Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân

[MNH HUỆ 24-10-2018] Một gia đình từng rất hạnh phúc ở Thiên Tân đã bị tan vỡ khi người chồng trở thành mục tiêu bị bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Anh Mạnh Tiệp, 45 tuổi, tin rằng Pháp Luân Công đã giúp anh phục hồi sức khỏe và cấp cho anh sức mạnh để chăm sóc vợ mình, người gặp nhiều vấn đề về sức khỏe kể từ khi còn nhỏ. Năm 2000, anh từng bị kết án lao động cưỡng bức ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công và kể từ khi được trả tự do, công an vẫn không ngừng sách nhiễu anh. Gần đây nhất, anh được thông báo phải ra hầu tòa vào ngày 26 tháng 10 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện vẫn chưa phiên xét xử có diễn ra đúng lịch hay không.

Vợ anh Mạnh bị tổn thương sâu sắc về những thống khổ mà chồng mình phải nếm trải, cô sống trong sợ hãi triền miên. Cô hoảng sợ mỗi khi thấy tiếng gõ cửa vì sợ là công an tới. Mỗi khi sợ hãi cô thường ói mửa. Cô không dám ra ngoài một mình. Trông cô già hơn tuổi 47 của mình.

2018-10-23-tianjin-mengjie_02--ss.jpg

Anh Mạnh 45 tuổi, và người vợ 47 tuổi của anh

Một gia đình từng rất hạnh phúc

Anh Mạnh từng bị đau dạ dày nghiêm trọng và có một khối u ở gần gan. Cả hai bệnh này đều biến mất sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và bệnh cận thị của anh cũng hoàn toàn khỏi.

Vợ anh, cô Mã Di, bị vẹo cột sống mà mắc nhiều chứng bệnh khác từ khi còn nhỏ. Cô gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng và thường bị ngã. Bởi tự ti về bản thân cùng với việc cô mất cha từ khi còn nhỏ, cô thu mình sống nội tâm và dễ bị tổn thương.

Cô trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn sau khi kết hôn với anh Mạnh, người đàn ông này đã chăm sóc cô mà không hề phàn nàn gì. Họ sinh được một bé gái, và con gái đã mang đến hy vọng và nụ cười cho Mã Di.

Bị chứng ảo giác trong khi chồng bị giam giữ

Đầu năm 2001, anh Mạnh bị bắt giữ và đưa đến giam giữ trong Trại Lao động Song Khẩu, vài tháng sau đó, anh bị tuyên án ba năm bị giam giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong thời gian bị giam cầm, anh từng bị đánh đập đến bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, anh không ngừng thổ huyết và không thể ăn gì trong nhiều ngày. Anh cũng bị cưỡng bức tham dự các phiên tẩy não và lao động nặng nhọc. Anh giảm hơn 13 kg chỉ trong một thời gian ngắn.

Khi anh Mạnh bị bắt, vợ anh phải chật vật để nuôi nấng chăm sóc cô con gái mới được năm tháng tuổi.

Cô Mã bị suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất. Suy nhược thần kinh khiến cô không thể ngủ ngon giấc và thường bị hôn mê. Cô trở nên nhạy cảm hơn, hay sợ hãi và nghi ngờ thế giới bên ngoài, và cô hầu như không dám tương tác với bất kỳ ai. Sau đó, cô bị mắc chứng ảo giác thị giác và ảo giác âm thanh.

Vẫn tiếp tục sống trong sợ hãi ngay cả sau khi chồng được trả tự do

Sau khi chồng cô được thả ra, tình trạng của cô Mã có chút chuyển biến. Nhưng cô vẫn luôn hoảng sợ và lo lắng rằng một ngày nào đó chồng cô sẽ lại bị bắt giữ. Triệu chứng của cô càng trở nên tồi tệ hơn mỗi khi công an hay cán bộ ủy ban khu phố đến gây áp lực ép chồng cô từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Trong vài năm, cô Mã không dám ở nhà một mình mỗi khi chồng cô đi làm và con gái cô đi học. Cô sẽ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong hành lang của khu chung cư hoặc vỉa hè, đợi chồng về. Việc này diễn ra hàng ngày và trong cả năm ròng, bất kể trời mưa hay nắng.

Sau đó, thậm chí cô Mã còn không dám bước ra ngoài mà không hỏi chồng hay con gái rằng ra ngoài liệu có an toàn hay không.

Lần sách nhiễu gần đây nhất là một cú sốc khác giáng xuống gia đình

Vương Hiểu Lộ cùng các công an khác của Đồn Công an Thiên Tháp đã kéo tới nhà anh Mạnh vào ngày 14 tháng 11 năm 2016. Họ lấy đi nhiều tài sản cá nhân của anh mà không hề trình giấy chứng minh thân phận hay lệnh khám xét. Hai ngày sau, họ quay trở lại lục soát nhà anh Mạnh một lần nữa.

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, anh Mạnh nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu anh và vợ phải đến đồn công an để họ thẩm vấn. Anh đã từ chối. Nhưng ngay sau đó công an kéo đến nhà anh, họ chất vấn cô Mã khi chồng cô không có nhà và cưỡng chế cô ký tên vào biên bản thẩm vấn.

Sau đó cảnh sát bắt anh Mạnh đến đồn và nói: “Xét tình trạng của vợ anh (cô Mã đang nằm liệt giường), nên chúng tôi sẽ không bắt anh. Nhưng anh phải hợp tác với chúng tôi và ký tên vào các giấy tờ cần thiết để truy tố anh.”

Tháng 7 năm 2018, anh Mạnh bị công an ép nộp 2.000 Nhân dân tệ và ký tên vào biên bản “tại ngoại”. Hai tháng sau, một viên chức Tòa án Hà Tây đã gọi điện đến dọa rằng sẽ đưa anh Mạnh ra tòa truy tố nếu anh Mạnh không nhận tội.

Tình trạng của người vợ liên tục diễn biến xấu đi

Sách nhiễu liên tục từ phía chính quyền khiến bệnh tình của cô Mã càng thêm trầm trọng. Cô ói mửa mỗi khi thấy sợ hãi hoặc căng thẳng. Sức khỏe của cô ấy suy giảm. Cô thường mất kiểm soát việc đại tiểu tiện của mình. Ngoài việc ói mửa, sàn nhà cô cũng thường thành một mớ hỗn độn mỗi khi anh Mạnh đi làm về, và anh lại lau dọn nó.

Răng cô mã cũng bị thương tổn nghiêm trọng do axit trào ra từ dạ dày bởi cô liên tục ói mửa. Vì cô Mã cũng bị loãng xương và suy dinh dưỡng, nên răng cô bị rụng dần. Hiện tại, cô chỉ còn duy nhất một chiếc răng.

Cô Mã cũng bị táo bón vì tình trạng của cô khiến cô phải nằm trên giường một thời gian dài. Mỗi lần, anh Mạnh phải dùng ngón tay của mình giúp đào phân của vợ ra.

Những bên tham gia bức hại chính:

Viện Kiểm sát Khu Hà Tây: +86-22-23129513
Tòa án Khu Hà Tây ở Thiên Tân: +86-22-58313707


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/3/173115.html

Đăng ngày 07-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share