Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2018] Một người đàn ông đã bị kết án năm năm rưỡi tù giam và phạt 20.000 tệ chỉ vì bị công an nghi ngờ là người đã treo tấm biểu ngữ có nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

“Chân-Thiện-Nhẫn” là nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 29 tháng 6, tấm biểu ngữ nói trên được phát hiện ở trong khu dân cư. Vài ngày sau, ngày 3 tháng 7 năm 2017, ông Vương Bảo Sơn, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đường Sơn, đã bị bắt giữ tại nơi làm việc. Công an cáo buộc rằng họ thấy người đàn ông trong video giám sát đang treo biểu ngữ là ông Vương, nhưng Viện Kiểm sát Khu Phong Nhuận đã hai lần trả lại vụ án vì “chứng cứ không đầy đủ.”

Công an cố gắng lần ba và vụ án đã được giao cho Viện kiểm sát Thành phố Tuân Hóa. Sau đó, viện này đã đưa ra bản cáo trạng chống lại ông Vương trước khi chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án Thành phố Tuân Hóa.

Ngày 9 tháng 5 năm 2018, ông Vương bị ra hầu tòa và bị kết án vào ngày 12 tháng 7.

Bản án nói rằng việc cáo buộc ông Vương là người treo biểu ngữ là thiếu bằng chứng và không được chấp nhận. Tuy nhiên, các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công và máy in tịch thu từ nhà ông Vương là đã đủ bằng chứng để kết tội ông.

Mặc dù các quan chức tòa án cố gắng ngăn cản ông kháng án, nhưng luật sư của ông vẫn tìm cách nộp được bản kháng án vào ngày 30 tháng 7.

Sau đó, luật sư của ông Vương đã nhiều lần liên hệ với Tòa án Trung cấp Đường Sơn, chỉ xuất ra rất nhiều điểm vi phạm trình tự pháp lý trong việc xét xử của tòa án, yêu cầu tòa án trung cấp mở phiên toàn xét xử lại vụ án, đồng thời yêu cầu trả tự do cho ông Vương Bảo Sơn vô tội. Nhưng mãi đến ngày 18 tháng 10, luật sư mới phát hiện ra rằng tòa án trung cấp đã ra quyết định từ ngày 10 tháng 9 và đã thông qua bản án ban đầu mà không tổ chức xét xử.

Ngày 22 tháng 10, khi luật sư đến trại tạm giam thăm thân chủ của mình, một công an cho hay ông Vương đã bị chuyển tới Nhà tù Số 2 Ký Đông hôm 17 tháng 10.

Ngày 5 tháng 11, vợ ông Vương đã đi đến nhà tù đó, nhưng bà không được phép gặp chồng mình. Cuối cùng, sau nhiều lần kiên trì yêu cầu, một công an họ Xa đã ghi hình lại cuộc thăm viếng này và nói rằng các lần tới thăm sau này sẽ bị từ chối nếu ông Vương không từ bỏ đức tin của mình. Vợ ông Vương biết rằng chồng mình bị cưỡng bức lao động trong xưởng may, mỗi ngày làm việc chín tiếng. Mùi hăng hăng của các loại vải khiến ông bị ốm.

Ông Vương đã đệ đơn kiện những người đã bắt giữ và truy tố ông một cách tùy tiện mà không hề có cơ sở pháp lý. Gia đình ông cũng gửi đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Nhưng đến nay ông Vương và gia đình vẫn chưa nhận được một phản hồi nào.

Các bên chịu trách nhiệm bức hại ông Vương:

Phòng Tư pháp Hà Bắc: +86-311-83034886
​Cục Quản lý Nhà tù Hà Bắc: +86-311-88607734, +86-311-3634178

Bài liên quan:

Một người đàn ông ở Hà Bắc bị bỏ tù vì đức tin của mình, Tòa án cố gắng ngăn ông kháng án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/377006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/18/173295.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share