Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 08-11-2018] Cụ bà Thư Dụ Phân, một cư dân cao tuổi ở Thiên Tân lại bị giáng một đòn nặng khác sau cú sốc cách đó 11 tháng qua. Con gái cụ là cô Từ Tuyết Lệ, 50 tuổi, lại bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Chồng của cụ, một bệnh nhân ung thư, đã suy giảm sức khỏe nhanh chóng sau khi con gái cụ bị bắt giữ và qua đời vào tháng 3 năm 2018.

Em trai bà, một người góa vợ, sống nương tựa vào con gái bà, đã bị tổn thương sâu sắc sau khi cô cháu gái bắt giữ khiến ông nằm liệt giường, và sau đó bị chuyển tới trại dưỡng lão chỉ vài ngày trước khi anh rể ông qua đời.

Bà Thư Dụ Phân vừa lo tang lễ cho người chồng quá cố, vừa lo lắng cho em trai, đồng thời đang kêu gọi trả tự do cho con gái Từ Tuyết Lệ, người đã bị giam giữ hình sự từ ngày 2 tháng 2 năm 2018, và hiện đang đối mặt với việc bị kết án phi pháp vì kiên định đức tin của mình. Trước đó, cô Từ đã từng bị cầm tù tám năm, trong suốt thời gian đó cô liên tục bị tra tấn và bức hại bằng thuốc.

Người cha già cả qua đời chỉ vài tháng sau khi con gái bị bắt giữ lần gần đây nhất

Cô Từ bị bắt giữ lần gần đây nhất vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Người của Phân cục Công an Bắc Thần đã lục soát nhà cô và lấy đi hơn 45.000 nhân dân tệ, đây là khoản tiết kiệm của gia đình dành để chi trả tiền thuốc men cho cha cô. Tiền riêng của cô Từ và của chú cô cũng bị lấy đi. Chứng minh thư của người chú và thẻ bảo hiểm y tế cũng bị công an lấy đi.

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, hai công an của Đồn Công an Thiên Mục đã gọi điện cho cha mẹ cô Từ là ông Từ Văn Đạt và bà Thư Dụ Phân, yêu cầu họ tới đồn công an. Ở đó, bà Thư bị thẩm vấn và bị ép cung cấp bằng chứng buộc tội con gái mình. Công an cũng túm chặt tay bà và ấn tay bà điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn. Bà giận dữ phản kháng: “Các vị đang vi phạm pháp luật!”, nhưng vô ích.

Chồng bà, một bệnh nhân ung thư dạ dày, đã quẫn trí sau khi chứng kiến những gì đang xảy ra với vợ. Do quá sợ hãi, nên đã giúp công an cưỡng chế vợ điểm chỉ. Sau khi trở về nhà, nhận ra mình đã giúp cảnh sát ngụy tạo chứng cứ hãm hại con gái vô tội, ông vô cùng hối tiếc và đau khổ.

Sau đó, ông nhiều lần gọi điện cho công an, cô gắng giải thích với họ rằng vì bị áp lực to lớn mà ông đã giúp họ bắt vợ ông điểm chỉ. Nhưng không có công an nào trả lời ông.

Đau khổ tinh thần và cảm giác tội lỗi đè nặng khiến bệnh tình ông càng thêm nghiêm trọng, và ông phải nhập viện vào tháng 3 năm 2018 để tiến hành hóa trị liệu. Vì công an từ chối trả lại số tiền đã tịch thu vô cớ ở nhà ông, nên ông phải ngưng hóa trị và chuyển tới một bệnh viện khác để làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với chi phí thấp hơn. Ông qua đời chỉ vài ngày sau khi chuyển viện. Con gái ông không được phép nhìn mặt cha lần cuối.

Cháu gái bị giam giữ, người chú phải ở trong trại dưỡng não

Chú của cô Từ, ông Thư Dụ Dân, sống một mình. Vợ ông và người con duy nhất của ông đều đã qua đời, và cháu gái là người chăm sóc ông.

Sau khi cô Từ bị bắt giữ, chú cô vô cùng hoảng sợ và chỉ tay về hướng mà cô bị đưa đi và không ngừng nói: “ahh… ahh”, nhưng không thể nói tròn câu. Ông sớm bị á khẩu và nằm liệt giường.

Tiền bạc, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân đều bị công an cướp đi, nên ông không được điều trị kịp thời. Ngày 21 tháng 2 năm 2018, khi còn đang xin cấp lại thẻ bảo hiểm mới và làm thủ tục nhập viện thì ông đã ở trong tình trạng nguy kịch. Ông bị đưa tới trại dưỡng lão ngay khi xuất viện vào ngày 2 tháng 3.

‘Trận bão táp’ mới nhất gợi lên những kỷ niệm đau buồn

Trong những ngày ông Thư Dụ Dân cô độc một mình trong trại dưỡng não, thì chị gái ông, cụ bà Thư Dụ Phân cũng luôn lo lắng cho con gái mình, cô Từ, người đã từng bị tra tấn tàn bạo khi bị cầm tù tám năm trước đây.

Cô Từ tin rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà cô khỏi bệnh tim và bệnh viêm gan và cứu vãn cuộc hôn nhân của cô. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cô đã bị giam giữ năm đến sáu lần chỉ trong năm đó.

Tháng 10 năm 2005, sau khi bị bắt giữ, cô bị kết án 8 năm tù vào ngày 20 tháng 1 năm 2006. Cô bị chấm dứt hợp đồng lao động vào cuối năm đó. Dưới áp lực tinh thần nặng nề và gánh nặng tài chính, chồng cô đã ly dị cô vào ngày 11 tháng 7 năm 2011.

Bởi bị ngược đãi trong tù, tính mạng của cô Từ đã nhiều lần bị đe dọa. Ba tháng trước khi được trả tự do, cô phát bệnh tim và phải truyền dịch. Khi những loại thuốc không rõ nguồn gốc được truyền vào cơ thể, cô cảm thấy như thể đầu cô sắp nổ tung. Sức khỏe của cô xấu đi nghiêm trọng, nhưng lính canh vẫn cưỡng ép cô uống thuốc. Khiếp sợ những loại thuốc không rõ nguồn gốc đó và những đau đớn mà chúng gây ra, đôi khi cô Từ không dám uống nước mà các tù nhân đưa cho, vì có cặn ở trong nước.

Ngày 25 tháng 9 năm 2013, cô Từ được trả tự do, và cô chỉ nặng 38 kg. Cô có triệu chứng suy nhược tinh thần nghiêm trọng và cảm thấy có một chiếc máy quay ở trong đầu cô. Cô không dám nhìn gì cả và cảm thấy như thể có thứ gì đó đang bò trên người cô. Hàng ngày, cô luôn cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.

Được người nhà chăm sóc và khôi phục tu luyện Pháp Luân Công, cô Từ dần dần phục hồi và lại có thể chăm sóc cho người chú của mình.

Hiện tại cô đang bị giam giữ, gia đình đoàn tụ lại bị ly tán và xáo trộn một lần nữa.

Bài liên quan:

Sử dụng thuốc có hệ thống tại các nhà tù Thiên Tân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/376823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/19/173310.html

Đăng ngày 22-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share