Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2019]

Em trai của người hàng xóm hồi phục từ bệnh ung thư phổi và cổ họng

Sau khi nhà tôi bị phá dỡ vào năm 2007, tôi thuê một nơi để sống cùng một học viên khác. Bởi bị những lời dối trá của tà đảng đầu độc, nên những cư dân lân cận đã cừu hận Pháp Luân Đại Pháp.

Hễ nhìn thấy các tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hoặc học viên, những người hàng xóm đối diện với chúng tôi sẽ la hét và nói những lời bất hảo. Gia đình này có hoàn cảnh khó khăn, đứa cháu nội nhỏ tuổi của họ và người phụ nữ chủ nhà sức khỏe đều kém. Tôi thấy họ đáng thương và muốn cứu họ.

Dẫu cho trước đây họ đã đối xử ra sao với các học viên, thì tôi cũng chủ động tiếp xúc và quan tâm đến họ. Tôi tận dụng từng cơ hội để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần, họ cũng nhận ra các học viên là những người thiện lương, nên họ đã thay đổi thái độ và trở nên thân thiện. Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, họ đã nhắc tôi chú ý đến vấn đề an toàn.

Em trai của người hàng xóm đó bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và cổ họng vào năm 2013. Khi anh ấy không thể ăn hoặc uống được gì nữa, thì gia đình bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho anh ấy. Một buổi sáng, hàng xóm của tôi và em trai của bà ấy đến trước cửa nhà tôi. Người hàng xóm nói với em trai của bà rằng: “Em chỉ còn cơ hội duy nhất là học Pháp Luân Đại Pháp từ người học viên này.”

Ngay lập tức, tôi bảo anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đề nghị anh ấy đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi giải thích rằng quan trọng là phải đọc sách mà không có bất kể truy cầu cá nhân nào. Tôi cũng khuyến khích anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy nói rằng anh tin rằng Đại Pháp hảo và sẽ làm theo đề nghị của tôi.

Một vài tháng sau, các căn bệnh ung thư của anh ấy đều biến mất và anh ấy đã phục hồi sức khỏe. Gia đình anh ấy và những người bà con đều rất biết ơn Đại Pháp vì đã cứu mạng anh ấy.

Doanh nhân hồi phục từ bệnh ung thư tử cung

Một trong những người bạn tốt của tôi là một doanh nhân và người nhà của cô ấy là các triệu phú. Mỗi lần gặp cô ấy, tôi sẽ kể cho cô ấy nghe những câu chuyện tu luyện tuyệt vời của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc. Sau nhiều năm, cô ấy cũng minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng môn tu luyện là tốt.

Bạn tôi đầu tư 800.000 tệ trong một thỏa thuận bất động sản với một nhà phát triển vào năm 2007. Năm 2013, nhà phát triển bất động sản này thông đồng với các viên chức chính quyền tham nhũng để phá vỡ hợp đồng một cách phi pháp. Cô ấy đã kiện họ và vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Khi vụ án được đưa ra xét xử, bạn tôi đã bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Tòa án đưa ra kết luận cô ấy thua kiện. Sau đó, cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra sự thối nát của ĐCSTQ và nó pháp luật của nó chỉ là thùng rỗng kêu to. Cô ấy nói lớn giữa tòa: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đúng! Đảng cộng sản là một phường lưu manh. Nó tham gia vào sự thông đồng giữa các quan chức và doanh nhân để đàn áp người dân. Tòa án và chính phủ là những kẻ lừa đảo và du côn! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất trung thực khi nói với mọi người về sự thật này!”

Bạn tôi gọi để kể cho tôi rằng cô ấy đã đứng lên giữa tòa và bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp, nêu ra sự thông đồng của Đảng trong việc thực hiện và bao che các hành vi sai trái. Tôi trả lời: “Bạn đã làm một việc vô cùng tốt, bệnh của bạn [nhờ vậy] sẽ khỏi hơn phân nửa.” Quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư tử cung trong vòng chưa đầy một tháng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175790.html

Đăng ngày 18-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share