Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2019]

Bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy

Tháng 9 năm 2018, khi ấy cha tôi 76 tuổi và bắt đầu chịu đựng một cơn đau dạ dày nghiêm trọng. Toàn bộ thân thể của ông, gồm cả đôi mắt đều chuyển sang màu vàng. Trong ba ngày, cha tôi liên tục nôn mửa sau bữa ăn, vì vậy chúng tôi đưa cha vào bệnh viện. Lúc đầu, bệnh viện chẩn đoán cha tôi mắc bệnh viêm gan. Sau 10 ngày nằm viện, thì bác sỹ tìm thấy một khối u dài 6cm trên tuyến tụy đang đè lên túi mật của cha tôi. Ung thư tuyến tụy là một căn bệnh rất đau đớn và rất khó điều trị. Theo như lời bác sỹ thì cha tôi chỉ còn sống được từ ba đến sáu tháng.

Cả nhà tôi đều bàng hoàng trước tin dữ này. Chúng tôi chuyển cha đến một bệnh viện chuyên khoa về ung thư. Trong lúc đánh giá các phương pháp điều trị, chúng tôi được biết rằng phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm bởi có rất nhiều huyết quản lớn gần nơi tuyến tụy. Trong vùng của chúng tôi cũng chưa có báo cáo nào nói về thành công của những ca phẫu thuật loại này.

Bác sỹ hối thúc chúng tôi nên bắt đầu cho cha tôi hóa trị để ông ấy có thể kéo dài sự sống thêm vài tháng. Tuy nhiên, gia đình tôi quyết định không tiến hành phương pháp điều trị này vì chúng tôi không muốn cha phải chịu đựng hóa trị đau đớn.

Số mệnh của cha tôi thay đổi sau khi xem băng hình giảng Pháp

Cha tôi là một người trung thực và gần như cả một đời khỏe mạnh. Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cha tôi và cha đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Vì cha tôi chỉ còn sống vài tháng, tôi nghĩ cha tôi có thể thụ ích từ việc xem các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Chúng tôi vẫn đưa cha đến bệnh viện vào buổi sáng để bổ sung dinh dưỡng và uống thuốc. Mỗi khi cha rảnh rỗi, chúng tôi sẽ cho cha xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý. Cha tôi xem một cách chăm chú và sau khoảng hai tuần, chúng tôi đưa cha đi chụp CT chuyên sâu. Bác sỹ kinh ngạc khi nhìn thấy khối u đã giảm 2cm. Ông ấy cho rằng chẩn đoán lần trước là sai và cha tôi có u nang thay vì khối u. Các bệnh nhân khác nói rằng gia đình chúng tôi nên về nhà ăn mừng tin vui này. Tôi biết sự hồi phục nhanh chóng của cha tôi là nhờ Sư phụ ban cho.

Cha tôi giờ đây đã hoàn toàn hồi phục và không còn cần thuốc thang gì nữa. Ông đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và cũng luyện năm bài công pháp.

Không ngờ suy nghĩ đơn giản của tôi là tặng cho cha một món quà bằng việc mở băng giảng Pháp cho cha tôi xem đã hoàn toàn cải biến cuộc đời của ông. Kết quả vượt quá sự mong đợi. Pháp Luân Đại Pháp đối với ai cũng như nhau. Hiện tại nhìn lại, tôi nhận ra rằng dẫu tình huống có vẻ tệ đến đâu, miễn là mọi người nhận thức Đại Pháp thì họ sẽ được phúc báo, sẽ có được một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/380609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/14/176142.html

Đăng ngày 25-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share