Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 20-12-2018] Một buổi sáng trung tuần tháng 12, trời có nắng nhưng lạnh giá, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt ở phía trước Đài tưởng niệm Tôn Dật Tiên ở Đài Bắc, để đón chào đón du khách Trung Quốc và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến vài câu chuyện về các hoạt động tại điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công ở đài tưởng niệm.

Du khách Thiên Tân: “Tôi không sợ, tôi muốn thoái”

Một người đàn ông cao lớn, cường tráng đã tiếp cận một học viên, chỉ vào bảng trưng bày thông tin sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi dám chắc là mình biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp hơn cả anh. Thành phố của chúng tôi từng có rất nhiều người luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu tại thành phố Thiên Tân của chúng tôi.”

“Nó đã xảy ra trong nhiều năm rồi,” anh ấy thở dài.

Du khách này họ Lý. Người học viên chỉ dẫn anh ấy đến các bảng trưng bày miêu tả câu chuyện về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh.

Anh ấy đọc bảng trưng bày thông tin một cách cẩn thận. Một lát sau, anh ấy gọi những du khách khác trong đoàn của mình đến: “Mọi người hãy mau đến đây đi, những người làm việc xấu xa ở Thiên Tân đều bị quả báo. Nhiều người trong số họ đã toi mạng rồi!”

Gần như toàn bộ đoàn du khách của anh ấy đều đến để đọc thông tin trên bảng trưng bày.

Khi các học viên khuyên họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó), thì một du khách khác đã vội vàng thì thầm điều gì đó với anh Lý, và anh ấy đã trả lời một cách dõng dạc: “Tôi không sợ. Tôi muốn thoái!”

Sau khi thoái, anh ấy hỏi liệu Pháp Luân Đại Pháp có được tu luyện hợp pháp ở Đài Loan hay không và có bao nhiêu người tu luyện ở đây. Sau khi được các học viên nói một cách rõ ràng và tỉ mỉ, anh ấy quay về chỗ các du khách trong nhóm và nói: “Các vị thấy không, nếu (chính quyền Trung Cộng) không cấm Pháp Luân Đại Pháp, thì chẳng phải bao nhiêu năm đã trôi qua một cách yên bình rồi không.”

“Trước đây đã từng có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kỳ thực tu luyện (Pháp Luân Đại Pháp) giúp người ta có tín ngưỡng; các học viên Đại Pháp không tranh đấu vì lợi ích cá nhân và có tiêu chuẩn đạo đức cao. Đó là điều tốt nhất.”

Tiếp nối anh Lý, nhiều du khách trong đoàn cũng thoái đảng.

Hướng dẫn viên du lịch khuyên các du khách hãy thiện đãi Pháp Luân Đại Pháp

Một hướng dẫn viên du lịch quay lại điểm giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp sau khi đưa các du khách vào trong đài tưởng niệm để xem nghi lễ đổi phiên gác.

Vị hướng dẫn viên này nói với một học viên: “Họ hỏi tôi tại sao chính quyền Đài Loan không bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp giống như ở Trung Quốc. Tôi bảo họ rằng người dân Đài Loan có tự do tín ngưỡng. Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Chúng tôi cũng được tự do ngôn luận. Cho dù các bạn có đồng ý với chính quyền hay không, thì quyền phát ngôn của bạn là được bảo vệ.”

Người hướng dẫn viên này đã công tác nhiều năm và thường giúp các học viên giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Có lần anh ấy dẫn một nhóm du khách, trong đó có một phụ nữ làm việc tại một nhà tù ở tỉnh Sơn Tây. Anh ấy bảo với người phụ nữ đó rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bỏ tù được gọi là tù nhân lương tâm. Họ chẳng làm điều gì xấu, mà lại rất lương thiện và vô hại. Anh ấy đề nghị nữ du khách này hãy quan tâm chu đáo tới các học viên, cho dù chỉ là một hành động giúp đỡ nhỏ nhoi cũng vô cùng đáng quý.

Người phụ nữ trả lời cô ấy sẽ giúp, và nói rằng cô ấy biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất lương thiện.

Cụ ông: “Tôi tin, tôi hoàn toàn đồng ý!”

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang chăm chú đọc thông tin trên các bảng trưng bày thì có thêm vài du khách cùng đoàn cũng đi đến đọc bảng thông tin. Một cụ ông nói: “Tôi đã đọc các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian rồi.”

Một học viên nói với ông ấy: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt, và luyện công có thể cải biến sức khỏe, tiết kiệm được rất nhiều chi phí y tế cho nhà nước. Đây là điều tốt, và không có gì không tốt cả.”

Ông cụ đồng ý: “Nếu ai đó bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, người đó chắc chắn là tà ác, và nhất định là kẻ xấu… Nếu những gì cô nói là đúng, tôi đều tin.”

Người học viên đưa một hóa danh cho ông cụ thoái Đảng. Ông ấy gật đầu nhưng không nói gì. Để chắc chắn ông cụ tự nguyện muốn thoái Đảng, người học viên đã hỏi ông ấy liệu ông có đồng ý thoái hay không.

Ông cụ trả lời: “Cô vừa nói mọi người nên tự đánh giá đúng hay sai và đừng mù quáng nghe theo chính phủ. Điều này quả là hợp lý, và tôi tin cô. Tôi hoàn toàn đồng ý!”

Cặp vợ chồng người Đài Loan ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Có một cặp vợ chồng người Đài Loan từng đến điểm tham quan này. Người vợ giơ ngón tay cái tỏ ý ủng hộ và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Tôi đã xem truyền hình và đọc tài liệu (về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc). Các bạn có đơn thỉnh nguyện không? Tôi có thể ký tên để giúp chấm dứt vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi muốn ký tên thỉnh nguyện.”

Người chồng có chút do dự và nói: “Tôi có rất nhiều bạn bè ở Trung Quốc. Các vị đang phản đối Trung Quốc.”

Một học viên giải thích cho anh ấy: “Chúng tôi trân quý mỗi từng người dân Trung Quốc. Chúng tôi không phản đối Trung Quốc. Chúng tôi phản đối chính quyền bạo lực bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh ấy hiểu ra và nói: “Đúng đúng đúng, Trung Cộng là chính quyền độc tài chuyên chế, và chính quyền này đang sát hại chính người dân của nó. Tôi đã sống một năm ở Thượng Hải nên tôi biết. Được rồi, tôi cũng muốn ký.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173758.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share