Viết bởi một đệ tử tại Jilin

[Minh Huệ] Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2003, ngay trong ngày tết Nguyên đán, công an Xiao Aiqiu và Wang Limei (là trưởng của Nhóm Số 5 chịu trách nhiệm về tẩy não các đệ tử Pháp Luân Công), gọi đệ tử Pháp Luân Công Zhao Qiumei vào trong phòng cai ngục và đánh đập cô ta rất tàn nhẫn vì cô ta từ chối không viết bản “Báo cáo Tư tưởng” (chúng dùng những từ ngữ mạ lỵ, phỉ báng Pháp Luân Công trong bản báo cáo này). Ngay khi Zhao Qiumei bước vào phòng, chị ta thấy cây ba tông điện trên bàn. Ngay lúc đó, Wang Limei bứơc vào phòng và lấy cây ba tông điện và bắt đầu tra tấn chị bằng ba tông điện. Xiao Aiqiu lập tức đi lấy còng, và ức chế chị và còng chị. Wang Limei tiếp tục tra tấn bằng ba tông điện. Nhóm trưởng của chúng, Wen Yi, cùng với Li Wenna và Zhang Lihong cùng bước vào phòng và đánh, đấm, đá Zhao Qiumei ngả gục xuống đất. Khi chị ta ngã xuống đất, Li Wenna mở còng và còng hai tay chị tréo ra sau lưng và dùng nịt da trói hai chân chị với nhau. Wang Limei giựt điện chị tại cổ và đầu. Xiao giựt điện tại tay, lưng, mặt, cổ và đầu. Trong khi chúng dùng ba tông điện để tra tấn chị, Wang đá mạnh vào ngực của Zhao Qiumei và Xiao đá vào vai, lưng và bên hông chị trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ.

Sau khi bị đánh dã man, chúng sai mấy người đến giúp Zhao Qiumei vào phòng chị. Hai tay cô sưng lên, tím bầm, và mắt phải của chị ta, lông mày đều bị chảy máu. Chị không nâng tay phải lên được nữa. Chị không đứng thẳng dậy được và đi thẳng cũng không được. Chân trái của chị bị sưng bầm và chảy máu. Zhao Qiumei bị đánh đập vô cùng dã man vì chị cương quyết không làm theo lời chúng để viết bản “Báo cáo Tư tưởng”

Dưới đây là những tấm hình được dựng lại theo lời kể của Zhao Qiumei.

11-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/11/86316.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/25/53813.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share