Bài viết bởi phó chủ tịch của một công ty tư nhân ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2018] Tôi là phó chủ tịch của một công ty tư nhân ở Trung Quốc. Năm 2014, sau khi xé bỏ tấm áp phích phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đắc phúc báo. Gia đình tôi gặp dữ hóa lành. Quả đúng là: “Thiện đãi Đại Pháp, Trời ban hồng phúc.”

Hai vợ chồng tôi từng làm việc cho một công ty tư nhân khác. Tôi ở vị trí cấp trung, còn vợ tôi là trợ lý giám đốc điều hành. Chúng tôi có công việc tốt và con trai học hành ở trường thành tích cũng không tệ: gia đình chúng tôi thực sự khỏe mạnh và vui vẻ thuận hòa.

Sau đó, một rắc rối đã bất ngờ ập đến cho chúng tôi trong mùa hè năm 2014. Cả tôi và vợ đều bị chủ tịch công ty khiển trách và bị giáng chức. Điều này xảy ra khi con trai tôi đang trong giai đoạn cấp bách chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nguyên nhân là bởi vợ tôi công tác xuất sắc trong vị trí của mình với một kỷ lục bán hàng gấp đôi khu khác, điều này đã khiến cho đồng nghiệp ghen tỵ. Họ công khai nói xấu cô ấy trước mặt chủ tịch công ty. Vợ tôi tự hào vì đã đóng góp to lớn cho công ty và chưa bao giờ cảm thấy cần phải xu nịnh chủ tịch. Khi nói chuyện với ông ấy, vợ tôi thường thẳng thắn bộc trực, nhưng cách nói này đã gây ra mâu thuẫn.

Trong cuộc kiểm toán năm 2014, phòng tài chính đã phát hiện một khoản vay do vợ tôi quản lý đã vi phạm chính sách của công ty. Vị chủ tịch đã nhân cơ hội này để buộc vợ tôi phải thừa nhận cô ấy đã sai và viết kiểm điểm. Vợ tôi chỉ thừa nhận cô ấy đã không làm theo quy trình của công ty, chứ không thừa nhận rằng cô ấy có vấn đề về nguyên tắc.

Vị chủ tịch giáng chức cô ấy xuống một bậc và tiếp tục gây sức ép để cô ấy thừa nhận sai lầm. Vợ tôi không phục, nên họ lại giáng chức cô ấy một lần nữa. Vị chủ tịch cũng đe dọa sẽ giáng chức cô ấy thành công nhân nhà máy nếu cô ấy không tuân theo những quy định của ông ấy.

Cả hai vợ chồng tôi đột nhiên gặp rắc rối. Vợ tôi không thể nhún nhường để cúi đầu trước vị chủ tịch. Nếu rời khỏi công ty, cô ấy không chắc liệu có tìm được một công việc tốt hay không. Cô ấy lo rằng tôi sẽ bị liên lụy và cũng sẽ bị thôi việc. Tôi cũng đã hơn 40 tuổi và không có bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào. Và con trai chúng tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Chúng tôi cần hỗ trợ cháu, không để cho cháu biết rằng cha mẹ đang gặp rắc rối, để cháu có thể tập trung tinh thần học hành cho tốt.

Tôi gọi điện thoại cho anh rể vài lần. Trước đây anh ấy từng mắc nhiều căn bệnh. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây gần 20 năm, anh ấy đã khỏi mọi bệnh tật. Anh ấy trở nên thiện lương, bao dung, và trí tuệ. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy, tôi đều thụ ích. Anh ấy bảo tôi hãy suy nghĩ tốt về vị chủ tịch, đừng trả thù, hãy giữ tâm cho chính và trầm tĩnh, và mọi thứ sẽ chuyển sang chiều hướng tốt. Điều quan trọng nhất anh ấy bảo tôi làm là niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” sẽ được Thần Phật bảo hộ, gặp hung hóa cát. Tôi làm theo lời anh trai và bắt đầu niệm chín chữ này và cảm thấy tâm nhẹ nhõm. Tôi không còn oán hận vị chủ tịch cũng như không buồn phiền về chuyện đó nữa.

