Bài viết của Tú Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2019] Khi mạng sống của tôi đang sắp đến hồi kết, Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã khôi phục sức khỏe cho tôi.

Chẩn đoán ung thư

Ở tuổi 40, bệnh viện chẩn đoán tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sỹ bảo rằng ung thư đã di căn và đã lan sang gan và xương của tôi. Trước khi điều trị, tôi cần làm một số xét nghiệm máu. Tuy nhiên, bác sỹ nói rằng với tình trạng cơ thể của tôi, thì họ không thể tiến hành điều trị cho tôi được.

Không còn cách nào khác, tôi đành trở về nhà mẹ đẻ, và hy vọng mẹ có thể chăm sóc mình trong những ngày cuối đời.

Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và mẹ khuyên tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Mẹ nói rằng điều đó sẽ giúp tôi mau chóng khỏe lên. Tôi tin mẹ, vì tôi đã chứng kiến mẹ bình phục khỏi bệnh tật sau khi mẹ bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Toàn thân tôi đau nhức và không chút sức lực, sắc mặt xám xịt. Bất kể tôi oán thán về sự bất hạnh của mình như thế nào, mẹ tôi vẫn luôn kiên nhẫn chăm sóc tôi và không bao giờ than vãn.

Trải nghiệm Thần uy của Đại Pháp

Các học viên tổ chức một nhóm học Pháp ở nhà của mẹ tôi và khích lệ tôi ngồi dậy nghe Pháp của Sư phụ.

Sau đó tôi tham gia cùng họ và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi cảm thấy có Pháp Luân xoay trên đỉnh đầu. Khi tôi luyện công, tôi có thể thấy các bông hoa rất xinh đẹp, màu sắc tươi sáng thông qua thiên mục của mình. Tôi cũng thấy một số Bồ Tát ở trên không trung. Rất tráng quan!

Cha chồng 90 tuổi đã gọi điện và bảo tôi về nhà vào dịp Tết Nguyên đán.

Về nhà, tôi không coi bản thân là người bệnh. Tôi dọn dẹp giặt giũ một số thứ trong nhà. Vào ngày đầu năm mới, tôi đã nấu 12 món ăn cho gia đình. Họ đều rất vui mừng.

Ngay sau Tết là sinh nhật của cha chồng tôi. Trong buổi tiệc mừng thọ cho ông, tôi nghe thấy hai chị dâu mình đang nói chuyện. Một người nói: “Chị còn tranh đua với cô ta làm gì nữa, cô ta sắp chết rồi.”

Lúc đó tôi không tranh cãi với họ, vì giờ đây tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phải hành xử chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính cao hơn.

Sư phụ yêu cầu chúng ta khi làm gì cũng cần phải dựa trên Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể được xem là người tu chân chính, và chúng ta phải làm mọi việc chiểu theo Pháp. Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/21/382532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/4/176031.html

Đăng ngày 15-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share