Viết bởi một đệ tử tại Hubei Province

[Minh Huệ] Anh Li Changrong là một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tại Hongan County, Hubei Province. Trong hơn 5 năm qua, nhà của anh ta bị lục soát nhiều lần và anh ta bị bắt sáu lần. Tổng cộng thời gian bị giam giữ là 450 ngày. Vì muốn bắt anh Li Changrong, công an đến nhà anh ta hằng ngày và đe doạ vợ anh ta là cô Wang Zihua. Cô Wang bị qua đời vào tối ngày 24 tháng 9 năm 2004. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2004, công an bắt anh Li ngay sau khi anh ta vừa về nhà.

Anh Li Changrong bắt đầu tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp vào năm 1996. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1999, Anh Li đi Bắc kinh để thỉnh nguyện. Vào ngày 9 tháng 10, sau khi anh Li trở về nhà, anh ta bị bắt và giam trong 18 ngày. Vào tháng tư năm 2004, Hongan County tổ chức lớp tẩy não. Anh Li bị giam tại lớp tẩy não trong 12 ngày và trả tự do và ngày 8 tháng 5. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2000, Anh Li bị bắt và giam trong 23 ngày, chúng viện lý do là chúng tình nghi anh Li đi phân phát tài liệu Pháp Luân Ðại Pháp. Anh bị đưa đi trại cưỡng bức lao động tại Stone Crushing Factory dưới sự cai quản của Hongan County’s Detention Center. Anh ta bị bắt hốt buị dưới máy cưa đá, mà tạo ra nhiều bụi bặm nhất. Các tù nhân khác được mang mặt nạ bảo hộ, nhưng chúng không cho các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp dùng. Các đệ tử cũng không được đội nón bảo hộ.

Những tên cai ngục nói rằng chính quyền ra lệnh cho họ cách đối xử với các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp “Triệt hạ thanh danh họ, triệt tiêu nguồn lợi của họ và tiêu diệt cả họ”. Khi đối xử với các đệ tử, chúng hành hạ họ không đáng tiếc. Vì buị bặm nhiều, anh Li ho nặng và máu trào lên mũi anh ta như vòi nước. Chúng không đưa anh ta đi điều trị. Sau đó, anh ra máu mũi trong 3 ngày tiếu và chúng bắt buộc phải thả anh ra.

Vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2000, vì là ngày tết gần kề, mà được xem là ngày “trọng đại”, công an lại lục soát nhà anh Li và bắt anh đi. Anh bị giam trong 7 tháng và cho đến ngày 18 tháng 7 năm 2000 anh mới được thả. Vào ngày 21 tháng 7, ba ngày sau khi anh được thả, công an lại lục nhà anh Li trở lại. Anh lại bị bắt giam trong 13 ngày.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2001, trước ngày tết “trọng đại”, công an lại lục nhà anh Li. Chúng bắt anh và giam anh trong nửa năm. Trong thời gian giam giữ, tên Dong Fangchu dẩn đầu các tên cai ngục, là giảng viên chính trị tại trại giam, tra tấn đánh đập anh Li khủng khiếp. Cuối cùng anh Li được thả vào ngày 19 tháng 6 năm 2002, sau khi anh ta cương quyết phản đối và tuyệt thực trong 31 ngày.

Vào đêm 27 tháng 6 năm 2004, Phòng 610 của Hongan County và sở an ninh Công cộng cố bắt anh Li trở lại. Chúng gõ cửa nhà anh. Không ai trả lời cả và chúng hỏi người hàng xóm của anh Li. Người hàng xóm hỏi họ làm gì trong đêm khuya như thế. Chúng nói chúng đi làm việc “Anh Li là một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp, bây giờ bọn tao đi bắt anh ấy”. Anh Li nghe được lời chúng nói. Sau nửa đêm, sau khi công an rời khỏi, anh Li phải bỏ nhà trốn đi. Vào sáng sớm ngày hôm sau, công an lại đến nhà anh Li. Vì chúng không bắt được anh Li, công an lùng sục khắp nhà và cướp đi tài sản, đồ đạc của anh ta.

Trong những này kế tiếp, công an tại First Police Station của Hongan County đến nhà anh Li hằng ngày và doạ nạt vợ anh Li là cô Wang Zihua. Chúng còn đóng đồn cạnh nhà anh Li, để canh chừng và cố tình bắt anh. Ðặc biệt là trong các dịp lễ, ngày “trọng đại”. Trong những ngày đó, công an lại nhà anh thường xuyên và doạ nạt vợ anh. Cô Wang Zihua, vợ anh Li, chết vào tối ngày 24 tháng 9 năm 2004. Thi hài cô ta được tìm thấy hai ngày sau khi cô ta chết. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ta, nhưng trên thân thể cô ta có rất nhiều vết bầm. Công an đang rình nhà anh Li nói rằng “Vợ Li đã chết. Y phải trở về thôi. Chúng tao sẽ bắt nó”. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2004, anh Li bị bắt ngay khi anh ta về nhà.

Chúng ta không thể tưởng tượng được đòn tra tấn nào anh Li sẽ gánh chịu. Chúng tôi kêu gọi những thiện nhân trên toàn thế giới làm ơn giúp giải cứu anh Li.

31-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/31/88042.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/11/54428.html.

Dịch ngày 10-11-2004, đăng ngày 12-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share