[MINH HUỆ 20-12-2019] Khi bà Văn Ngọc Hoa đang tới thăm chị gái ở thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc, thì đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, nhìn vật không rõ, liền đến bệnh viện kiểm tra. Ở đó, bác sỹ phát hiện đường huyết của bà thấp ở mức nguy hiểm. Họ khuyên bà nên ở lại viện để điều trị, nhưng lúc đó bà đã mua xong vé tàu để về quê vào ngày hôm sau.

Khi bà Văn trở về quê nhà ở Trùng Khánh, bà tới bệnh viện để điều trị thêm, nhưng dù cho các bác sỹ đã rất nỗ lực điều trị, sức khỏe bà lại chuyển biến xấu đi. Bà có chất lỏng tích tụ trong bụng (cổ trướng), bác sỹ đã cố gắng rút trích lỏng ra nhưng đều vô ích. Bác sỹ nói với gia đình bà rằng bệnh viện trị không được nữa, nên hãy đưa bà về nhà. Sức khỏe của bà ngày một diễn biến xấu đi, và bà Văn nhanh chóng mất đi thị lực.

Bà nhớ đến một người họ hàng từng nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và bảo bà đừng tin vào những lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSQT) tuyên truyền về pháp môn. Người họ hàng này khuyên bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” làm vậy thì mạng sống của bà có thể được bảo vệ khi bà gặp nguy nan. Được chồng khích lệ, bà quyết định niệm chín chữ cát ngôn này.

Chẳng mấy chốc, cổ trướng giảm dần rồi biến mất, thị lực của bà cũng được cải thiện. Bà nhận thức rõ ràng là Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc cho bà. Kể từ đó, mỗi ngày bà Văn đều thức dậy rất sớm để dành thời gian nhất tâm nhất ý niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, ngày qua ngày, năm qua năm, một mạch cho đến bây giờ.

Năm năm sau, các vấn đề về sức khỏe của bà đã hoàn toàn biến mất và thị lực của bà đã khôi phục lại như bình thường.

Chín chữ may mắn

Vài năm trước, tôi tới nhà chồng để giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái. Nhưng không may, bởi thụ nhận độc hại từ những tuyên truyền tẩy não của đảng mà mẹ chồng và chị chồng tôi đều không nghe, không tiếp thụ lời tôi nói, chỉ có cha chồng tôi là không tin ĐCSTQ, đồng ý thoái xuất và niệm chín chữ may mắn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trong lần đoàn viên gia đình vào dịp Tết Nguyên đán, cha chồng tôi đứng phắt dậy và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Mọi người khựng lại, không ai nói năng gì mà chỉ chằm chằm nhìn ông. Họ không biết phải nghĩ gì.

Đầu năm 2018, cha chồng tôi đột nhiên bị xuất huyết não và ông được đưa thẳng tới phòng hồi sức tích cực. Khi chồng tôi đến thăm ông, mẹ tôi dặn dò anh ấy: “Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mạng cha con. Con hãy bảo ông ấy nhớ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Chồng tôi bình thường không tin Đại Pháp lắm, nhưng lần này lại trịnh trọng gật đầu khi ra khỏi cửa.

Khi chồng tôi tới bệnh viện, anh ấy thấy cha tôi đang ở trong tình trạng nguy kịch. Ông không thể nói hay thậm chí là mở mắt ra. Chồng tôi ghé miệng sát tai cha anh ấy và bảo ông hãy niệm chín chữ may mắn đó. Anh ấy vô cùng kinh ngạc khi thấy cha gật gật đầu. Sáng hôm sau, cha chồng tôi tỉnh lại. Ông nhanh chóng được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh bình thường. Mỗi sáng ông đều niệm lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Vài ngày sau, ông làm thủ tục xuất viện.

Khi về nhà, tôi đưa cho cha chồng một chiếc máy nghe nhạc có ghi sẵn các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, và Cửu Bình. Sau đó mỗi ngày ông đều nghe Sư phụ giảng Pháp, và thỉnh thoảng nghe đến nửa đêm. Ông còn mở to để mẹ chồng tôi cùng nghe. Sức khỏe của ông mỗi ngày một tốt lên, và hiện ông đã hoàn toàn phục hồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/28/174789.html

Đăng ngày 13-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share