Viết bởi một đệ tử Trung Quốc

[Minh Huệ] Vào ngày 26 tháng 11 năm 2004, Minhhuệ.net (Anh ngữ) đăng bài “241 gia đình các đệ tử Pháp Luân Công đệ đơn kiên Chishan Prison tại Hunan Province”. Hôm nay, chúng tôi nhận một lá thư từ 76 gia đình khác cũng quyết định tham gia vào vụ kiện này để chống lại trại Chishan Prison, Hunan Province. Với 7 gia đình công khai kiện vụ này vào ngày 12 tháng 11 năm 2004, tổng số gia đình kiện bây giờ lên đến 324. Dưới đây là nội dung lá thư của họ:

“Chúng tôi gia đình của những người đệ tử Pháp Luân Công bị giam giữ tại Chishan Prison, Yuanjiang City, Hunan Province. Sau khi đọc bản báo cáo để kiện từ 241 gia đình các đệ tử Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 11 năm 2004, chúng tôi rất sửng sốt về những điều mà chúng tôi được biết. Trung Quốc tuyên bố rằng sẽ tuân theo luật lệ. Nhưng cho đến hôm nay, ở thế kỷ 21 này, nhà tù này chính là địa ngục trần gian.

Sau khi đọc lá thư, ai cũng biết được kẻ nào là tà ác, gian manh và ai là trung chính. Chúng tôi đọc cẩn thận những điều luật và hiến pháp Trung Quốc, từng điều một. Chúng tôi thấy rằng thân nhân chúng tôi không có phạm điều luật nào cả. Ngược lại, họ còn bảo tồn được truyền thống đạo đức, lương tâm của con người và cả Hiến pháp Trung Quốc. Chế độ Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Công trong hơn 5 năm qua bằng cách lừa mị, dối trá, lường gạt mọi người dân Trung Quốc, các đệ tử Pháp Luân Công đang nói rỏ với thế giới về những sự thật đang xảy ra tại Trung Quốc. Họ nổ lực hết sức, luôn luôn thanh tỉnh, lý trí và ôn hoà. Họ sẳn sàng hy sinh để chấm dứt chính sách khủng bố này.

Mới đây, Chishan Prison phát động một đợt khủng bố mới. Công an dùng những phương pháp tra tấn dã man chưa từng thấy và biệt giam các đệ tử Pháp Luân Công để tra tấn những người thân yêu của chúng tôi. Một số đệ tử bị còng và treo lên trần nhà bằng xích sắt trong 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Một số đệ tử đang cận kề cái chết. Vì sợ tiết lộ sự thật, công an không cho ai thăm nuôi. Cách đây mấy ngày, một số gia đình đi hàng trăm cây số để thăm nuôi thân nhân họ. Nhưng tất cả đều bị từ chối không cho gặp mặt.

Tất cả chúng tôi yêu cầu, đối với những người vi phạm luật lệ được dẫn đầu bởi Liu Piliang, phải lập tức chấm dứt ngay hành động tội ác đó, và cho phép thân nhân của họ được thăm nuôi họ. Tra tấn là vi phạm luật! Những tên giết người này cần được đưa ra công lý.

Chúng tôi sẽ báo với tất cả các gia đình của các đệ tử khác đang bị giam giữ, và tất cả những thiện nhân còn trái tim công lý. Chúng tôi sẽ nhờ luật pháp để xét xử vấn đề này đem lại công lý cho người thân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh để nói lên sự thật cho họ”.

Tên của những gia đình tham gia vào vụ kiện:

Liu Bing, Lu Weiyang, Peng Yuejun, Lu Zhongguan, Yu Huaxiang, Quan Weixian, Deng Changhua, Zhang Jifang, Quan Mianda, Zhang Chaoying, Quan Xiaohuan, Zhang Jie, Zhang Zhong, Yang Yifei, Ma Fei, Xiong Fulian, Tang Ling, Xiang Yunhua, Xiang Yong, Xiang Jiao, Xiong Changgen, Xiong Zaiqiang, Xiong Jianjun, Xiong Chunfang, Tang Jiagui, Peng Liru, Luo Peikun, Peng Zifeng, Wang Ailan, Peng Rongbo, Yan Qing, Quan Xiaoyun, Zeng Jie, Zeng Juan, Peng Tiejun, You Xinhui, Peng Chaofeng, Peng Yingying, Peng Shuchun, Xiang Daming, Xiang Zezhi, Xiang Zefu, Li Peizhen, Dai Liwen, Yang Shulin, Ou Zhenqiang, He Lanhua, He Xiaohua, Liu Juan, Li Wang, Zeng Yi, Tan Bo, Xu Hui, Xu Quanchang, Lei Changyou, Yang Denggao, Lu Yiliang, Hu Quanwen, Lei Deyun, Lu Guangbao, Lei Aiyun, Liang Yunhua, Hu Quanju, Hu Quanmei, Hu Mingyou, Tang Yanqun, Zhao Liangchang, Ma Jianhui, Peng Guoan, Yin Xingming, Peng Yinhui, Feng Shouquan, Peng Xiaoer, Yin Juhua, Xiong Yong, Zhang Cuier.

2-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/3/90575.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/9/55411.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share