Tôi nhìn thấy một tấm áp phích lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực giao thông đông đúc trong khu dân cư của chúng tôi. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và nhiều người họ hàng của tôi cũng đang tu luyện pháp môn này. Hết thảy họ đều lương thiện. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy tấm áp phích đó. Khi về nhà, tôi nghĩ về tình huống không hay: Nếu cư dân trong khu vực này bị đầu độc bởi những lời dối trá trên tấm áp phích, thì tai họa sẽ giáng xuống họ. Sau đó tôi nhận thấy bản thân nên làm một việc tốt cho bà con hàng xóm và nên gỡ bỏ tấm áp phích vào ban đêm.

Tôi quyết định hành động ngay lập tức. Buổi chiều trời đầy mây và tôi nghĩ thậm chí nếu trời mưa thì càng tốt. Hoàng hôn xuống, trời thực sự đổ mưa. Khi trời đã tối hẳn, tôi mang dù đi đến chỗ tấm áp phích. Tôi nhìn xung quanh và không có ai ở gần đó, nên tôi đã nhanh chóng xé tấm áp phích và ném nó đi.

Tôi không nghe ai hỏi hay nói gì về tấm áp phích đó. Tôi kể cho anh rể nghe và anh ấy rất mừng cho tôi và reo lên: “Em hãy kiên nhẫn chờ mà xem. Việc hỷ sẽ đến với em.”

Quả thực là như vậy cả gia đình tôi đã nhận phúc báo.

Con trai tôi đã đạt điểm cao trong kỳ thi và được nhận vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Cháu đã tốt nghiệp và sẽ đi du học để theo học chuyên sâu hơn.

Vợ tôi không muốn tranh đấu với vị chủ tịch công ty và quyết định tìm một công việc khác. Cô ấy kể cho một người bạn nghe về những gì đã xảy ra. Một tuần sau, người bạn đó nói rằng một công ty đại chúng đang muốn tìm kiếm một ứng cử viên như cô ấy.

Giám đốc điều hành công ty đã đáp chuyến bay đến thành phố của chúng tôi để phỏng vấn vợ tôi. Ông ấy báo cáo lên ban lãnh đạo công ty và họ đề nghị vợ tôi đảm nhận vị trí phó chủ tịch phụ trách mảng tiêu thụ.

Vợ tôi là một nhân viên tận tụy trong suốt 20 năm ở công ty cũ, nhưng họ không thăng chức cho cô ấy lên cấp bậc quản lý. Ở công ty mới, mức lương của vợ tôi tăng gấp đôi và doanh số tăng đáng kể. Ban lãnh đạo công ty rất hài lòng về quyết định của họ và tăng lương cho vợ tôi.

Tôi vẫn ở lại công ty cũ sau khi vợ tôi nghỉ việc. Khi tôi chuẩn bị xin thôi việc và nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc gọi từ một bạn học cũ đề nghị tôi vị trí phó chủ tịch với mức lương cao. Anh ấy là chủ tịch của một công ty tư nhân với doanh thu hàng năm vài trăm triệu tệ.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu làm việc tại công ty mới, mạng lưới đối tác của tôi đã dẫn đến một số kết quả thành công. Chủ tịch công ty trao tôi phần thưởng đặc biệt và lương của tôi cũng được tăng thêm.

Từ năm 2014 đến nay, cả nhà tôi đều gặp may mắn và sống hòa thuận. Một hành động tốt nhỏ bé của tôi đã mang lại may mắn liên tiếp cho cả nhà. Tôi thực sự cảm động bởi sự thần kỳ của Đại Pháp và vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi muốn chia sẻ với mọi rằng thiện đãi Đại Pháp sẽ đắc phúc báo. Chúc hạnh phúc và cát tường luôn song hành cùng mọi người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/30/377876.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/26/173759.html

Đăng ngày 11-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share