Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 10-11-2018] Hội nghị thường niên lần thứ 27 của Hiệp hội Cấy ghép Đức (DTG) đã được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Kosmos ở thành phố Berlin. Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trong hai ngày nhằm nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

55f2d31fe16cdfa4718e9a38bbe67462.jpg

0c8e3fc79941a1bfe8061e2cfb788081.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trong thời gian diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 27 của Hiệp hội Cấy ghép Đức

0cfb23e489b6e39c8d5028cde7d1c006.jpg

c61787b0bad5ece830b604d15cfb1e7e.jpg

Phát tặng tờ rơi cho người qua đường

Các học viên Pháp Luân Công đã treo những tấm biểu ngữ lớn, trình diễn các bài công pháp, và giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ cho các bác sỹ, chuyên gia y tế và người qua đường. Họ kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người đã nhận tài liệu thông tin và đánh giá cao nỗ lực của các học viên.

9b64ad68f2daf4610ef0191252875d95.jpg

Ông bà Hagenburg ký bản thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Cách đây hai năm, ông Hagenburg biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ một đài phát thanh Đức. Ông cho biết: “Cưỡng bức thu hoạch tạng là một tội ác phản nhân loại và nó vượt khỏi sức tưởng tượng của con người.”

Vợ ông là bà Hagenburg chia sẻ: “Tôi lớn lên ở vùng Đông Đức của Berlin. Ngay cả vào thời đó, ở Đông Đức cũng không có việc thu hoạch nội tạng như vậy. Mọi người cần có hành động để ngăn chặn hoạt động này. Cho dù thế nào, chúng ta phải tích cực hành động để phản đối nó.”

60a7a81fd8e38cd21403c97370855d40.jpg

Anh Andreas Krumm ký bản thỉnh nguyện

Anh Andreas Krumm đã ký bản thỉnh nguyện và trò chuyện với một học viên trong khoảng 20 phút. Anh cho biết: “Tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa ký bản thỉnh nguyện để chính phủ Đức có thể nêu những quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại cuộc đối thoại cấp cao với ĐCSTQ. Trong những cuộc đối thoại cấp cao giữa hai nước trước đây, chính phủ Đức chỉ chú trọng đến kinh doanh và thương mại mà bỏ qua những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Anh Krumm biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sau khi xem một bộ phim tài liệu phát sóng trên truyền hình Đức từ vài năm trước. Bộ phim tài liệu đã miêu tả chi tiết về các trại tập trung của Trung Quốc và cũng đề cập đến nạn buôn bán tạng bất hợp pháp.

Anh Krumm nhận xét: “Tôi đã bị sốc. Tôi không thể hình dung được rằng những thứ tàn bạo đến vậy lại đang diễn ra trong thế giới ngày nay. Tôi chỉ biết đến cuộc bức hại người Do Thái trong lịch sử nước Đức. Tôi không hề biết rằng ở Trung Quốc ngày nay lại có một cuộc đàn áp tàn bạo đến vậy nhắm vào chính người dân tại quốc gia này.”

5caa0bac7f8480201545cb07ffd93f5b.jpg

Ông Alexanda Hessel muốn trợ giúp các học viên Pháp Luân Công

Ông Alexanda Hessel là một nhà sinh vật học tham gia hội nghị. Buổi sáng, trước khi vào hội nghị, ông đã trò chuyện với các học viên một lúc. Ông ký bản thỉnh nguyện trong thời gian nghỉ trưa và đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý khích lệ các học viên.

Ông nhận xét: “Tôi ghét cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ. Họ chà đạp nhân loại và thù địch với con người. Tôi đã sống tại Đông Đức trong 20 năm, vì vậy tôi hiểu ĐCSTQ. Tôi sẽ nói điều này với những người xung quanh tôi, bạn bè tôi, kể cả những bác sỹ tham gia hội nghị này.”

53cbcc6a018b379ec6b01b0b3dc808cc.jpg

Cô Stephanie Russ ký bản thỉnh nguyện

Cô Stephanie Russ đã rơi lệ sau khi đọc những tờ rơi phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô đã hỏi xem liệu cô có thể giúp được gì. Cô nói: “Tôi mong rằng mọi người sẽ thức tỉnh và thấy được những gì đã xảy ra trên khắp thế giới. Thật đau lòng khi các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng như vậy. Chúng ta phải tích cực để ngăn chặn tội ác này. Khi càng nhiều người hơn nữa biết sự thật thì họ sẽ càng phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Một vài tuần trước, cô Russ đã thấy các tấm áp phích phơi bày cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công khi cô đi ngang qua Cổng Brandenburg, nhưng lúc đó cô không có thời gian để dừng lại xem. Sau đó, cô đã lên mạng để tìm hiểu tin tức về Pháp Luân Công.

Cô thốt lên: “Lạy Chúa, thật là kinh hoàng. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu tôi được gặp lại các học viên Pháp Luân Công. Và thật tuyệt vời, ngày hôm nay tôi đã được gặp các bạn.”

“Cuộc bức hại này liên quan đến tất cả mọi người trên thế giới. Thật đau lòng khi một người vô tội bị áp bức và tra tấn. Nếu mọi người làm ngơ, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù tôi rất buồn, nhưng chúng ta cần mạnh mẽ và cùng nhau ngăn chặn nó”, cô Russ chia sẻ.

b4982a52d921ea2ff84868a903ef3489.jpg

Bà Waldemer ký bản thỉnh nguyện trên đường quay về công ty

c8f0884c9a63a29bceef3c1dd6a9c35f.jpg

Bà Abigail Welchman ký bản thỉnh nguyện trên đường đến gặp bác sỹ

Bà Abigail cho biết: “Tôi hy vọng mọi người dân trên thế giới biết đến cuộc bức hại này. Tôi sẽ chuyển một tờ rơi cho bác sỹ của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173243.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share