Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2019] Khi cụ Lưu (hóa danh), 83 tuổi, bị ngã tại nhà vào ngày 28 tháng 1 năm 2019, cổ tay phải của cụ đã đập vào góc bàn. Gia đình đã đưa cụ đến bệnh viện gần nhà, kết quả phim chụp X-quang cho thấy cụ đã bị gãy hoàn toàn xương quay của phần xương cẳng tay nằm sát với cổ tay, còn được gọi là gãy xương Colles.

2019-2-23-200148-0--ss.jpg

Phim chụp X-quang cổ tay phải vào tháng 1

Bác sỹ đọc phim X-quang bảo bà cụ rằng: “Bệnh nhân trẻ tuổi bị thương loại này đều phải làm phẫu thuật nếu không xương sẽ không lành đúng cách. Nhưng cụ tuổi tác đã cao, phẫu thuật sẽ khó khăn hơn. Vậy nên có làm phẫu thuật hay không là tùy vào quyết định của cụ và gia đình.”

Vì lo lắng nên gia đình cụ đã chuyển cụ đến Bệnh viện Tích Thủy Đàm Bắc Kinh, một bệnh viện công hàng đầu nổi tiếng với khoa chấn thương chỉnh hình. Bác sỹ ở đây đề nghị phẫu thuật.

Con trai của cụ cùng người nhà đã thảo luận về việc này, và với sự đồng ý của cụ, họ đã quyết định lựa chọn phương pháp điều trị thận trọng hơn. Thay vì phẫu thuật, cụ đã có một quy trình điều trị đơn giản hơn bằng Trung y, trong đó có việc bó bột để cố định lại xương. Sau đó họ đưa cụ về nhà.

Khi cụ Lưu quay trở lại bệnh viện để khám lại vào ngày 13 tháng 2, bác sỹ đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy xương cổ tay của cụ cơ bản đã lành lặn.

2019-2-23-200148-2--ss.jpg

Phim chụp X-quang cổ tay phải vào tháng 2

Bác sỹ nói rằng, bởi người cao tuổi thường bị loãng xương, nên để có thể hồi phục trong vòng hai tuần là điều rất khó xảy ra, ngay cả với người trẻ hơn cụ rất nhiều tuổi thì việc hồi phục nhanh như vậy cũng không hề dễ dàng gì.

Cụ và gia đình ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc, họ đều cho rằng đó là kỳ tích.

Đến nay cụ Lưu đã luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn hai tháng. Vì không thể đọc hay viết nên hàng ngày cụ thường nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Càng nghe cụ càng muốn tiếp tục. Lần này trong quá trình hồi phục gãy xương, cụ đã không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và không còn cảm thấy đau nữa. Khi được hỏi cụ đã nghĩ gì khi bị ngã và tự mình đứng dậy, cụ nói: “Sư phụ đã giảng rằng các học viên được Sư phụ bảo hộ và sẽ không hề hấn gì hết.”

Trong thời gian cụ hồi phục, vài học viên thường ghé qua nhà cụ. Họ học các bài giảng Pháp và luyện công cùng cụ. Cụ nói: “Nhờ Sư phụ từ bi và gia trì mà tôi đã hồi phục chỉ trong 16 ngày.”

Con trai của cụ Lưu cũng tu luyện Đại Pháp, và cụ đã nhìn thấy sự thiện lương của các học viên thông qua con trai mình. Cụ cảm thông với những gì họ đã phải chịu đựng do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cụ nói: “Mọi người nên hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để không ngừng tịnh hóa tâm linh của bản thân. Như vậy thì sinh mệnh mới ngày càng cảm thụ được sự từ bi và mỹ hảo của Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/383126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/25/176261.html

Đăng ngày 08-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share