Bài viết của hai học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2018] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi sự nổi tiếng của pháp môn, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu bức hại môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999. Mặc dù cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, nhưng có rất nhiều người tán đồng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, và bởi vậy, họ đã nhận được phúc báo.

Dưới đây là hai câu chuyện thuật lại việc một chủ quán lẩu và một phụ nữ khó mang thai đã được thụ ích vì ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Một quán lẩu nhỏ nổi tiếng

Cháu trai của tôi ngoài 30 tuổi và có một tiệm nhỏ kinh doanh lẩu. Cháu rất ủng hộ Đại Pháp và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Một buổi tối mùa hè năm 2018, tôi đi ra ngoài để dán các tấm áp phích chân tướng. Cháu trai nhìn thấy tôi và hỏi xin một tấm. Sau đó, cháu đã dán nó trên bức tường bên ngoài quán của cháu. Tấm áp phích rất bắt mắt, và những thực khách đến quán có thể nhìn thấy nó. Một vài người còn đọc lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một ngày sau khi cháu trai tôi dán tấm áp phích, hơn mười người đã đến quán của cháu dùng bữa vào giờ ăn trưa. Đây quả là bất ngờ bởi trước đây có rất ít người đến ăn ở quán của cháu vào giờ này.

Ngày hôm sau, một nhóm khách đến vào giờ trưa, và tất cả bốn chiếc bàn đều chật kín.

Cháu trai của tôi rất phấn khởi. Cháu biết rằng cháu được phúc báo là vì đã ủng hộ Đại Pháp và dán áp phích bên ngoài cửa tiệm. Cháu hỏi xin tôi một tấm áp phích khác có dòng chữ: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và dán nó phía bên phải của quán. Bây giờ ở đó có hai tấm áp phích đẹp mắt, mỗi bên một tấm.

Sau đó, quán của cháu trở nên có tiếng tăm, luôn có khách vào giờ ăn trưa và giờ ăn tối. Bây giờ cháu đang lên kế hoạch mở rộng quán bằng cách tăng thêm số lượng bàn và ghế để có thể phục vụ tất cả các khách hàng mới.

Cháu trai tôi rất vui vẻ và kinh doanh quán một cách trung thực. Khi mọi người hỏi về bí quyết thành công của cháu, thì cháu luôn tự hào nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc cho tôi! Xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’”

May mắn sinh được bé gái sau khi thoái ĐCSTQ

Tôi tình cờ gặp lại bạn học cũ khi ra ngoài giảng chân tướng. Cô ấy tâm sự rằng mình rất sốt ruột vì không thể thụ thai lần nữa sau khi cố gắng trong một thời gian khá dài (ĐCSTQ đã nới lỏng chính sách một con cách đây vài năm).

Tôi bảo cô ấy đừng lo lắng và hỏi rằng liệu cô đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hay chưa. Tôi bảo cô ấy rằng thậm chí người ta đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư cũng có thể hồi phục thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. “Thật sao? Nhưng nhiều chương trình truyền hình vẫn phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi bảo với cô ấy đó là do Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vì ông ta tật đố với sự nổi tiếng của môn tu luyện.

Tôi cũng kể với cô ấy về ngụy án “tự thiêu” do ĐCSTQ dàn dựng để mưu hại Pháp Luân Đại Pháp, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng gây chấn động, “Tàng tự thạch”, (một tảng đá cổ trên đó có dòng chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong”) và nhiều tội ác khác của ĐCSTQ.

“Hơn 80 triệu người dân Trung Quốc đã tử vong một cách bất thường kể từ khi ĐCSTQ cướp chính quyền. Vô số các văn vật đã bị nó phá hủy. ĐCSTQ đã phạm đại tội khi điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nhất định nó sẽ bị Thần giải thể trong tương lai không xa. Những ai không thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó cũng sẽ đối mặt với sự nguy cơ bị đào thải,” tôi nói với bạn học cũ.

Cô ấy quyết định thoái ĐCSTQ.

Một thời gian sau cô ấy gọi điện cho tôi: “Tớ có thai rồi! Đó là sự thật, tớ đã có thai! Quả là phép màu,” bạn học của tôi kể cho tôi nghe một cách đầy phấn khởi. “Cám ơn cậu đã giúp tớ thoái ĐCSTQ. Điều này đã đem lại may mắn cho tớ! Tớ nghĩ đây là món quà tuyệt vời từ thiên thượng!”

Tôi rất vui cho cô ấy và nói: “Nếu cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn, hãy cám ơn Sư phụ của chúng tớ [Ngài Lý Hồng Chí].”

Trong tâm cô ấy đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến Sư phụ Lý.

Sau đó, cô ấy đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Bây giờ cô ấy có một con trai và một con gái, và gia đình của cô ấy ngập tràn hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/28/378955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174731.html

Đăng ngày 07-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share