Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2018] Khi luật sư của ông Vương Trung Minh liên hệ với Tòa Trung thẩm Trùng Khánh về bản kháng cáo hình phạt ba năm rưỡi tù của ông Vương, ông rất ngạc nhiên khi được thông báo Tòa Trung thẩm đã giữ nguyên bản án mà không thông báo cho ông. Hiện chưa rõ phiên xét xử sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu.

Khi gia đình ông Vương gọi đến Trại tạm giam Quận Du Bắc, họ được thông báo rằng ông Vương đã bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh để chờ xét xử.

Ông Vương, một kỹ sư cấp cao 53 tuổi ở Trùng Khánh, bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào ngày 28 tháng 9 năm 2017 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999. Công an lục soát nhà ông mà không giải thích lý do. Lệnh khám họ đưa ra không hề có chữ ký của trưởng đồn.

Lệnh bắt ông Vương được duyệt vào ngày 3 tháng 11, rồi ông bị chuyển từ trại tạm giam Quận Du Bắc tới Nhà tù Vĩnh Xuyên.

Tòa án Quận Du Bắc mở phiên xét xử ông Vương vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. Hai luật sư biện hộ cho ông Vương vô tội. Nhưng vào cuối tháng 6, tòa tuyên án ông Vương ba năm rưỡi tù giam. Ông nộp đơn kháng cáo vào tháng 7.

Mẹ ông Vương năm nay 96 tuổi, nên không ai trong gia đình dám nói với bà về việc ông Vương bị tòa tuyên án, vì lo sợ điều này có thể gây quá nhiều áp lực tinh thần cho bà.

Báo cáo liên quan:

Quản lý bảo vệ cho nhân viên bị giam cầm chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/28/376320.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173080.html

Đăng ngày 05-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share