Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2019] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, công việc của tôi là nổ mìn trong một khu mỏ. Trong quá trình làm việc, tôi đã gặp nhiều trường hợp có thể lấy đi mạng sống của mình. Nhưng mỗi lần có một thảm họa tiềm ẩn xảy ra, kết quả luôn biến thành tích cực. Dựa trên các bài giảng trong cuốn sách chính của Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, tôi cho rằng điều này chính là được Đại Pháp bảo hộ.

Tôi muốn chia sẻ hai trải nghiệm đã xảy ra trong khi tôi làm việc ở khu mỏ.

Một sự cố đã xảy ra khi chúng tôi đang chuẩn bị nhiều thùng thuốc nổ cho một vụ nổ lớn. Chúng tôi không có sẵn ống kích nổ và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng ngòi nổ điện, điều này không đảm bảo chút nào. Chắc chắn có một số thùng thuốc nổ đã không phát nổ như mong muốn. Một công nhân khác và tôi đi tới xem xét, để xác định xem tại sao chúng không nổ.

Một đồng nghiệp khác của tôi có hứng thú với bộ điều khiển kíp nổ và muốn giúp đỡ. Không biết anh ấy đã làm gì, nhưng khi anh ấy chuyển nó sang vị trí kích nổ, nó đã hoạt động. Chúng tôi ở rất gần vụ nổ và có thể đã tử vong. Tôi không hề sợ hãi khi vụ nổ xảy ra, nhưng sau đó thì lại rất sợ. Ngay lập tức, tôi chắp tay hợp thập và cảm tạ Sư phụ đã cứu chúng tôi.

Trong một sự việc khác, sau khi đào một hố nổ sâu ở dưới đáy mỏ, một số thiết bị đã bị kéo ra hàng trăm mét từ chỗ hố cho tới đầu đường thông. Một máy nén lớn đang trên đường lên thì móc kéo đột nhiên bị gãy. Chiếc máy sau đó rơi xuống, và rơi xuống đáy mỏ. Lúc đó có một máy xúc, các máy khai thác và các công nhân đang làm việc dưới hố, do đó khả năng xảy ra tai nạn chết người là rất có thể xảy ra.

Tôi ngay lập tức hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” May mắn thay, máy nén đã bị treo lại trên một gò đất bên cạnh đường ray dẫn xuống khu vực làm việc. Gò đất này làm chậm tốc độ rơi của máy nén. Khi chạm đến đáy mỏ, nó bị giữa kẹp máy xúc và chiếc máy khai thác. Không có va chạm nào, và cũng không có ai bị thương. Người lái xe khai thác nói, với ngón tay cái giơ lên tỏ ý tán dương: “Lần này chúng ta đã được phúc báo lớn.” Tôi mỉm cười và nói với anh ấy: “Đúng vậy! Con xin cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.”

Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và luôn nghĩ đến người khác, nên tự nhiên tôi được Sư phụ Lý bảo hộ. Tôi muốn nhân cơ hội này cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp vì đã luôn bảo hộ tôi và những đồng nghiệp tôi làm việc cùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/31/375863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/12/176129.html

Đăng ngày 25-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share