Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2019] Một cư dân Bắc Kinh bị đưa ra xét xử phi pháp vào ngày 4 tháng 3 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản bức hại kể từ năm 1999.

Ngay trước ngày diễn ra phiên xử, thẩm phán đã lật lại quyết định cho phép con trai bà Trương Thu Toa, anh Ngụy Trương Đồng, biện hộ cho bà, sau khi thấy bản thảo biện hộ mà người thanh niên này đã chuẩn bị có nội dung biện hộ vô tội cho bà. Tòa án đã chỉ định luật sư Lưu Trung Hoa đại diện cho bà Trương và yêu cầu ông ta phải thay bà nhận tội.

2015-3-31-minghui-beijing-zhangqiusha--ss.jpg

Bà Trương Thu Toa

Bà Trương đã bác bỏ mọi lời cáo buộc chống lại bà và khẳng định rằng bà không hề vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán cho ngừng phiên tòa sau 30 phút xét xử. Không có phán quyết nào được đưa ra.

Bà Trương đã bị bắt cùng với chồng bà, ông Ngụy Học Quân, và hai người họ hàng đang ở chơi nhà bà vào ngày 26 tháng 6 năm 2018. Một toán công an đã phá cửa và đột nhập vào nhà bà. Họ cũng lệnh cho công ty dịch vụ gỡ bỏ đồng hồ đo ga của bà, nhưng không đưa ra lý do cho việc làm đó.

Nhiều tuần trước vụ bắt giữ, công an đã sách nhiễu bà Trương ba lần trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Họ gõ cửa nhà bà trong gần hai tiếng đồng hồ vào ngày 14 tháng 6, và sau đó cắt dây điện của camera an ninh nhà bà vào ngày 20 tháng 6. Khi bà Trương liên tục từ chối mở cửa, công an đã điều động hơn mười sỹ quan phá cửa nhà bà và xông vào bắt giữ bà.

2018-6-29-mh-beijing-daxing-police--ss.jpg

Công an tại nhà bà Trương

Lúc đó em gái ông Ngụy đến chơi nhà ông và chứng kiến công an lục soát nhà anh trai mình. Bà chụp vài tấm ảnh, nhưng đã bị công an cưỡng chế xóa bỏ. Bà bị đưa về đồn công an và bị giữ ở đó trong tám tiếng.

Anh trai bà, chị dâu, và một người họ hàng khác, cô Ngao Thụy Anh, người từ Nội Mông Cổ đến chơi nhà cặp vợ chồng này, sau đó họ đã bị đưa tới Trại tạm giam Đại Hưng.

Ông Ngụy đã được trả tự do vào ngày 27 tháng 7 năm 2018, còn bà Trương vẫn bị giam giữ.

Mặc dù luật sư của cô Ngao đã tìm cách để bà được tại ngoại, song cô vẫn bị ho và sút cân đáng kể sau khi trở về nhà ở Nội Mông Cổ. Cô đã qua đời vào ngày 10 tháng 1 năm 2019, ở tuổi 28. Mẹ của cô nghi ngờ rằng cô đã bị ngược đãi trong khoảng thời gian ngắn bị giam giữ ở Bắc Kinh.

Bài liên quan:

Nội Mông Cổ: Một phụ nữ 28 tuổi trở thành học viên Pháp Luân Công thứ ba được xác nhận là đã tử vong trong vòng năm ngày sau khi bị bắt giữ vì kiên định đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/18/384035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/20/176215.html

Đăng ngày 24-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share