Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 4-12-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1994. Tôi đã hai lần được tham dự khoá giảng 9 ngày của Sư phụ. Tôi từng là điều phối viên ở điểm luyện công địa phương trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Đại Pháp. Tôi đã bị bắt giữ, tống giam và tra tấn rất nhiều lần vì niềm tin của mình, nhưng tôi luôn luôn có thể bước ra khỏi trung tâm tẩy não, trại tạm giam và trại lao động cưỡng bức bằng chính niệm. Tôi đã từng phải sống trôi giạt và thiếu thốn trong một thời gian vì cuộc đàn áp.

Khi thời kỳ gian nan nhất đã qua, mấy năm gần đây tôi lại bị mê lạc trong công việc người thường, trong cuộc sống an nhàn và mạng Internet, sống không khác gì người thường, không thể tự thoát ra được. Mãi đến gần đây sau khi đọc thông tri của Ban biên tập Minh Huệ, gỡ bỏ WeChat, QQ và không dùng điện thoại và Internet nữa, tôi mới quay lại được trạng thái tu luyện. Bây giờ nghĩ lại vẫn sợ, cho nên tôi muốn viết xuống những kinh nghiệm và bài học giáo huấn của mình để chia sẻ với các đồng tu.

Sáu năm trước, tôi đã chuyển nhà để tiện cho việc học hành của con cái. Sau đó, công ty của tôi lại chuyển về vùng ngoại ô. Vì liên lạc bất tiện nên tôi rất khó kết nối với các đồng tu. Không còn môi trường tu luyện cùng đồng tu và bận rộn vì công việc, tôi dần dần trở nên lười biếng và nghiện xem các video và đọc các bài báo trong ứng dụng Wechat trên điện thoại di động. Khi tôi càng dành nhiều thời gian trên mạng, thì tôi học Pháp càng ít đi. Tôi thậm chí còn dừng luyện công và dành rất ít thời gian để làm các hạng mục giảng chân tướng.

Quay trở lại tu luyện Đại Pháp

Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ khi phong trào kiện Giang Trạch Dân bắt đầu. Tôi có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống dễ chịu. Tôi đã không có đủ dũng khí và chính niệm để trực tiếp đối diện với tà ác. Nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi biết rằng dù trạng thái tu luyện của mình có tồi tệ như thế nào, tôi luôn có thể dâng hiến sinh mệnh mình khi Đại Pháp cần.

Tôi biết rằng mình phải học Pháp tốt và phát chính niệm nghiêm túc. Sau hơn một tháng tăng cường học Pháp, tôi lại có được chính niệm mạnh mẽ. Sau đó tôi đã viết một lá đơn kiện Giang Trạch Dân và gửi nó đến Viện kiểm sát tối cao bằng tên thật của mình.

Sau đó, trạng thái tu luyện của tôi đã được cải thiện phần nào, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ chấp trước của mình vào mạng Internet. Tôi thường lãng phí rất nhiều thời gian trên điện thoại di động vào ban đêm. Tôi hứa với bản thân rằng mình sẽ bỏ thói quen xấu này nhưng tôi thất bại hết lần này đến lần khác.

Để học Pháp được nhiều hơn, tôi đã bỏ qua bữa sáng để dành 30 phút học Pháp. Tôi cũng học Pháp vào giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên tôi không thể nào tận dụng buổi tối một cách hữu hiệu để học Pháp luyện công. Trong suốt một năm tôi đã không thể đột phá được vòng tuần hoàn này.

Sư phụ giảng:

“Đây chính là tính lười biếng đã bắt đầu dày vò chư vị, cho nên chư vị cần phải xung phá nó. Ai ai cũng sẽ gặp phải chuyện này, nó có lúc mãnh liệt, có lúc biểu hiện nhẹ một chút. Đây chính là thứ cản trở chư vị luyện công, [khiến chư vị] tu luyện không thể tinh tấn được. Hãy đột phá nó! Hãy xung phá nó. Có lẽ cái khóa của việc này, điểm mấu chốt của chướng ngại này là những thứ chấp trước của chư vị. Chư vị cần phải đả khai nó thì có thể sẽ trừ bỏ được, xung phá được nó ngay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Tôi không thể tìm ra mấu chốt chấp trước của mình là gì hay làm thế nào để vượt qua nó. Tôi gặp rắc rối và cảm thấy bất lực.

