Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2019] Tháng 7 năm 2018, tôi và mẹ đưa cha tôi tới bệnh viện huyện. Sau khi cha tôi trải qua hàng loạt các xét nghiệm, bác sỹ nói: “Cha anh bị nhiễm độc gan, và bệnh này còn khó điều trị hơn cả bệnh ung thư. Mỗi năm cả nước có khoảng 10 người bị chẩn đoán mắc bệnh này. Không ai trong số họ được chữa khỏi. Đây là bệnh hiểm nghèo. Khả năng là ông nhà chỉ sống được khoảng hai tháng nữa.”

Mẹ và tôi rất sốc. Chúng tôi liền đưa cha tôi đến một bệnh viện tốt hơn để kiểm tra, nhưng kết quả vẫn vậy. Cảm thấy vô vọng, chúng tôi trở về nhà.

Cha tôi 68 tuổi. Tháng 6 năm 2018, ông bắt đầu bị mất cảm giác ngon miệng, và trong vòng một tháng ông sụt khoảng 15kg, gầy gò, sắc mặt vàng vọt, không có huyết sắc, toàn thân vô lực.

Chúng tôi là nông dân, không có kiến thức về y học, nếu không nguy hiểm đến sinh mệnh thì sẽ không chịu xài tiền chữa bệnh. Thấy thân thể cha tôi càng ngày càng tệ đi, chúng tôi mới đưa cha đến bệnh viện huyện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, túi mật của ông bị phình ra, có chất lỏng tích trong gan, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau khi ở viện chừng hai tuần, cuối cùng bác sỹ nhận định là cha tôi bị nhiễm độc gan, nguyên nhân là do loại tam thất mà cha tôi uống.

Cha tôi sắc thuốc Trung y uống để điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Sau khi thấy trên ti vi quảng cáo về công hiệu của tam thất Vân Nam, cha tôi nghĩ rằng nó có thể giúp ông, nhưng vì không có bác sỹ tư vấn, nên ông đã trộn thêm những loại thảo dược mà trong nhà đang có vào để uống. Sau hai tháng uống như vậy đã khiến gan của ông bị nhiễm độc.

Mẹ và tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo với mẹ: “Bệnh viện không thể trị bệnh cho cha. Chỉ Sư phụ mới có thể cứu mạng cha.”

Vì vậy, hàng ngày mẹ và tôi đã phát chính niệm để thanh lý các nhân tố tà ác và hết thảy tà ác bức hại thân thể cha tôi ở không gian khác, đồng thời bảo cha tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Dần dần cha tôi đã có thể ăn cơm, và có sức lực sở lại. Sau khi da dẻ của cha trở lại trạng thái chính thường và cân nặng dần tăng lên, chúng tôi biết rằng ông đang hồi phục.

Một tháng sau, chúng tôi đưa cha trở lại bệnh viện huyện để kiểm tra. Các xét nghiệm cho thấy hết thảy đều bình thường. Vị bác sỹ vốn khẳng định rằng cha tôi chỉ có thể sông được hai tháng đã không ngừng xem đi xem lại báo cáo, và sau đó kinh ngạc nói: “Thần tích! Rõ ràng là thần tích đã xuất hiện! Thật thần kỳ!”

Mẹ tôi mừng rỡ nói với bác sỹ: “Ông biết không, chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng chồng tôi!

Toàn gia đình chúng con cảm tạ Sư phụ đã cấp cho cha con sinh mệnh thứ hai! Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/26/380478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/30/174818.html

Đăng ngày 12-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share