Bài viết của Trân Chân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2018] Tôi nhận thấy rằng người ta thường cảm thấy trạng thái tinh thần thăng hoa sau khi minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Có lần, tại một trung tâm mua sắm, tôi đã gặp chủ một sạp hàng khoảng 40 tuổi, bộ dạng anh ấy dường như có chút chán nản, tôi liền nhân cơ hội này giảng chân tướng cho anh ấy. Sau khi tôi giảng một hồi, có vẻ anh ấy cảm thấy tôi là người tốt, nên đã chia sẻ câu chuyện của mình với tôi.

Nguyên lai là, gia đình anh ấy từng là thành phần địa chủ, nên đã trở thành mục tiêu trấn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Mẹ anh ấy đã bị phê đấu cho đến tinh thần thất thường. Anh ấy muốn có được bằng đại học để làm rạng rỡ tổ tông, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn nên đã học tập rất chăm chỉ ngay từ khi nhập học. Thật không ngờ, sau đó cuộc đàn áp trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 xảy ra và đã thay đổi mọi thứ.

Anh ấy và bạn cùng lớp mang đồ ăn trưa đến cho vợ của một cựu lãnh đạo cấp cao trong trung ương đảng, người này vốn ủng hộ phong trào sinh viên. Không may là anh ấy bị camera của chính quyền ghi lại hình ảnh của anh ấy ở Quảng trường Thiên An Môn và phải rời Bắc Kinh vì sự an toàn bản thân.

Anh ấy đến ở nhà một người thân tại Thiên Tân. Sau đó, quân đội khai hỏa vào sinh viên và giết rất nhiều người. Người thân của anh quá sợ hãi đã yêu cầu anh ấy rời đi. Anh ấy không thể về nhà vì cảnh sát đang truy bắt anh. Kể từ đó, anh luôn phải di chuyển sống nay đây mai đó.

Tôi bảo anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ở hơn 100 quốc gia. Đây thực sự là một chính Pháp. Anh sẽ được phúc báo nếu thực sự tin chân tướng.”

Anh ấy nói: “Có ích lợi gì đâu. Tôi hiện tại không còn gì cả. Có thoái đảng cũng chẳng giúp được gì.”

Trông anh ấy quá suy sụp nên tôi cũng không muốn hối thúc anh ấy thoái đảng và các tổ chức đoàn, đội của nó. Tôi để lại hai cuốn sách chân tướng Đại Pháp và nói: “Về nhà anh hãy đọc chúng thật kỹ. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, sẽ mang phúc lành đến cho anh.”

Vài ngày sau, tôi đến quầy hàng của anh ấy và thấy sắc mặt anh ấy có vẻ tươi tắn hơn trước. Tôi hỏi anh ấy đã đọc mấy cuốn sách chân tướng chưa và giảng chân tướng thêm cho anh ấy. Khi tôi hỏi anh ấy có muốn thoái đảng không, anh ấy liền đồng ý ngay.

Sau một thời gian dài tôi quay lại quầy hàng của anh ấy. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Sắc mặt tươi tắn, thư thái và tràn đầy năng lượng. Tôi hỏi anh ấy: “Công việc làm ăn của anh thế nào rồi?”

Anh ấy nói: “Chao ôi! Tiền kiếm được nhiều hơn hẳn so với trước kia. Giờ tôi có thể kiếm 300-500 tệ một ngày là bình thường, đôi khi, có thể đến cả nghìn tệ.” Khi tôi mới gặp anh ấy, anh ấy nói mình chỉ có thể kiếm được dưới 100 tệ một ngày.

Tôi bảo anh ấy rằng anh ấy đã được Đại Pháp ban phúc lành và hãy nghi nhớ: “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174507.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share