[MINH HUỆ 27-12-2018]

Ngày càng nhiều người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Chỉ bằng cách chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhiều người đã khỏi mọi bệnh tật, nhiều người gặp những chuyện tốt đẹp, và có người đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Nhiều người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi họ chứng kiến những sự việc đó.

Trang web Minh Huệ cũng đã nhận rất nhiều thư gửi đến từ Trung Quốc Đại Lục, viết về những người được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của họ được cải thiện, và Đại Pháp giúp họ chuyển nguy thành an. Dưới đây là những lá thư như thế.

Bệnh đau bao tử biến mất khi nghe bài giảng Pháp của Sư phụ

Khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2015, tôi thấy cảm giác chán ăn. Bụng sưng và đau nhói, tóc tôi cũng rụng và tôi bị sụt cân. Gia đình bảo tôi đi bệnh viện kiểm tra và bác sỹ chẩn đoán tôi bị ung thư bao tử (dạ dày) và nên nhập viện ngay lập tức.

Tôi đã bàn với chồng con, họ đã khuyên tôi nên luyện Pháp Luân Công và nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Sáng hôm sau, tôi làm thủ tục xuất viện. Về nhà tôi toàn tâm toàn ý tu luyện Pháp Luân Công. Càng nghe bài giảng của Sư phụ, tôi càng cảm thấy khỏe lên. Tôi cũng nghe nhạc do các học viên Đại Pháp sáng tác. Không đầy 10 ngày, khẩu vị của tôi đã phục hồi và mọi thứ trở lại chính thường. Tôi đủ sức khỏe để cùng gia đình lên kế hoạch du lịch. Tôi cũng tăng cân. Tôi đã tự thân chứng kiến Sư phụ tịnh hóa thân thể và cứu sống tôi như thế nào.

Tháng 8 năm 2018, tôi lại xuất hiện những triệu chứng bệnh lần nữa. Một lần nữa, tôi đã nghe những bài giảng của Sư phụ, nghe nhạc soạn bởi các đệ tử Đại Pháp và luyện các bài công pháp. Tôi đã bình phục chỉ sau vài ngày.

Tôi hay kể cho bạn bè thân quyến chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chị dâu tôi bị tai nạn và không thể cử động được. Tôi đã bảo cho chị Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và đưa cho chị máy nghe nhạc để chị nghe các bài giảng của Sư phụ. Chị càng nghe thì lại càng thấy có sức lực.

Giờ đây, chị tôi đều ngồi đả tọa. Tay và chân của chị dần dần cải thiện và chị có thể cử động lại được. Chị nghe bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày và nghe nhạc do các đệ tử Đại Pháp sáng tác. Bây giờ chị rất lạc quan và bảo tôi rằng chị không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Hai vợ chồng tôi đều đã ngoài 70. Chúng tôi đã bắt đầu chăm sóc cho cháu gái cuối tháng 12 năm ngoái và cùng nhau nghe bài giảng Pháp của Sư phụ. Cháu gái chúng tôi rất khỏe mạnh. Cảm ơn Sư phụ đã cứu con và toàn thể gia đình con.

Viêm gan B biến mất sau khi luyện Pháp Luân Công một tháng

Mẹ tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện bà từng mắc hơn 10 căn bệnh và thân thể hư nhược. Sau khi mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công, bà phục hồi năng lượng, sắc mặt hồng hào, tươi tắn, và bà đã có thể làm việc nhà. Tôi tin vào sự thần kỳ của Đại Pháp qua chứng kiến sự thay đổi của mẹ.

Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tôi vẫn ủng hộ mẹ tôi tu luyện và giúp bà sản xuất các tài liệu giảng thanh chân tướng.

Năm 2004, lúc ấy tôi 24 tuổi, tôi mắc bệnh Viêm gan B, và phải chi 5.000 tệ cho chi phí y tế một cách vô ích. Vì tài chính bản thân không tốt, tôi đã quyết định xuất viện và từ bỏ những dược phẩm hiện đại. Thay vào đó, tôi đã quyết định học Pháp và luyện công tại nhà với mẹ. Chưa đầy một tháng, tôi đã phục hồi hoàn toàn. Vào thời điểm đó, tôi là trụ cột duy nhất trong gia đình tôi, vì thế tôi đã đi làm tài xế xe tải ngay khi hồi phục sức khỏe.

