Thời báo Đại Kỷ Nguyên

Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền Trung Cộng, đang có hành xử hoàn toàn khác biệt về hai vụ việc trong các chương trình của mình. Điều ấy khiến nhiều người hải ngoại không tránh khỏi đặt một dấu hỏi lớn.

Vụ việc thứ nhất là sự kiện Triệu Tử Dương, từng là thủ tướng Trung Quốc, từ trần ngày 17-1. Về vụ việc này, Tân Hoa Xã chỉ công bố trong vẻn vẹn 67 từ ở trang báo cuối cùng tờ Nhân Dân Nhật Báo số phát hành ngày hôm sau. Từ khi cố thủ tướng Triệu Tử Dương qua đời đến nay, trong tất cả những cơ quan ngôn luận và phương tiện truyền thông do Trung Quốc nắm giữ, từ trung ương đến địa phương, chỉ có một vài nơi đăng bài công bố. Ngay cả Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV), phương tiện truyền thông mạnh nhất, cũng không có báo cáo về vụ việc này.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã thổi bùng lên một đợt tuyên truyền kiểu ‘bình mới rượu cũ’ về cái gọi là ‘tự thiêu tại Thiên An Môn’, vốn là sự kiện xảy ra tròn 4 năm về trước: 23-1-2001.

Tân Hoa Xã gần như lờ tịt đi tin nóng hôm nay, nhưng lại gắng dồn sức để kể về một sự kiện bi thảm cách đây bốn năm, mà thực chất chính là một màn kịch vụng về do chế độ của Giang Trạch Dân dàn dựng. Người dân cũng đã quen với đặc tính này của Tân Hoa Xã. Họ thường nói rằng, ngoài ngày tháng in trên bản tin Tân Hoa Xã là đáng tin, còn lại đều là giả dối.

Cố thủ tướng Triệu Tử Dương đã đóng góp cả cuộc đời mình cho một Trung Quốc đổi mới, và lập nhiều công lao trong cải cách nông thôn. Nhưng chỉ vì ông phản đối hành động sử dụng quân sự thô bạo trong cuộc thảm sát năm 1989, nên ông đã bị giam lỏng tại nhà từ bấy đến nay.

Từ khi ông Triệu qua đời, mặc dù chính quyền Trung Cộng và những kênh truyền thông của mình gần như lờ đi sự kiện ấy, thì những Hoa Kiều trên thế giới, và kể cả người dân ngay tại Trung Quốc, đã mở lễ truy điệu ông Triệu, các hãng tin tây phương đều đánh giá cao ông Triệu, và nhiều tổ chức Hoa Kiều cũng có những hành động đề cao ông Triệu và chỉ trích Trung Cộng.

Về việc Tân Hoa Xã mở một chiến dịch tuyên truyền mới bôi nhọ Pháp Luân Công, website chính thức của Pháp Luân Công là Minh Huệ Net (www.minghui.org) đã có bài: Chứng kiến bộ mặt đạo đức giả của Tân Hoa Xã: Lờ đi tin chính, phát lại điều giả dối. Trong đó có đoạn viết: “Tân Hoa Xã đang cố gắng xoá nhoà sự kiện Triệu Tử Dương qua đời và một số sự kiện người dân tự thiêu phản đối chính quyền Bắc Kinh bằng cách lôi ra những tin vu khống cũ rích từ bốn năm trước đây nhắm vào Pháp Luân Công. Thật quá rõ ràng, Tân Hoa Xã không phải là một nguồn tin, mà là một công cụ của chính thể chuyên chính độc tài với mục đích lừa mị và làm mê mờ dân chúng.”

Theo Minh Huệ Net báo cáo, đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV — một đài truyền hình Hoa Kiều trung lập) đã dựa vào những phân tích của một tổ chức độc lập, International Education Development, về đoạn băng ghi hình mà CCTV phát sóng về vụ tự thiêu ấy, rồi lập ra phim tư liệu tên là False Fire (ngọn lửa giả dối). Những phân tích khoa học ấy chỉ rõ rằng, vụ tự thiêu bi thảm này không liên quan gì đến Pháp Luân Công, mà là do chính quyền Giang Trạch Dân dàn dựng để bội nhọ Pháp Luân Công. Bộ phim False Fire đã đoạt giải tại Liên hoan Phim Quốc tế Columbus lần thứ 51.

Rất nhiều kiều bào người Hoa nhận xét về hành động của Tân Hoa Xã. Trước cái chết của một nhân vật lịch sử, Trung Cộng đã lờ đi và lôi ra một tin cũ rích để làm rùm beng bôi nhọ Pháp Luân Công. Mục đích là dùng Pháp Luân Công để lôi kéo sự quan tâm của dân chúng ra khỏi cái chết của cố thủ tướng Triệu Tử Dương.

Nguồn tư liệu: https://english.epochtimes.com/news/5-1-22/25937.html

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/26/56923.html.

Dịch và đăng ngày 28-1-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share