Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2018] Bà Quý Văn Ba, 65 tuổi, ở khu Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang được hướng dẫn đi tới văn phòng khu phố để lấy tiền phụ cấp sưởi ấm nhà, nhưng ngay khi vừa đến nơi, bà đã bị công an bắt giữ. Bà bị tống giam và đã tuyệt thực hơn một tháng.

Bà quý được họ hàng và bạn bè kính trọng bà bởi sự thiện lương và chăm sóc chu đáo cho người mẹ bệnh tật của bà.

Ngày 2 tháng 11 năm 2018, nhân viên của khu dân cư Thiết Tây ở khu Tát Nhĩ Đồ đã hướng dẫn bà đi đến văn phòng khu dân cư để nhận khoản trợ cấp phí sưởi ấm. Khi đến đó, bà đã gặp một công an khu vực mà bà biết. Ngay khi bà vừa rời tòa nhà, viên công an này liền bảo bà đi theo anh ta đến văn phòng công an khu phố, nhưng bà Quý từ chối.

Lập tức, một công an khác đến và họ cùng nhau lôi bà Quý vào văn phòng. Trong khi hai bên giằng co, bà Quý bị ngã lăn ra đất. Thêm vài công an khác kéo đến, đẩy bà vào trong xe, và đưa bà đi.

Có thông tin cho rằng các công an đó là người của Phân cục Công an Hồng Cương. Họ viện cớ là bà Quý có việc ở phân cục công an để đưa bà đi.

Gia đình rất lo lắng cho bà, và mãi gần 20 ngày sau họ mới biết vụ bắt giữ. Họ chạy đôn đáo khắp nơi để hỏi han thì mới hay rằng bà đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh.

Bà Quý bị giam hơn một tháng và bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp.

Bà Quý vẫn độc thân. Bà từng làm việc cho một cơ quan của chính quyền thành phố Đại Khánh, và nó đã đóng cửa vào đầu những năm 1990. Nhân viên ở đó không được trả một đồng lương nào, nên bà Quý phải làm việc vặt để sống qua ngày. Bà cũng phải chăm sóc cho người mẹ bị bệnh phổi và tim nghiêm trọng.

Ở tuổi 40, bà Quý bị mắc bệnh tim, phong thấp, và bệnh về tiêu hóa. Bà không thể ăn đồ ăn lạnh và rất gầy gò ốm yếu. Bà không có tiền để điều trị y tế. Hơn nữa, bệnh tình của mẹ bà ngày càng nghiêm trọng, khiến cuộc sống của bà Quý càng thêm khốn khó. Bà Quý kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, và một ngày với bà dài như thể một năm.

Năm 1996, bà Quý may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, mọi bệnh tật của bà đều khỏi, và bà trở nên lạc quan. Bà yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và làm người tốt và người tốt hơn nữa, đề cao đạo đức và cảnh giới tinh thần thăng hoa, và thân tâm bà trải qua những biến hóa vô cùng to lớn.

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, đã phát động bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, khiến cho hàng chục triệu gia đình lâm vào cảnh bị thù địch và đối xử tệ bạc. Bởi cuộc bức hại, bà Quý không có chỗ ở và phải phiêu bạt tứ xứ trong nhiều năm.

Chúng tôi kêu gọi người dân trên toàn thế giới, những người duy hộ công lý hãy chú ý tới cảnh ngộ của bà Quý và giúp đỡ bà.

Tham gia bức hại bà Quý:
Tô Học Giang (苏学江), cục trưởng, Cục Công an Hồng Cương: +86-13351699911, +86-18903696788
Duẫn Đại Đông (尹大冬), chính ủy: +86-13359836969, +86-18603678181
Trương Thư Phong (张书峰), phó cục trưởng: +86-13394650802
Trương Chấn Tường (张振祥), phó cục trưởng: +86-18945600119, +86-13394661027 6689185
Khuất Hiểu Cương (屈晓刚), phó cục trưởng: +86-13359833616, +86-18945601770 6708939
Lý Quảng Vĩ (李广伟), bí thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật: +86-13394650510, +86-18603678171 4198433


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/378285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173756.html

Đăng ngày 08-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share