của tôi–khao khát một cuộc sống an bình đầy tình yêu và hạnh phúc trong người thường. Đó là lý do tại sao tôi cứ mãi tập trung vào cái gọi là hạnh phúc này trong tâm mình, nó đã sản sinh ra nghiệp tư tưởng mạnh mẽ này đi kèm với nó là tính kiêu căng tự phụ, chấp trước vào tiền bạc và danh, lợi, tình, và tâm tranh đấu. Trong quá khứ, tôi luôn làm theo những tư tưởng ý niệm xấu này và liên tục nghĩ về chúng và tin rằng chúng là tôi, điều đó lại càng làm mạnh thêm những tư tưởng ý niệm xấu và đã làm cho tôi không thể phá trừ chúng. Khi tôi nhận ra rằng tôi nên loại bỏ những tư tưởng ý niệm không đạt tiêu chuẩn này, chúng trở nên sợ hãi và cố hết sức để can nhiễu tôi. Bây giờ tôi đã nhận ra rằng nghiêm khắc với mỗi và mọi suy nghĩ ý niệm của chúng ta không phải chỉ là một “khẩu hiệu”. Chúng ta phải thực sự giữ tâm trong sạch và tỉnh táo trong mọi lúc. Bất cứ khi nào một tư tưởng xuất hiện, chúng ta nên đánh giá nó ngay lập tức theo Pháp. Nếu nó không phù hợp với Pháp, như vậy nó không phải là từ bản ngã chân thực của chúng ta và phải bị loại trừ bằng chính niệm. Chúng ta cũng phải đào sâu vào bên trong mình để tìm ra chấp trước đằng sau tư tưởng đó và chỉnh sửa chúng ta ngay tức thì, như vậy chúng ta sẽ không để lại bất kể khe hở nào cho ma quỷ lợi dụng. Phần lớn thời gian khi có xung đột mâu thuẫn, đó là bởi vì tôi quên những lời dạy của Sư Phụ. Pháp rất rõ ràng về cách nào để đối đãi với những người khác:

“….Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (“Đề Cao Tâm Tính” trong Chuyển Pháp Luân).

Chúng ta phải nắm bắt được mỗi suy nghĩ ý niệm xấu và ích kỷ, tu chỉnh bản thân, và tu luyện đến trạng thái tốt nhất.
Trong quá trình tu luyện một tâm trong sạch, tôi đã khám phá ra một tư tưởng xấu xa khác—ý định lợi dụng Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng khi tôi học Pháp, tôi sẽ có một cuộc sống hài hoà an lành, tôi không cần phải lo lắng về bệnh tật hay tai hoạ, Sư Phụ sẽ an bài cho công việc và cuộc sống của tôi thật tốt, và mọi thứ sẽ rất thoải mái. Trên thực tế, đây là một tư tưởng rất bẩn thỉu, nhưng nó đã được che đậy chôn vùi rất sâu. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã rất kinh ngạc. Tôi gợi ý với các bạn đồng tu rằng họ cũng nên đào thật sâu vào trong tư tưởng của họ, vì là những người tu luyện, chúng ta phải thật sự trong sạch thuần khiết và chân chính.

Nếu có điều gì chưa đúng trong bài chia sẻ của tôi, mong các bạn đồng tu từ bi chỉ giúp

Ngày 2 tháng 6 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/3/179608.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/10/98055.html
Đăng ngày 12-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share