Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2019 ] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Không lâu sau, khối u có đường kính bảy centimet ở cổ của tôi đã biến mất. Con gái và người thân của tôi đã chứng kiến những đại biến hóa phát sinh trên thân thể tôi, nên rất nhiều người trong số họ cũng bắt đầu tu luyện và cũng được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ.

Phục hồi nhanh chóng sau phẫu thuật

Năm 2005, con gái thứ hai của tôi phải phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Khi chăm sóc con gái trong phòng hồi sức, hễ có thời gian là tôi lại đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe và bảo cháu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ba ngày sau phẫu thuật, con gái tôi đã có thể ra khỏi giường và đi loanh quanh.

Ba bệnh nhân khác cũng cùng phẫu thuật trong ngày hôm đó vẫn còn đang nằm trên giường và không thể cử động. Tôi bảo họ rằng tôi đã đọc sách cho con gái nghe, và cháu đã liên tục nhẩm niệm hai câu trên và điều này đã giúp cháu phục hồi nhanh đến vậy.

Họ đều rất hào hứng muốn biết cuốn sách tôi đã đọc và con gái tôi đã niệm câu gì. Tôi bảo họ rằng họ cũng sẽ được thụ ích to lớn khi đọc sách Chuyển Pháp Luân và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Trong ba người họ, có một người từng là giám đốc ngân hàng. Ông ấy mượn cuốn sách của tôi, và ba ngày sau lúc đem trả lại, ông ấy nói: “Cuốn sách này thật tuyệt vời! Chị có thể cho tôi mượn một cuốn không?”. Bởi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, nên cuốn sách vẫn không thể có sẵn một cách công khai được, nên tôi đã để lại cuốn sách của tôi cho ông ấy khi con gái xuất viện.

Ông ấy bảo rằng bởi ông ấy hay say rượu và ngoại tình nên vợ ông đã ly dị. Giờ đây ông lo lắng là Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sẽ không quản ông. Tôi bảo rằng những gì ông đã làm trước đây đều đã là quá khứ. Miễn là từ giờ trở đi ông ấy không làm điều xấu nữa và hành xử theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ sẽ quản ông.

Tai của cháu trai liền lại sau khi gần như bị cắt rời

Cháu trai tôi tám tuổi. Một hôm khi cháu đang chơi trong sân trường, những mảnh kính vỡ từ cửa sổ tầng bốn rơi xuống và gần như cắt rời tai của cháu.

Cậu bé được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật ngay lập tức. Bác sỹ bảo rằng chỉ cần cháu đến trễ một chút thôi thì phẫu thuật đã không thể thành công.

Vị bác sỹ này bảo rằng trong cả đời hành nghề y của ông chỉ hai lần cứu được tai của bệnh nhân. Cháu tôi là một trong đó.

Có người khuyên tôi nên yêu cầu nhà trường bồi thường, nhưng tôi không làm thế vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo con gái: “Tai nạn này thật kỳ quái. Nó xảy đến có lẽ cũng là do cháu có kiếp nạn này, là đến để lấy mạng cháu. Nhưng vì các con tôn trọng Đại Pháp, nên đã được Sư phụ bảo hộ, bảo vệ được tính mạng của cháu.”

Cuối cùng, chúng tôi chỉ yêu cầu nhà trường trả tiền viện phí. Nếu tôi không học Đại Pháp, tôi đã thúc giục con gái nghĩ cách đòi thêm tiền rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/4/379992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174739.html

Đăng ngày 10-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share