Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2019] Bà Vương Thục Quế, một cư dân thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện bà đang đối mặt với phiên tòa sau khi hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án Khu Mật Sơn.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999. Nhiều thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của bà rất ấn tượng trước những thay đổi của bà sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn chỉ đạo.

Gia đình chồng bà Vương là một gia đình lớn với bảy anh chị em, tuy nhiên họ không hòa thuận và luôn mâu thuẫn với nhau mỗi khi gia đình tụ họp.

Bà Vương luôn đảm nhận những việc nhà mà không ai muốn làm, như rửa bát đĩa hay lau dọn trong những buổi tụ họp như vậy.

Sau đó bà nhận chăm sóc anh chồng và cha chồng khi họ lâm bệnh–đặc biệt là cha chồng bà bị mắc chứng tiêu não và thường đại tiểu tiện ra quần.

Sau khi cha chồng bà qua đời, mẹ chồng bà rất cảm kích bà, và bà Vương lại cũng chăm sóc chu đáo cho mẹ chồng.

Từ đó trở đi, vào mỗi dịp lễ tết lớn, bà Vương thường mời anh chị em nhà chồng tới tụ họp tại nhà mình. Họ rất ấn tượng trước sự thiện lương và cảm kích những gì bà đã làm cho họ. Đại gia đình bà ngày một hòa thuận hơn.

Về sau, chồng bà Vương bị biến chứng do bệnh tiểu đường và đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Bởi bệnh tật hành hạ, tâm trạng của ông thường tồi tệ và hay nổi nóng với bà. Tuy nhiên bà vẫn luôn nhẫn chịu và không hề lời qua tiếng lại với chồng.

Khi hàng xóm của bà hỏi rằng bí quyết nào đã giúp bà có được tâm tính tốt như thế, bà Vương nói rằng đó là bởi bà tu luyện Pháp Luân Công, nên bà mới trở nên từ bi và quan tâm đến người khác như vậy.

Có lần, tại nơi làm việc xảy ra một chuyện, một đồng nghiệp đột nhiên đả kích bà trước mặt người khác. Bà vẫn giữ bình tĩnh và tường hòa, nên người đồng nghiệp kia đã rời đi sau khi nói vài câu.

Những đồng nghiệp chứng kiến sự việc đã thắc mắc tại sao bà Vương không đáp trả vì nó rõ ràng là lỗi của người kia. Bà nói rằng đó là bởi Pháp Luân Công đã dạy bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt nên bà đã bỏ qua cho hành vi sai trái đó của người đồng nghiệp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/7/383578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176197.html

Đăng ngày 23-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share