Bởi lịch làm việc dày đặc, tôi không có thời gian học Pháp hay luyện công. Nhưng tôi luôn nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tất nhiên, kết quả là trong suốt 15 năm tiếp theo, tôi rất khỏe mạnh và chưa từng bị mắc bất kỳ căn bệnh nào.

Tháng 4 năm 2018, tài xế đồng hành cùng tôi đang lái xe trong lúc tôi ngủ. Vào khoảng năm giờ sáng, một va chạm lớn làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt và thấy người tà xế kia do buồn ngủ đã đâm vào đuôi của một xe tải phía trước. Toàn bộ phần đầu xe chúng tôi bị đâm đến bẹp dúm. Tuy nhiên, người tài xế đi cùng tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, còn tôi chỉ bị một vết bầm. Cả hai chúng tôi đều chấn động nhưng đều ổn cả. Nghĩ lại mà sợ. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu mạng cả hai chúng tôi, nếu không hậu quả thật khó lường. Tôi vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ của Đại Pháp.

Một thanh niên Hà Bắc cảm tạ Sư phụ cứu mạng chi ân

Tôi năm nay 22 tuổi và làm việc cho một công ty tư nhân ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Khi còn nhỏ, tôi thích ở cùng với bà. Bà dạy tôi những bài thơ của Sư phụ. Thông qua bà, tôi thật sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ đến để cứu độ chúng sinh.

Buổi sáng ngày 5 tháng 12, tôi lái xe ra khỏi thành phố trong chuyến công tác với hai người đồng nghiệp. Lúc đó là mùa đông, một số đoạn đường bị đóng băng đen. Trên đường cao tốc, xe tôi bị trượt và mất lái. Đầu óc tôi trống rỗng không biết đang xảy ra chuyện gì, và theo bản năng đạp chân phanh. Chiếc xe trượt vài lần trong làn xe tốc độ chậm trước khi lạc vào làn cao tốc. Khi nó dừng lại thì đang ở làn đường ngược chiều.

Cả ba chúng tôi đều không sao. Chúng tôi bước ra khỏi xe và không để ý rằng chúng tôi đang ngược chiều. Vài chiếc xe phóng vút qua sát bên và chúng tôi chạy vào phía trong. Khi đã an toàn, chúng tôi thấy rằng bánh phải phía sau xe đã rơi khỏi xe hơn mười mét và một nửa má phanh bị gãy đã biến mất. Chúng tôi chết lặng cả người không hiểu nổi tại sao mình lại có thể sống sót.

Ngay lập tức tôi nghĩ đến Sư phụ, chính là Ngài đã cứu chúng tôi. Trong tâm tôi thầm nói: “Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Sư phụ.”

Khi xe cứu hộ đến, một trong những nhân viên cứu hộ nhìn hiện trường và nói: “Các anh đúng là mạng lớn.”

Tôi viết lá thư này gửi đến trang web Minh Huệ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Sư phụ. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để nói với mọi người rằng: “Hãy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Điều đó sẽ giúp bạn gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an.”

Con xin phép cúi người trước Sư phụ vĩ đại, cảm tạ Sư phụ đã cứu độ.

Được phúc báo khi thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một thôn dân ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, từng bị bệnh đau đầu thần kinh nghiêm trọng. Bệnh nặng đến nỗi nhiều khi bà không thể mở miệng. Bác sỹ bó tay và bảo bà: “Bà hãy về nhà và tự chăm sóc mình cho tốt.”

Năm 2017, bà gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thôn. Bà bảo với người học viên đó về cơn đau đầu mà bác sỹ cũng không giúp gì được của mình. Học viên đó bảo bà: “Chị hãy thành kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đi. Hãy thử xem sao.”

Hàng ngày, vị thôn dân đó đều liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Vài ngày sau, bà gặp lại học viên kia lần nữa và chia sẻ trải nghiệm của bà: “Thật là linh nghiệm. Cơn đau đầu của tôi đã biến mất rồi!”

Tháng 7 năm ngoái, bà cảm thấy chóng mặt và đi bệnh viện kiểm tra. Bác sỹ bảo rằng nhiều mạch máu não của bà bị tắc nghẽn.

Vài ngày sau, cảnh sát đến ngôi làng đó để sách nhiễu học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trên đường đến nhà người học viên kia, họ gặp bà và hỏi bà nơi ở của người học viên đó. Bà trả lời: “Thôn chúng tôi không có người đó.”

Bà đã bảo vệ đệ tử Đại Pháp, nên vài ngày sau, chứng váng đầu của bà biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/27/377847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/15/174641.html

Đăng ngày 02-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share