Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2018] Ngày 11 tháng 12 năm 2018, tòa án đã đưa một phụ nữ ốm yếu ra xét xử lần thứ hai chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 12, gia đình bà Từ Tú Quyên mới được Tòa án Quận Hải Cảng thông báo về việc thẩm phán đã ấn định lịch xét xử bà Từ vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày hôm sau tại bệnh viện mà bà đang được điều trị.

Một tiếng trước khi phiên xử được tổ chức, gia đình bà Từ mới nhận được cuộc gọi thông báo địa điểm xét xử được chuyển đến Tòa án Quận Hải Cảng.

Gia đình bà tức tốc đến tòa án trước 1 giờ 30 chiều thì được thông báo phiên xử bị hoãn hơn một tiếng.

Con trai làm chứng tố cáo cảnh sát

Dù không có bất kỳ bằng chứng mới nào trong phiên xử thứ hai nhưng công tố viên vẫn lặp lại lời buộc tội bà Từ vì bà có tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công ở nhà.

Luật sư của bà Từ lập luận rằng công an lục soát nhà bà trong khi không có bà hay bất kỳ người nhà nào của bà là phạm pháp và do đó bằng chứng là không có hiệu lực.

Con trai bà Từ cũng làm chứng việc công an ép anh phải ký vào danh sách giả những thứ bị tịch thu ở nhà bà Từ. Anh nói công an đã dọa không cho anh về nhà nếu anh không ký vào biên bản. Vì lo sợ con trai năm tuổi ở nhà một mình nên anh buộc phải ký vào danh sách giả đó.

Bà Từ vẫn tái nhợt trong suốt phiên xử. Bà bắt đầu cảm thấy khó chịu trong 30 phút sau khi bắt đầu phiên xử. Nhưng thẩm phán vẫn cho phiên tòa tiếp tục sau khi nhân viên y tế đo huyết áp của bà.

Sau đó, bà Từ đã tự bào chữa và nói tu luyện Pháp Luân Công là không có tội và yêu cầu được trắng án.

Công tố viên đề xuất mức án bảy năm tù. Thẩm phán đã kết thúc phiên xử mà không đưa ra phán quyết nào.

Sức khỏe sa sút vì bị tra tấn trong thời gian tạm giam

Bà Từ, ngoài 50 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 6 năm 2017 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã còng tay và cùm chân bà rồi đưa bà tới đồn công an. Sau đó, họ gọi một công ty làm dịch vụ chuyển nhà đưa một xe tải tới để chuyển những tài sản bị tịch thu ở nhà bà.

Bà Từ bị nhiều hình thức tra tấn chỉ vì bà từ chối hợp tác với lính canh ở trại tạm giam. Có lần, lính canh còn trói bà vào một ván gỗ trong tư thế hai cánh tay bắt chéo và hai chân bị cùm bằng xích nặng hơn 13,6kg (30 pounds). Bà không được thả ngay cả khi muốn đi vệ sinh. Mỗi phút tra tấn cảm giác như dài vô tận.

Lần bị bắt đứng hàng giờ đồng hồ suốt đêm, bà đột nhiên thấy đau tim đến nỗi sắp xỉu đi. Đến lúc đó, lính canh mới cho bà được tạm nghỉ. Tuy nhiên, phạm nhân Mã Giai Giai đã buộc tội bà giả vờ ốm nên Mã đã túm tóc và đập đầu bà Từ vào tường. Sau đó, bà ta tố cáo với lính canh rằng bà Từ toan tự tử bằng cách đập đầu vào tường.

Vì bị tra tấn liên tục nên thể trạng của bà Từ nhanh chóng sa sút. Bà bị huyết áp cao và phát bệnh tim nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu mấy lần.

Gia đình bà Từ liên tục đề nghị bảo lãnh cho bà Từ tại ngoại để chữa trị y tế nhưng đều bị trại tạm giam và tòa án từ chối.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, bà Từ bị đưa thẳng từ bệnh viện tới Tòa án Quận Hải Cảng để xử phiên đầu tiên. Đến giữa phiên xử, bà phải thở bằng bình oxy để ổn định thể trạng khi bà quá yếu để tiếp tục phiên xử, nhưng cũng chỉ được trong 30 phút.

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ ốm thập tử nhất sinh phải đứng xử án; thêm một gia đình bị phá vỡ vì cuộc bức hại

56 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173749.html

Đăng ngày 07-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share