Khi lần đầu tiên nghe về thông tri của Minh Huệ rằng các học viên nên gỡ bỏ WeChat và Tencent QQ, tôi đã cho rằng: “Chúng ta không nên đi đến cực đoan. Miễn là chúng ta không liên lạc với các học viên qua các ứng dụng đó và xóa ID của họ, chúng ta vẫn có thể dùng nó. Chúng ta vẫn cần nó cho công việc.”

Công ty của tôi thường gửi các tệp tin bằng chương trình QQ và sếp của tôi thường giao việc và chia sẻ bài viết trên WeChat. Công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu tôi gỡ bỏ các phần mềm đó.

Không lâu sau đó, tôi đã bị sa thải. Tôi nhận ra rằng mình cần sử dụng thời gian để tập trung vào việc học Pháp và tăng cường phát chính niệm, rằng tôi nên quay lại trạng thái tu luyện đúng đắn càng sớm càng tốt.

Sau đó, tôi đọc thông tri của Ban biên tập Minh Huệ thông báo rằng: “Đề nghị tất cả các học viên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp không nên tiếp tục dùng các phần mềm như WeChat, QQ (Tencent QQ) và iCloud, Skype, cho dù bạn ở Trung Quốc Đại Lục hay ở quốc gia, khu vực khác tại hải ngoại.”

Hoàn toàn không còn lý do nào để tiếp tục sử dụng WeChat hoặc QQ nữa.

Tôi hiểu đó là yêu cầu của Sư phụ, vì vậy tôi đã xóa ngay các ứng dụng khỏi điện thoại di động và máy tính của mình. Sau đó tôi đã dành hai ngày để học cách bẻ khóa điện thoại và cuối cùng đã có thể gỡ cài đặt trình duyệt internet. Được nhắc nhở bởi một học viên khác, tôi cũng đã xóa các ứng dụng Alipay, Taobao và ứng dụng chia sẻ xe đạp.

Sau khi tôi làm sạch điện thoại của mình theo thông tri, tôi thấy rằng tâm trí của mình trở nên rõ ràng hơn và tôi không còn chấp trước vào việc lướt Internet nữa. Tôi dần dần lấy lại tâm thái tu luyện mà mình từng có.

Khi đi tìm việc, tôi chỉ chọn các công ty không yêu cầu sử dụng WeChat và Tencent QQ. Tôi đã sử dụng tiêu chuẩn đó để phân biệt xem đó là sự an bài của Sư phụ hay cựu thế lực. Tôi sớm tìm thấy một công việc mới không yêu cầu sử dụng WeChat hoặc QQ.

Sau khi nhìn lại, tôi nhận ra điều ngăn cản tôi tu luyện một cách tinh tấn đó là tâm chấp trước vào Internet. Nhờ thông tri kịp thời của Ban biên tập Minh Huệ, tôi đã quay trở lại con đường tu luyện chân chính. Tôi phải nhanh chóng bắt kịp và làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“Khoa học kỹ thuật và truyền thống của con người là hai con đường, đang đồng thời tồn tại ở xã hội nhân loại. Chư vị muốn lựa chọn con đường nào, chư vị muốn đi con đường nào; chính là cho con người lựa chọn. Tôi vừa giảng thiện-ác là cá nhân đang chọn, hai con đường này là lựa chọn cho nhân loại tương lai. (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp các nơi XI)

“…mọi người nhìn thấy hiện nay nhân tố ‘chính’ đang ngẩng đầu lên, hơn nữa rất mạnh mẽ; khôi phục truyền thống, toàn thế giới cũng đều đang xuất hiện việc coi trọng văn hóa truyền thống, nhân loại cũng càng ngày càng thanh tỉnh ra.” (Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018)

Theo thể ngộ của tôi, Chính Pháp đã đến bước này, chính là khôi phục truyền thống, chúng ta là đệ tử Đại Pháp nên dẫn đầu trong việc rời xa khoa học kỹ thuật, mạng lưới Internet tà ác, bản thân làm tấm gương lựa chọn truyền thống, lựa chọn thiện, dẫn dắt thế nhân xung quanh khôi phục lại trạng thái xã hội không có Internet, trạng thái chính thường của nhân loại.

Tầng thứ hữu hạn, có chỗ nào chưa thoả đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2018/12/4/377745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174509.html

Đăng ngày 02-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share