Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-12-2018] Trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp phải những khó khăn và khổ nạn khác nhau. Tôi đã cho rằng tôi xử lý những vấn đề đó được tốt, vì cựu thế lực đã tạo những giả tướng cho tôi rằng tôi đang làm rất tốt. Một vụ tai nạn gần đây đã cảnh tỉnh tôi nhìn lại việc tu luyện của mình để giúp tôi đạt được thể ngộ tốt hơn trong tu luyện. Tôi thấy rằng tôi chỉ xử lý các vấn đề tốt ở trên bề mặt mà thôi, nhưng tâm tôi không đề cao. Tôi đã bị vướng mắc vào một số chấp trước mà tôi không rõ là gì, và không thể tiến lên được.

Sư phụ (người sáng lập môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) giảng:

cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn. (Thanh tỉnh – Tinh tấn yếu chỉ III)

Vụ tai nạn

Tôi đi ra ngoài cùng với một số các đồng tu để làm hạng mục Đại Pháp, nhưng tâm tôi lại nghĩ đến vài chuyện lặt vặt. Tuyết đang rơi nặng hạt, và trên đường có những mảng băng lớn. Khi đi đến góc phố, tôi vô tình bị trượt chân trên một mảng băng và bị văng lên không trung. Theo bản năng tôi giơ tay phải đỡ lấy mông để bảo vệ bản thân. Ngay lập tức, tôi ngã rất mạnh xuống mặt đất và toàn bộ cơ thể tôi đè lên bàn tay phải – xương đã bị chấn thương, rạn và bị nén lại, tôi cảm thấy các cơ ở cánh tay tôi bị vỡ.

Trước khi tôi biết được chính xác điều gì đã xảy ra thì một tấm phim chụp X quang đen trắng xuất hiện trong đầu tôi, cho tôi thấy bàn tay và cánh tay của tôi đã bị rời ra khỏi cổ tay khoảng gần 3cm.

Tôi nhận ra rằng cựu thế lực sẽ không để tôi có cơ hội nghỉ ngơi. Tôi loạng choạng đứng dậy và hét lên: “Sư phụ, con không muốn an bài của cựu thế lực!” Giữ lấy cánh tay cứng đơ và chịu đựng cơn đau hành hạ, tôi bắt đầu phát chính niệm.

Mặc dù tôi không đến bệnh viện, nhưng tôi đã phải đấu tranh giữa việc liệu tôi có nên để bác sỹ xếp lại xương cho mình hay không.

Chính niệm có thể phá trừ chấp trước

Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn cần đi khám bác sỹ nữa vì tôi đã trở nên rất khỏe mạnh. Vì thế tôi tự nhủ rằng cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi trong tu luyện, nhưng tôi đã có Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi nhận ra rằng tôi có đủ loại tâm sợ hãi: sợ rằng bàn tay tôi sẽ bị tàn phế, tôi sẽ không thể tự chăm sóc bản thân và làm các hạng mục Đại Pháp, những người khác sẽ cười nhạo tôi v.v.

Rồi tôi nghĩ nếu hôm nay tôi phải chọn giữa cái sống và cái chết và Đại Pháp thì tôi sẽ chọn điều gì? Thực ra tôi đã nghĩ đến câu hỏi này từ trước rồi và tôi biết câu trả lời của mình sẽ là Đại Pháp. Nhưng bây giờ là lúc tôi phải chứng minh được liệu tín tâm của tôi đối với Sư phụ có thật không. Sau khi đã chắc chắn về bản thân mình, tôi nói trong nước mắt: “Sư phụ, thậm chí nếu bàn tay này có thật sự bị què đi nữa thì con sẽ không đến bệnh viện đâu vì chỉ có Ngài mới giúp được con!”

