Bài viết của Huệ Hải, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2018] Gần đây tôi có thể hội sâu sắc hơn về sức mạnh của Thiện sau khi giảng chân tướng cho một cựu cán bộ thôn. Phản ứng của ông ấy sau khi liễu giải chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại khiến tôi thực sự cảm động.

Buổi sáng hôm đó sau khi luyện công xong, tôi cùng chồng đến thăm mẹ chồng tôi. Vừa bước vào cửa, tôi thấy mẹ chồng đang nói chuyện với một người đàn ông cao niên mà tôi không quen biết, và sau đó bà bảo bác ấy hãy nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý.

Tôi nói chuyện với bác ấy và khuyên bác ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đớn của nó, và hỏi rằng liệu bác ấy có từng là đội viên không. Bác ấy nói đã gia nhập đội ngay khi bác ấy mới vừa bắt đầu đi học được vài năm.

Hàn huyên vài câu, tôi để ý thấy hình như bác ấy có chuyện buồn. Bác ấy nói rằng gần đây ngủ không ngon giấc. Tôi liền khuyên bác ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tiếp đó bác ấy bảo chúng tôi rằng mình vốn là cán bộ thôn ủy, lần bầu cử này bác ấy không trúng cử, nên cảm giác mất hết thể diện, tâm tình không tốt. Tôi hỏi bác ấy có biết đến Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nói thêm: “Bác hãy nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ chúng cháu một chút đi, nghe xong bác sẽ không cảm thấy tức giận nữa.” Tôi cũng bảo rằng bác ấy sẽ được ban phúc sau khi thoái đảng, và tôi cũng tặng bác ấy một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp.

Tiếp đó, chồng tôi cũng giảng về việc Đảng Cộng sản đã giết vô số người dân trong các cuộc vận động chính trị trước đó của nó ra sao, và vụ tự thiêu Thiên An Môn được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Sau đó, bác ấy hiểu những gì mà Đảng Cộng sản đã làm, và rất kích động. Bác ấy muốn thoái xuất khỏi đảng.

Bác ấy quỳ xuống cảm ơn chúng tôi, nhưng chúng tôi bảo bác đừng quỳ gối cảm ơn chúng tôi như vậy, mà hãy cảm tạ Sư phụ chúng tôi. Tôi mở sách Chuyển Pháp Luân ra bởi bên trong sách có ảnh của Sư phụ. Vừa thấy ảnh của Sư phụ, bác ấy liền quỳ gối trước ảnh Ngài và khóc. Tôi đứng ở bên thấy vậy rất cảm động và khóc cùng bác ấy.

Tôi hỏi bác ấy rằng trong thôn của bác có học viên Pháp Luân Đại Pháp không, và bảo bác ấy đừng bức hại họ. Bác ấy nói rằng bác ấy chưa từng tham gia bức hại, và rằng sẽ nghe các bài giảng của Sư phụ cùng với vợ khi bác ấy về nhà.

Trong quá trình nói chuyện với bác ấy, tôi cảm nhận được sức mạnh của Thiện vô cùng to lớn, có thể giải thể hết thảy các nhân tố bất hảo, giúp người ta tiếp nhận chân tướng.

Gần đây khi học Pháp, Sư phụ đã cho tôi thấy một chữ “Thiện” (善) vô cùng to lớn ở trong sách. Tôi hiểu rằng tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân thật tốt, và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/31/379410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/18/174681.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share