Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2018] Một cụ ông 72 tuổi bị bắt giữ tại một trạm thu phí đường bộ ở huyện Cổ Thành, tỉnh Hà Bắc sau khi cảnh sát phát hiện trong cốp xe hơi của ông có bùa hộ mệnh mang thông điệp Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hàn Tuấn Đức là cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Xe hơi của ông cũng bị cảnh sát thu giữ sau khi họ bắt ông vào 9 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2018. Ông bị đưa tới Cục Công an Huyện Cổ Thành và bị giam giữ ở đó. Đến 6 giờ 30 phút tối, công an của Phân cục Công an Liên Trì, thành phố Bảo Định đến đưa ông tới Đồn Công an Vĩnh Hoa Trung Lộ lúc 10 giờ tối. Ông bị giam giữ hình sự, sau đó, khoảng nửa đêm, ông được thả ra sau khi gia đình bị ép nộp 10.000 tệ tiền bảo lãnh.

Vài ngày sau, Tôn Nghiên của đồn cảnh sát nói trên và công an họ Đỗ của Đội An ninh Nội địa, cùng với vài công an khác đã tới lục soát ngôi nhà mà vợ chồng ông Hàn cùng gia đình con gái ông bà đang sinh sống. Công an còn lấy đi rất nhiều tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Sau đó, ông Hàn và vợ đã nhiều lần tới đồn công an và phân cục công an, hối thúc họ hủy bỏ hồ sơ buộc tội ông bởi không có luật nào của Trung Quốc cấm Pháp Luân Công.

Mã Kiến Long, đồn phó đồn công an, đã trình hồ sơ vụ án của ông lên viện kiểm sát địa phương, nhưng nó đã sớm bị trả lại vì không đủ chứng cứ.

Những Mã không cam tâm từ bỏ vụ án và tiếp tục thu thập bằng chứng nhằm mưu hại ông Hàn và chuẩn bị trình hồ sơ lần nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Hàn bị chính quyền bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông cai bỏ thuốc lá, nghiện rượu, và các thói quen không tốt khác. Việc ông mưu cầu một lối sống lành mạnh lại trở thành lý do khiến ông bị công an bắt giữ.

Năm 2000, ông từng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông bị sa thải vào tháng 9 năm 2001 trong khi vẫn đang bị giam giữ. Ông buộc phải sống xa nhà trong bảy tháng để tránh bị bắt giữ thêm nữa sau khi được trả tự do khỏi trại lao động năm 2003. Vợ ông và hai con gái của ông sống trong sợ hãi. Mẹ ông, khi đó đã ngoài 80 tuổi, bị tổn thương tinh thần nặng nề bởi những thống khổ mà con trai bà phải nếm trải, và kết quả là bà bị nằm liệt giường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/17/173287.html

Đăng ngày 20-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share