Với niệm đầu đó, cơn đau khủng khiếp đã biến ngay lập tức, và được bao bọc bởi năng lượng. Tôi dường như đã tiến nhập vào một không gian khác, và trong lúc đó tôi có thể nghe thấy một giọng nói: “Không bị thương tật …”

Nó giống y như Sư phụ giảng:

Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Lần tai nạn này đã dạy cho tôi rằng cựu thế lực đã định lợi dụng sơ hở trong tu luyện để bức hại tôi, và làm lung lay tín tâm của tôi đối với Đại Pháp. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn đó, chính niệm của tôi đã trở nên mạnh hơn. Tôi biết rằng Sư phụ đã lợi dụng cơ hội này để giúp tôi trừ bỏ các chấp trước, và có được sức mạnh để phủ định an bài của cựu thế lực.

cựu thế lực là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu luyện của tôi

Một hôm, tôi dự định tham gia học Pháp nhóm sau khi gọi điện thoại giảng chân tướng xong. Đột nhiên tôi nhớ ra tôi chưa gửi kinh nghiệm gọi điện thoại lên diễn đàn phản hồi. Trong khi vội vã làm cho xong, tôi đã gửi phần phản hồi của tôi lên vài lần, thay vì chỉ một lần. Tôi xin lỗi đồng tu quản trị mục phản hồi, và hứa rằng sau này tôi sẽ không mắc lại lỗi đó nữa.

Sau đó tôi nhận ra rằng trạng thái tinh thần của tôi lúc đó không thuần tịnh. Đúng là tôi không muốn tạo rắc rối cho đông tu đó khi tôi xin lỗi cô ấy. Nhưng ẩn dấu trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ là những niệm đầu vị tư, như là đồng tu đó sẽ nghĩ về tôi thế nào nhỉ? Liệu cô ấy có nghĩ rằng tôi cố tình ấn nút sai để gửi phần phản hồi vài lần để hiển thị bản thân rằng hôm đó tôi đã gọi điện thoại tốt không.

Một vấn đề nghiêm trọng khác là tôi đã lấy thời gian học Pháp để gửi phần phản hồi vậy nên tôi đã không kính Sư, kính Pháp.

Tôi tham gia cùng các đồng tu để gọi điện thoại giúp mọi người hiểu chân tướng Đại Pháp, cuộc đàn áp và giải cứu các đồng tu đang bị giam giữ. Trên diễn đàn này, chúng tôi khích lệ lẫn nhau và cùng đề cao. Trong quá trình gọi điện thoại, không kể tôi gặp phải vấn đề gì, đầu tiên tôi sẽ hướng nội và tin rằng tôi phải loại bỏ nhiều tâm chấp trước của người thường và rằng các niệm đầu của tôi phải thuần tịnh và đơn giản. Lý do mà thời gian này có quá nhiều niệm đầu bất hảo xuất hiện trong đầu tôi là do cựu thế lực đã nắm được các chấp trước của tôi, và thổi phồng chúng lên để cản trở tôi đề cao trong tu luyện và trợ Sư cứu người.

Khi học các bài giảng của Sư phụ, tôi ngộ được rằng cựu thế lực đến từ cựu vũ trụ, và từ xưa đến nay chúng đã tham gia vào việc an bài cuộc đời của chúng ta. Phần mà chúng ta chưa khai ngộ thì gắn liền trực tiếp với cựu thế lưc. Tuy nhiên, cựu thế lực không liễu giải được việc Chính Pháp của Sư phụ. Chúng có thể thấy các chấp trước và quan niệm người thường của chúng ta, và rồi nắm lấy các chấp trước đó để can nhiễu và lôi chúng ta xuống – vì thế vài học viên đã thiếu tinh tấn hoặc mất đi chính niệm; một vài người đã ra đi; một vài bị mắc vào những khổ nạn trong thời gian rất dài; và một vài trở nên tiêu trầm và vô vọng.

Sư phụ giảng:

cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng … (Thanh tỉnh – Tinh tấn yếu chỉ III)

bởi vì bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng. Ngay lúc niệm đầu của chư vị xuất lai, tà ác liền có thể vì chư vị mà diễn hoá xuất ra những [hiện] tượng giả, khi ấy sẽ tạo thành một thứ can nhiễu. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Chứng thực bản thân với chứng thực Pháp

Can nhiễu của cựu thế lực có thể được biểu hiện ở một vài phương diện. Hầu hết các học viên đều tinh tấn và có thể đối mặt với những khó khăn. Cựu thế lực để các học viên dần dần trở nên bị ám ảnh bởi việc hoàn thành các đầu việc và coi việc Đại Pháp như là một cách để tu luyện. Sau đó cựu thế lực khiến chúng ta tin rằng mình đang tu luyện rất tốt, và vì thế chuyển suy nghĩ của chúng ta từ việc chứng thực Pháp sang chứng thực bản thân.

