Bài viết của con của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 24-02-2019] Một ngày trong tháng 11 năm 2018, tôi bị cảm cúm, viêm amidan kèm với sốt cao, và nó đã dẫn đến bệnh vẩy nến cấp tính, một căn bệnh mà y học rất khó chữa trị.

Trong thời gian phát bệnh, toàn thân của tôi đều bị nhiễm trùng, da của tôi đau ngứa, và bị tróc ra thành từng mảng. Cá biệt còn có vài chỗ trên da bị chảy mủ. Hai chân của tôi bị sưng phù, và tôi không thể đi lại cũng không thể ngủ.

Tôi đã thử hết mọi cách từ Trung y, Tây y, dùng tia phóng xạ, và nhiều phương pháp điều trị khác nữa, nhưng không một phương pháp nào có thể chữa trị hiệu quả, và tình trạng của tôi càng tệ hơn. Tôi cực kỳ thống khổ cả thể chất lẫn tinh thần. Trước đây tôi là người luôn lạc quan, vui vẻ, nhưng giờ thì bị trầm cảm. Tôi không còn động lực để sống tiếp, và muốn chết đi cho xong.

Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi tuy không tu luyện nhưng rất ủng hộ pháp môn này. Họ ngồi bên cạnh tôi và đọc bài giảng Pháp của Sư phụ cho tôi nghe vào mỗi tối khi tôi không thể ngủ. Trong lúc tôi tuyệt vọng, mẹ tôi và các bạn đồng tu của mẹ bảo tôi rằng: “Chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới có thể cứu con.”

Trong thời gian này, cha mẹ khích lệ tôi học Đại Pháp cũng như mọi thứ đều giao phó cho Sư phụ. Tôi học Pháp và luyện công với mẹ và các bạn đồng tu của mẹ hết sức có thể. Dần dần, da của tôi không còn đau rát và ngứa nữa, và nó đã hoàn toàn lành lại chỉ trong hai tháng. Lớp da ở những chỗ từng bị nhiễm trùng chỉ hơi sậm màu hơn một chút. Về mặt y học mà nói, thì việc tôi phục hồi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy quả là một phép màu.

Không một ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được hết lòng biết ơn của tôi với Sư phụ. Tôi biết rằng Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều cho tôi. Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa hoàn toàn bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi sẽ luôn chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp để tiến về tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/383131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/14/176148.html

Đăng ngày 25-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share