Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-3-2019] Tôi năm nay 60 tuổi, là một bác sỹ sản khoa đã nghỉ hưu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, và chồng tôi luôn nhất mực ủng hộ tôi. Sau này, ông ấy đã bước vào tu luyện sau khi đích thân trải nghiệm uy lực của Đại Pháp.

Mùa hè năm 2014, các học viên bắt đầu học Pháp tại nhà tôi. Mặc dù chồng tôi có thói quen chợp mắt sau bữa trưa, nhưng ông ấy luôn thức dậy ngay khi các học viên đến.

Khi một học viên địa phương bị cảnh sát giam giữ, chồng tôi đã lái xe đưa chúng tôi đến một địa điểm gần trại tạm giam để chúng tôi có thể phát chính niệm. Sau đó, khi người học viên này bị tống giam phi pháp bởi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản, chồng tôi đã lái xe vượt hàng trăm cây số đưa con của cô ấy đến trại tạm giam để cháu bé có thể gặp mẹ.

Chồng tôi đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Một buổi chiều ngày 27 tháng 12 năm 2017, ngay khi tôi vừa về đến nhà, thì con gái tôi liền nói: “Mẹ ơi, cha bị ốm rồi.” Tôi không thể tin được vì lúc rời khỏi nhà khoảng 2 giờ chiều, ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi hỏi cháu chuyện gì đã xảy ra. Cháu nói rằng cha của cháu bị đột quỵ và đã được đưa vào bệnh viện.

Tôi bình tĩnh bảo con gái: “Đừng lo con à, đó ắt hẳn chỉ là giả tướng thôi. Sư phụ quản mọi thứ.” Ngay khi nghe tôi nói thế, con gái tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trên đường đến bệnh viện, tôi hướng nội tìm xem bản thân đã thiếu sót ở điểm nào. Tôi cầu xin Sư phụ giúp và quyết tâm không để cựu thế lực can nhiễu.

Khi nhìn thấy chồng, tôi mỉm cười và nói: “Sao ông không về nhà mà lại ở đây?” Em trai chồng bảo rằng chồng tôi đi gặp gỡ bạn bè lúc 2 giờ chiều. Bạn của ông ấy chỉ ra miệng của chồng tôi đang bị méo. Khi chồng tôi nhìn vào gương, quả đúng như vậy. Sau đó ông ấy chú ý thấy tay trái đang run bần bật mất kiểm soát và ông ấy không thể cầm điện thoại di động của mình. Ngay lập tức ông ấy gọi cho em trai, người đã đưa ông ấy vào bệnh viện. Kết quả chụp CT cho thấy ông ấy bị đột quỵ.

Khi tôi đến bệnh viện khoảng 6 giờ tối, chồng tôi đang truyền tĩnh mạch và thở bằng bình oxy. Ông ấy có thể nói rõ ràng và nâng cánh tay, cẳng chân, nhưng không thể nâng chân trái cao bằng chân phải. Mắt của ông ấy đã bình thường, và miệng của ông ấy chỉ hơi méo một chút.

Tôi bảo chồng tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nói: “Sư phụ có thể cứu ông!” Ông ấy trả lời: “Tôi đã niệm chín chữ đó trong tâm ngay khi sự việc xảy ra. Tôi cũng nói với Sư phụ rằng tôi đã gần như tu luyện rồi bởi tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân.” Nghe chồng nói vậy tôi thực sự rất vui mừng, tại thời điểm quan trọng có thể nhớ tới Sư phụ.

Ngày hôm sau, bác sỹ kiểm tra nói: “Ông thật quá may mắn! Nếu xuất huyết xảy ra trong khu vực khác trong não của ông, thì hậu quả sẽ tệ hơn nhiều.” Những ai nghe điều này đều nói rằng ông ấy quá may mắn. Tôi biết ông ấy đã được cứu vì ông ấy đã luôn ủng hộ Đại Pháp nên được phúc báo.

Trong thời gian ông ấy nằm viện, tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các bệnh nhân khác. Chồng tôi cũng giúp tôi giảng. Các bệnh nhân thích nghe chân tướng Đại Pháp và quyết định thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản mà họ đã gia nhập.

Chồng tôi đã xuất viện sau chín ngày. Về nhà không lâu thì ông ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ đã cứu mạng chồng tôi và ban cho ông ấy cơ hội tu luyện.

Toàn thể gia đình con xin chân thành cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/6/383528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176111.html

Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share