Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH-HUỆ 24-8-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Bàn đầu, tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là bởi tôi nghĩ rằng pháp môn này có thể trị lành bệnh tật của tôi, vì lúc đó tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe, như viêm phế quản mãn tính, dị ứng, và bệnh tim, đây chỉ là một vài căn bệnh mà tôi mắc phải.

Cuộc sống của tôi khổ không thể tả. Không chỉ sức khỏe của tôi kém, mà gia đình còn bất hòa, chồng tôi thì thường ngược đãi và đánh đập mẹ con tôi. Tôi cho rằng hết thảy những bất hạnh của mình là do anh ấy gây ra.

Một buổi tối, lúc đang đi dạo sau khi dùng bữa, tôi tình cờ gặp dì tôi đang trên đường đi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi hỏi dì rằng liệu môn tu luyện này có thể trị khỏi bệnh tim của tôi hay không, dì liền trả lời: “Có thể trị được bất kể căn bệnh nào.”

Ngày hôm sau, tôi tìm đến điểm luyện công và học các bài công pháp. Tôi còn chưa biết tu luyện là gì, chỉ đến đó để [luyện công] chữa bệnh khỏe người. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được thân tâm tôi đã có sự cải biến vô cùng to lớn sau khi bước vào tu luyện.

Ví dụ, tôi từng phải vịn vào lan can cầu thang mỗi khi leo lên căn hộ của chúng tôi. Khi lên đến tầng của căn hộ, tôi không thể thở nổi và phải ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, không lâu sau khi bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, thân thể tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi cũng không uống bất kỳ một viên thuốc hay thực phẩm bổ sung nào kể từ khi bắt đầu tu luyện. Tôi bây giờ đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn có thể vác một bao bột nặng 25 kg lên tầng bảy mà không bị thở dốc chút nào.

Tâm tính của tôi cũng cải biến. Tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân hành xử chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, nếu gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nào, thì tôi sẽ hướng nội thay vì đổ lỗi cho người khác. Người nhà tôi cũng thay đổi theo và trở nên rất yêu thương quan tâm lẫn nhau. Các bạn đồng nghiệp của chồng tôi nói rằng anh ấy thật may mắn khi có được người vợ như tôi.

Con trai tôi thay đổi

Trước khi tu luyện, tôi và chồng thường hay tranh cãi và điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến con trai của chúng tôi. Cháu hình thành nên một tính cách rất tệ và thành tích học tập không tốt. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đọc sách Chuyển Pháp Luâncho cháu nghe và giúp cháu học cách hành xử dựa theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tâm tính của cháu đã dần cải biến và cháu trở nên biết tôn trọng người lớn. Việc học của cháu cũng cải thiện và cháu trở thành một người rất thiện lương. Sau đó, cháu đã được nhận vào một trong những trường cấp ba tốt nhất trong khu vực của chúng tôi.

Khi cháu chuẩn bị tốt nghiệp đại học, các bạn học trong lớp cháu đều cố gắng sức nộp đơn dự thi nghiên cứu sinh. Đúng thời điểm này, Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc đã phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt giữ phi pháp, và con trai tôi cố gắng tìm cách để giải cứu tôi, đồng nghĩa là cháu không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Tuy nhiên cháu vẫn thi đậu vào một trường tốt và được cấp học bổng toàn phần, bao gồm cả tiền ăn ở.

Khi con trai tôi tốt nghiệp đại học, tỷ lệ thất nghiệp lúc đó rất cao, thế nhưng nhiều công ty đã tuyển dụng cháu. Hai năm sau cháu bắt đầu nghiên cứu tiến sỹ. Tất cả người nhà và bạn bè của chúng tôi đều xem cháu nhưng một tấm gương. Em họ của cháu đã hỏi tại sao cháu có thể học giỏi đến thế. Cháu trả lời: “Khi em biết cách trở thành một người tốt, thì mọi việc khác đều trở nên đơn giản.”

Ung thư gan biến mất

Chồng tôi có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Lúc trẻ, hệ tiêu hóa của anh ấy kém. Khi lớn lên, tính tình của anh ấy rất bất hảo và thường hay phiền muộn. Mỗi khi anh ấy ở nhà, bầu không khí rất căng thẳng. Năm 2004, anh ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Điều này khiến anh ấy vô cùng lo lắng và không thể ăn uống hay ngủ nghỉ gì được.

Nhìn thấy sự cải biến của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp, chồng tôi quyết định thử tu luyện để xem liệu pháp môn này cũng có thể cứu anh ấy hay không. Ngay lập tức, anh ấy bỏ hút thuốc và bắt đầu sinh hoạt có nề nếp. Khoảng nửa năm sau, anh ấy đánh thức tôi dậy vào lúc nửa đêm và nói: “Sư phụ Lý đã lấy ung thư ra khỏi cơ thể của anh rồi.” Anh ấy bảo tôi rằng ung thư được đẩy ra ngoài thông qua lưng của anh ấy.

Tôi sờ vào lưng của anh ấy và thấy có bảy cục u to như hạt óc chó ở đó. Anh ấy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, và tất cả các bác sỹ đều bảo rằng bệnh ung thư của anh đã hoàn toàn biến mất.

Cháu trai tôi cũng được thụ ích

Con dâu tôi bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang trước khi kết hôn với con trai tôi, vốn có thể khiến cháu khó có thai. Nhưng không lâu sau khi kết hôn, cháu đã thụ thai. Khi con dâu tôi đi khám thai ở bệnh viện, bác sỹ bảo cháu rằng đứa bé có thể có vấn đề về tim mạch. Sau đó con dâu tôi đến bệnh viện trước ngày dự sinh hai mươi ngày và mọi người đều lo lắng rằng cháu có thể bị sinh non. Tôi không lo lắng, bởi tôi biết rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, đang bảo hộ chúng tôi và sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Thật vậy, Sư phụ đã giảng:

“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Việc sinh nở dĩ nhiên đã diễn ra suôn sẻ. Cháu nội của tôi hiện giờ đã gần hai tuổi, và thằng bé rất hiếu động, hoạt bát và thông minh.

Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi số phận của tôi và ban cho tôi một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Không ngôn từ nào có thể bày tỏ lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Tạ ơn Sư phụ. Tôi mong ngày càng có nhiều người Trung Quốc hơn nữa có thể thụ ích từ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/24/372020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/25/174753.html

Đăng ngày 10-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share