Sư phụ giảng:

Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. (Phật tính vô lậu – Tinh tấn yếu chỉ)

Phủ định an bài của cựu thế lực từ căn bản

Sư phụ giảng:

Tiến về canh tân và giải cứu chúng sinh thì cựu thế lực giống như chướng ngại to lớn nhất mà khó đẩy tránh ra nhất, có thể gây mất phương hướng nhất, gây khó phân biệt chân-giả, và khó xuyên qua nhất, [chúng] là cái khoá sinh tử tồn vong của sự đản sinh ra khung thể mới, là cửa ải lớn của canh tân. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ phủ định an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, hồi đó tôi không biết rằng mặc dù tôi không sẵn sàng chấp nhận kết quả an bài của cựu thế lực, nhưng tôi đã thừa nhận an bài của chúng rồi. Giờ đây tôi đã ngộ ra rằng chỉ khi tôi thực sự đề cao trong tu luyện, tu bỏ những chấp trước người thường, và đi trên con đường mà Sư phụ an bài, thì tôi mới có thể thực sự phủ định an bài của chúng.

Sư phụ giảng:

chúng ta biết đó, đều đang giảng tu luyện, tu luyện. ‘Tu luyện’ là gì? Thực ra không có bao nhiêu người thật sự minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó. Tu luyện ấy, chính là ‘thành tựu sinh mệnh’. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Miễn là tôi không có bất cứ dục vọng nào và làm theo điều Sư phụ giảng, thì tôi có thể đạt được trạng thái vô tư vô ngã và vị tha. Khi tôi có thể thực sự tu bỏ tất cả những thứ ở xã hội người thường này và phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực thì tôi sẽ có thể bước trên con đường trở thành thần.

Trở thành một sinh mệnh do Đại Pháp tạo nên

Chúng ta đến từ cựu vũ trụ và mang theo mình những nhân tố vị tư của cựu thế lực. Bây giờ chúng ta phải tách ra khỏi cựu thế lực và chân chính làm sinh mệnh mà như Sư phụ giảng:

từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã(Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Kiên định tu luyện trong Pháp nghĩa là chúng ta phải dùng Pháp để đo lường mọi ngôn từ và hành xử của chúng ta xem có phù hợp với Pháp không, điều đó có nghĩa là chúng ta đi trên con đường Sư phụ an bài và trở thành sinh mệnh do Đại Pháp tạo ra.

Tu luyện là quan trọng nhất và là điều nghiêm túc nhất trên thế gian này. Trên con đường tu luyện chân chính, chúng ta cần phải có quyết tâm mạnh mẽ, và không gì sẽ có thể lay chuyển được quyết tâm của chúng ta. Khi đó chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta cần phải luôn hành xử như những người tu luyện Đại Pháp và dùng những điều dạy trong Đại Pháp để xử lý mọi vấn đề. Khi đó chúng ta mới có thể đề cao trong Pháp và có được uy lực của Đại Pháp.

Kết luận

Ngay sau khi viết xong bài chia sẻ này, tôi có mâu thuẫn với một vài đồng tu. Tôi trở nên hơi chùn xuống vì tôi đã không xử lý được tốt. Mặc dù tôi nói về việc trừ bỏ các chấp trong bài chia sẻ này, nhưng lời nói đã không đi đôi với hành động. Liệu tôi có nên vẫn chia sẻ bài này không nhỉ? Ngay khi suy nghĩ đó nổi lên, tôi trở nên cảnh giác – đây là tâm tự tư, vì tôi lo người khác sẽ nghĩ về tôi thế nào nếu tôi vẫn biểu hiện tâm người thường sau khi viết bài chia sẻ này. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực muốn ngăn cản tôi chia sẻ bài viết này bằng cách dùng chấp trước vị tư của tôi, và tôi sẽ không rơi vào cái bẫy này.

Không kể con đường cựu thế lực đã an bài cho tôi như thế nào, tôi sẽ hướng nội và tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Chỉ có một con đường cho tôi đi – con đường mà Sư phụ và Đại Pháp đã an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/6/378092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/10/174583.html

Đăng ngày 29-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share