Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2018] Bà Tuế Đàm Xương mãn hạn tù vào ngày 26 tháng 2 năm 2018. Sau khi được tự do, vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, bà đã dùng tên thật của mình để gửi đơn tới Phòng Công lý Tỉnh Trùng Khánh và Phòng Quản lý Nhà tù, trong đó kể lại việc bà bị tra tấn ở Nhà tù Nữ Trùng Khánh và đó là vi phạm luật nhà tù hiện hành. Đáp lại đơn này, ngày 15 tháng 10, bà Đàm bị bắt đến trại tạm giam Hợp Xuyên.

Bị bắt vì nộp đơn khiếu nại nhà tù tra tấn

Ngày 6 tháng 9 năm 2018, có sáu người đến nhà bà Đàm, gồm Lý Hiểu Quyên và ông Trần – cán bộ nhà tù, trưởng Ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) quận Đồng Nam họ Bành, cùng hai viên chức thôn.

Họ nói họ đến để hỏi thăm xem bà Đàm có khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày không. Bà Đàm nói với họ là, bà đã gần 70 tuổi và bà bị tịch thu đất mà không được trả lại, trần nhà bà bị dột, không có tiền hỗ trợ, gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm sống, và nhiều vấn đề khác. Dù bà đã báo lên chính quyền thôn và thị trấn nhưng không có chuyển biến gì.

Bà còn nói với họ là bà định tới Bắc Kinh để kháng nghị. Tuy nhiên, ông Bành yêu cầu bà không tới Bắc Kinh và nói họ sẽ giải quyết vấn đề của bà sớm nhất có thể.

Sau đó, bà Đàm đã gửi thư khiếu nại và kháng nghị tới chính quyền địa phương, và nói chuyện với trưởng ban PLAC. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này rất giận dữ, đập bàn và quát bà là kẻ phản Đảng, phản dân tộc. Tiếng hét của ông ta đã thu hút đám đông và các viên chức khác. Bà Đàm nhân cơ hội đó đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Kết quả là họ đều lắng nghe và tỏ ra hiểu những gì bà nói.

Mọi người quay lại văn phòng, không ai là không đồng ý hay tranh luận với bà. Có ai khác dừng lại đó, bà Đàm cũng nói với họ về cuộc bức hại. Vị lãnh đạo kia đã rút điện thoại ra, yêu cầu bà Đàm nhìn ông ta khi nói chuyện rồi bắt đầu ghi hình bà.

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2018, bà Đàm bị bắt khi đến Đồn Công an Thái An để nộp đơn khiếu nại và đơn kháng nghị về việc bị tra tấn ở Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Chiều hôm đó chị gái bà Đàm nhận được điện thoại từ ông Lý, xem ra là người của Đội An ninh Nội địa. Vị này nói với bà rằng, bà Đàm bị giam tại Phòng Công an Quận Đồng Nam. Ngày 16 tháng 10, ông Lý đã gọi lại và nói với chị gái bà rằng bà Đàm bị chuyển tới trại tạm giam Hợp Xuyên.

Chín năm giam cầm tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh

Bà Đàm bị kết án chín năm tù vào năm 2005. Bà bị giam tại Khu số 4 Nhà tù Nữ Trùng Khánh. Tại đây, bà bị tra tấn vì từ chối bị “chuyển hóa”. Bà bị ép phải làm việc hơn mười tiếng một ngày. Các tù nhân ở Khu số 4 đều là những phạm nhân phạm tội nghiêm trọng. Hầu hết họ đều bị kết án tù chung thân hoặc án tử hình nhưng được ân xá.

Án tù ba năm

Trưa ngày 27 tháng 3 năm 2015, có một người đàn ông đứng ngoài cửa nhà bà Đàm. Ông ta nói là ông ta đứng đó để đợi người. Khi bà Đàm đưa cho ông ấy một cái ghế để ngồi và nói sự thật về Pháp Luân Công cũng như đưa tài liệu cho ông ta, thì lập tức người này đã gọi cho Đồn Công an Thái An và báo bà Đàm với cảnh sát. Sau đó, công an đến bắt bà và giam bà tại trại tạm giam của huyện. Sau đó, bà bị kết án ba năm tù.

Cuối tháng 9 năm 2015, bà Đàm bị đưa đến Khu số 1 Nhà tù Nữ Trùng Khánh. Lính cai tù Đường An Trí đã ra lệnh cho tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Chính Đường cũng đánh và lăng mạ bà Đàm, cũng như sốc điện bà bằng dùi cui điện trong thời gian dài. Đường còn ép bà Đàm viết tuyên bố cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Sức khỏe hồi phục chỉ trong một tuần tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà mắc nhiều bệnh, gồm bệnh viêm mũi, đau lưng, viêm thận, đau bụng và đau đầu. Ngày nào bà cũng phải uống thuốc và tiêm mỗi ngày.

Năm 1985, bà bị một tấm bảng rơi từ chiếc xe tải đập vào đầu khiến bà ngã xuống đất và bị thương ở đầu. Sau đó, bà bị đau đầu, đi lảo đảo, tinh thần mụ mị đi. Dù đã tìm nhiều phương pháp điều trị nhưng không có cách nào có tác dụng trong việc phục hồi sức khỏe.

Năm 1997, bà Đàm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và chỉ trong vòng một tuần, mọi bệnh của bà đã biến mất, và sức khỏe của bà phục hồi hoàn toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/21/376049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173067.html

Đăng ngày 04-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share