Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2019] Chúng tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về cảnh sát ở Trung Quốc, những người đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công.

Cảnh sát lo lắng cho an toàn của tôi

Đầu năm 2018, một cảnh sát đã hiểu chân tướng Đại Pháp đã gọi điện cho tôi, giọng rất gấp gáp và nghiêm túc nói: “Anh hãy ra phòng bảo vệ chỗ cổng khu nhà nhanh lên.“

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi. “Sao lại gấp gáp vậy? Giờ mới chỉ 11 giờ trưa. Để xế chiều tôi ra đó nhé.”

Anh ấy vội vàng nói: “Thật sự là việc rất khẩn cấp, hãy đến ngay đi. Giờ chỉ có mình tôi ở đây thôi.”

Thấy giọng điệu của anh ấy rất sốt ruột, nên tôi liền xuống lầu đi đến cổng khu nhà.

Vừa thấy tôi, anh ấy vội vàng nói: “Có phải anh đã ra ngoài và phát tài liệu Pháp Luân Công không? Có người đã nhận ra anh và báo cho cảnh sát. Họ có thể sẽ đến lục soát nhà anh, nên tốt nhất là anh nên về nhà và mau chóng dọn dẹp đồ đạc thật gọn gàng.“

Tôi mỉm cười và bảo: “Đừng lo, lời của Sư phụ chúng tôi nói thì mới tính, còn lời của họ không là gì cả.”

Anh ấy có chút không vui nói: “Tôi nghiêm túc đấy. Anh thật sự không coi trọng việc này.“

“Tôi dĩ nhiên không coi đây là chuyện đùa,” tôi nói, “nhưng thật sự là Sư phụ tôi nói thì mới tính.”

Anh ấy nói: “Tôi phải làm sao thì mới thuyết phục được anh đây? Tôi sẽ không sao nếu anh tu luyện tốt, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh không làm được như vậy.”

Nghe vậy tôi vô cùng sửng sốt.

Tôi chân thành nói: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ cố gắng đề cao, sẽ không để vì bản thân tu không tốt mà ảnh làm ảnh hưởng tới anh.“

“Như vậy thì quá tuyệt vời!” anh ấy nói.

Câu nói của anh ấy đã khiến tôi cảm động sâu sắc.

Cảnh sát không phản ứng gì

Cuối năm 2018, một học viên ở tỉnh Hồ Bắc đã đi xe đạp điện ra ngoài giảng chân tướng, cô ấy tặng tài liệu cho một người đàn ông, và khi anh ta thấy rằng nó có nội dung về Pháp Luân Công, thì liền nói: “Về nhà tôi sẽ đốt nó.”

Cô ấy nói anh ta không được làm như vậy và giải thích để anh ta hiểu Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại và một số điều về công pháp này.

Nhưng người đàn ông này chẳng những không nghe mà còn lấy điện thoại di động ra gọi điện báo cảnh sát.

Người học viên quyết định đẩy chiếc xe đạp của mình toan rời đi, nhưng nó đã bị đổ. Người đàn ông này xoay người lại rồi ngồi lên chiếc xe và gọi điện cho cảnh sát.

Người học viên đã khóa xe lại, gọi một chiếc taxi và rời đi. Nhưng chỉ đi một quãng không xa cô ấy liền xuống xe và chờ để xem xem cảnh sát có đến hay không. Chờ một hồi lâu không thấy cảnh sát đến, nên cô ấy đã về nhà.

Ngày hôm sau, cô nghĩ rằng mình nên tìm người đàn ông đó để giảng chân tướng cho anh ta và lấy chiếc xe về.

Cô đi cùng với một học viên khác. Hai người họ tìm xung quanh khu chung cư và khu phố nơi cô đã gặp người đàn ông đó, nhưng không có dấu vết gì về chiếc xe của cô.

Cô nhớ rằng có một người bán hạt dưa gần đó, nên họ tới và hỏi người đó xem ông ấy có biết gì về sự việc xảy ra hôm trước hay không.

Người bán hạt dưa nói: “Anh ta bảo rằng cảnh sát hỏi có phải anh ta bị chiếc xe đạp tông trúng hay không. Anh ta nói anh ta không bị, nhưng có một người đã đưa anh ta tờ rơi Pháp Luân Công. Người cảnh sát bảo: ‘Anh có thể từ chối nhận nó mà’ và tỏ vẻ khó chịu.“

Người học viên hỏi: “Ông có biết chuyện gì xảy ra với chiếc xe đạp của tôi không?”

“Nó ở bên trong khuôn viên của đơn vị kinh doanh kia kìa,” người bán hạt dưa trả lời.

Người học viên đó tìm thấy chiếc xe đạp và trở về nhà.

Ngày càng nhiều cảnh sát đã minh bạch chân tướng và thức tỉnh, hiểu rằng họ không cần phải ra quân với những loại “báo án” như thế nữa.

Lịch Đại Pháp và cảnh sát

Một buổi sáng nọ, tôi đang đem một túi lịch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp loại để bàn tới phát ở một khu dân cư. Thấy có vài phụ nữ đang tụm lại tán gẫu, tôi đi tới và nói: “Các chị, tôi sẽ tặng mỗi người một quyển lịch bàn có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới.”

Họ đều rất vui vẻ đón nhận. Tôi bảo họ: “Hãy để lịch chân tướng này trong nhà các chị, điều đó minh chứng rằng các chị có tâm hướng thiện. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ bảo hộ cho các chị. Các chị rất may mắn khi sống vào thời mà Sư phụ Lý Hồng Chí đang truyền Đại Pháp. Đây là cơ duyên vạn cổ. Hãy để người nhà và thân bằng hảo hữu của các chị liễu giải chân tướng, để họ có thể tự lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính mình.”

Ngay sau đó, một viên cảnh sát đến và đứng ngay cạnh tôi, nói: “Anh đang phát gì thế? Cho tôi một cái.”

“Tôi đang phát ‘lịch để bàn chân tướng,’” tôi có chút lo lắng.

“Lịch chân tướng là gì?” anh ấy hỏi.

Ngay lúc đó, tôi nhớ lời Sư phụ đã giảng:

“Cảnh sát cũng là sinh mệnh đợi được cứu,“ (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Ngay lập tức, nỗi sợ biến mất và tim tôi ngập tràn từ bi, tôi nói: “Tôi tặng anh một cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới. Anh có thể liễu giải một chút chân tướng.”

Anh ấy nhận nó và lật xem qua các trang. “Ồ…” anh ấy có vẻ ngạc nhiên về những bức ảnh trong cuốn lịch, sau đó đọc những chữ in trên trang bìa: “Pháp Luân Đại Pháp truyền khắp thế giới”

Tôi nói: “Đúng vậy, người dân thiện lương trên toàn thế giới đều đang được Đại Pháp cứu độ, là đang đắc Pháp, học Pháp, chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc là đang bức hại Pháp Luân Công lừa dối người dân Trung Quốc.”

Anh ấy lẩm bẩm: “À, tôi biết rồi, tôi biết rồi,” và cầm cuốn lịch rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/6/380081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174772.html

Đăng ngày 28-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share