[Minh Huệ] Cha tôi, Chu Liwen, là một đệ tử Pháp Luân Công tại Cangyi City, tại vùng Weifang Area của Shandong Province.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 1999, cha tôi bị bắt một cách bất hợp pháp bởi công an địa phương. Lúc đầu, ông ta ký vào “Tờ Bảo đảm”, vì ông ta không hiểu hoàn toàn về Đại Pháp và chấp trước nặng nề. Sau khi cha tôi về nhà, ông ta hối hận rất nhiều về chuyện ông làm. Trong những năm sau đó, cha tôi tu luyện rất chăm chỉ để đến bù những lỗi lầm của ông. Ông ta chứng thực Pháp một cách công khai, và làm rất tốt những điều mà Sư phụ dạy chúng ta làm.

Cha tôi bị báo cáo lên công an khi ông ta tổ chức một cuộc chia sẻ tại địa phương. Ông ta bị bắt 2 ngày trước dịp tết Nguyên đán, và đưa đi trại giam. Lúc đầu ông ta bị giam trái phép trong vòng 1 tháng, và sau đó ông ta được trả tự do, rồi sau đó bị bắt tiếp và bị giam tại đồn công an trong 3 tháng. Sau đó, ông bị kết án 3 năm cưỡng bức lao động.

Trong trại giam, cha tôi trải qua những tra tấn vô cùng dã man như bị tra điện bằng ba tông điện, bị treo ngược, bị đánh đập, và bỏ ngoài trời lạnh. Ông ta cũng bị ức chế rất nặng về tâm lý như không cho ngủ trong thời gian rất dài và bị lao động khổ sai rất cực nhọc. Dù gặp những khổ nạn như vậy, cha tôi không bao giờ chịu khuất phục tà ác cả.

Sau nhiều tháng bị giam giữ, ông ta được trả tự do, trưởng Phòng 610 tại Changyi City, là Chen Xiaodong, dẫn nhân viên của y đến nhà tôi. Chúng bắt cha tôi và tịch thu những đồ đạc trong nhà như máy truyền hình, DVD và thu băng cùng với nhiều sách, tài liệu Đại Pháp, tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi nghe người hàng xóm nói rằng cha tôi bị trói chặt bằng giây thừng bởi đám tà ác đó, thậm chí chúng không cho người hàng xóm choàng cái áo lạnh lên người ông. Sau đó, cha tôi bị giam giữ tại trại Changyi City Detention Center.

Toà án Changyi City Court (trong khuôn viên trường Trung học Taibao Village thuộc Changyi City) nằm trong thị xã mà chúng tôi sống. Chúng dựng nên toà án nhân dân một cách trái phép, dùng vô luật lệ để xử án cha tôi và để đầu độc những đầu óc non trẻ của các học sinh. Cha tôi hô lớn khẩu hiệu “Xin nhớ kỹ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” ngay trong phiên xử án, trước mặt các thầy cô giáo và đông đủ học sinh đang ngồi hàng ghế trước của toà án nhân dân. Bọn công an rất sợ hãi và dùng giây thép để trói chặt ông ta. Cha tôi bị kết án 5 năm tù ở và giam tại Huaibei Prision. Ban quản trại cố gắng ngăn chận tất cả tin tức về ông ta như phòng ở, đội làm việc… Có tin đồn là cha tôi bị biệt giam tại một nơi riêng biệt trong trại.

24-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/24/87447.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/2/54117.html.

Dịch ngày 31-10-2004, đăng ngày 5-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share