Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2018] Mới đây, ông Triệu Lâm đã bị tòa đưa ra xét xử chỉ vì ông treo một áp phích tự dính có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở nơi công cộng.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, các học viên đã nghĩ ra nhiều cách để cho mọi người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hai cách họ đã làm là phát tài liệu thông tin và treo tranh tự dính, biểu ngữ, và áp phích ở nơi công cộng.

Ông Triệu, 69 tuổi, là viên chức về hưu của một xưởng máy tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, ông bị công an Trương Tự Minh ở Phòng Công an Nam Cương bắt giữ. Trương và nhiều công an khác lục soát nhà ông Triệu mà không có lệnh khám. Họ tịch thu các sách về Pháp Luân Công, một bức ảnh có hình ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Xét xử và bào chữa

Sau gần bảy tháng giam cầm và ngược đãi, trông ông Triệu xanh xao và vô cảm khi ông được đưa vào phòng xử án Đạo Lý vào ngày 14 tháng 12. Thẩm phán Đinh Ất cấm ông sử dụng các từ ngữ như “Pháp Luân Công” và nói ông chỉ có thể trả lời “Có” hoặc “Không”.

Luật sư của ông Triệu chỉ rõ rằng quyền tự do tín ngưỡng được Điều 36 trong Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ. Ngoài ra, thông báo số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản công bố ngày 1 tháng 3 năm 2011 đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách về Pháp Luân Công, nghĩa là hiện tại mọi người có thể tu luyện hợp pháp Pháp Luân Công và chia sẻ thông tin về môn tập.

Luật sư còn chỉ ra việc công an đã vi phạm luật nhiều lần khi xử lý vụ việc của ông Triệu. Ông còn đề cập về lời buộc tội thân chủ ông với tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại luật pháp” là thiếu cơ sở pháp lý vì không có điều luật nào ở Trung Quốc coi việc tu luyện Pháp Luân Công là tội ác hoặc gọi nó là tà giáo.

Luật sư đã yêu cầu trả tự do cho thân chủ của ông. Ông Triệu cũng cho rằng mình vô tội.

Dù đây là phiên xử công khai, nhưng chỉ có hai người trong gia đình ông Triệu được phép vào phòng xử.

Một người chính trực

428745a033db208dcf941557dfdc5b15.jpg

Ông Triệu Lâm, một người vui vẻ và khoẻ mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công, mới bị xét xử chỉ vì treo áp phích tự dán có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Không giống như những người dân khác ở Trung Quốc, ông Triệu từng là nạn nhân của nhiều chiến dịch chính trị của ĐCSTQ trong nhiều năm. Chẳng hạn, ông buộc phải rời thành phố và làm việc ở vùng hẻo lánh trong nhiều năm mà không được về nhà cho tới già. Thất vọng, chán nản, và nghèo khổ khiến ông thường xuyên rơi vào trạng thái tuyệt vọng, mãi đến năm 1996 mới thôi, đó là lúc ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Không chỉ sức khoẻ của ông được cải thiện, ông còn trở nên vui vẻ và là một người có tiêu chuẩn đạo đức cao.

Công việc của ông Triệu là trông coi nhà xưởng, công việc thường được cho là cơ hội tốt để kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, là học viên Pháp Luân Công, ông hành xử theo tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn, và không bao giờ lợi dụng vị trí của mình để trục lợi cho bản thân như các đồng nghiệp của ông đã làm. Điều đó khiến ông được đồng nghiệp và cấp trên tôn trọng.

d5b0021a84faab59e889983b45c290a0.jpg

Chứng kiến lòng chính trực và sẵn sàng giúp đỡ người khác của ông Triệu, nhiều hàng xóm của ông ở quận Hương Phường đã ký và điểm chỉ vào đơn kháng nghị yêu cầu trả tự do cho ông

Người thân cũng bị nhắm đến

Ông Triệu không phải người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công. Chị gái ông, 71 tuổi, là bà Triệu Tú Chi, đã từng liên tục bị sách nhiễu và bắt giữ. Lần bắt giữ mới nhất vào ngày 24 tháng 9 năm 2017, tám tháng trước khi ông Triệu bị bắt. Công an đã tịch thu hơn 40 cuốn sách về Pháp Luân Công và chục tờ lịch có thông tin về Pháp Luân Công ở nơi trọ của bà.

Cảnh sát Trương Tự Minh, chính là người bắt giữ em trai của bà Triệu, đã phàn nàn về việc không đủ chứng cứ để buộc tội bà. Trong phiên xử bà Triệu vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, cảnh sát Trương đưa ra từng tờ lịch để làm bằng chứng buộc tội bà Triệu. Bà Triệu bị kết án một năm tù giam.

Cháu trai của bà, anh Triệu Bằng Trân (con trai ông Triệu), bị bắt tại nhà vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018. Công an tịch thu các sách về Pháp Luân Công, một máy tính, và giam giữ anh ở Đồn Công an Thông Thiên đến đêm hôm đó mới thả anh ra. Bởi vì anh tìm cách giải cứu cho cha và bác mình nên đã bị công an theo dõi.

Các bên tham gia bức hại:

Lý Thiểu Ba: Chủ toạ Toà Đạo Lý: +86-451-84869216

Khương Đại Dũng: Trưởng Phòng Công an Nam Cương, +86-451-87664229+86-18348600001

Trương Tự Dân: +86-13304641100

Các báo cáo liên quan:

Hai chị em ruột xa cách 8 tháng chỉ bởi không từ bỏ Pháp Luân Công

Một người đàn ông 69 tuổi bị giam giữ vì dán một biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 17 tháng 11 năm 2018 (12 báo cáo)

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 10 tháng 11 năm 2018 (10 báo cáo)

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

二零一八年十一月十七日大陆综合消息


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/22/378766.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/27/173774.html

Đăng ngày 06-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share