Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-09-2018] Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện tôi rất ốm yếu, sức đề kháng kém, thời kỳ đầu tu luyện Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, cho tôi thể hội được trạng thái một thân nhẹ nhàng vô bệnh. Trong nhiều năm tu luyện, tiêu nghiệp trên phương diện thân thể cũng ít đi. Sau khi ra nước ngoài, không quản mưa gió, hàng ngày tôi đến lãnh sự quán giảng chân tướng, học Pháp luyện công, cảm giác vô cùng sung sướng.

Đột nhiên vào một buổi sáng, tôi chuẩn bị ăn sáng xong sẽ lái xe đi giảng chân tướng, không hiểu sao tôi bắt đầu bị đau răng, đau đớn vô cùng kỳ quái, tôi lấy gương xem chỗ răng bị đau, không bị sâu răng cũng không có vấn đề gì khác, mà lại đau một cách dữ dội. Phản ứng đầu tiên của tôi là: đây là can nhiễu từ không gian khác, can nhiễu tôi đi giảng chân tướng. Tôi sẽ không thừa nhận can nhiễu, liền mặc đồ rồi đi. Đến lãnh sự quán, tôi cũng quên việc bị đau răng, suốt ba tiếng đồng hồ cho đến khi xong việc, hàm răng của tôi cũng không đau. Tôi nghĩ là Sư phụ đã gia trì cho tôi, thấy tôi không thừa nhận can nhiễu, kiên trì đi đến lãnh sự quán, nên đã giải thể tà ác ở không gian khác.

Đến khi tôi về nhà, vừa ăn tối thì hàm răng liền đau trở lại. Tôi nghĩ không nên thừa nhận bức hại của cựu thế lực, tôi kiên trì ăn xong bữa tối, rồi bắt đầu học Pháp đồng thời phát chính niệm cường lực lớn.

Nhớ lại hai năm trước đây, có một lần đột nhiên tôi cũng bị đau răng như thế này. Lúc đó tôi cũng phát chính niệm, hướng nội tìm, nhưng cứ như vậy hơn hai tuần cũng không chuyển biến tốt lên, đau đến mức không muốn mở miệng nói. Người nhà đưa tôi tới bệnh viện nha khoa kiểm tra, tới đó người nhà miêu tả tình huống đau răng của tôi cho bác sỹ trực ban, bác sỹ quay qua nhìn tôi một cách nghiêm túc, nói với người nhà: “Hãy bảo chị ý tự nói. Tôi không có biện pháp nào cả, hãy mở miệng nói vài câu đơn giản xem”. Bác sỹ bảo tôi ngồi lên ghế để kiểm tra chỗ răng bị đau. Sau khi kiểm tra không ra bác sỹ nói không bị sâu răng. Hay là mọi người có thể đến Bệnh viện X kiểm tra thử xem. Người nhà nói kiểm tra không ra thì không có vấn đề gì. Bác sỹ trả lời: “Đau, khẳng định là có vấn đề. Các vị tự tìm xem xem”. Nghe câu này xong, tôi thầm nói với Sư phụ: Đệ tử đã quá kém cỏi rồi. Sau khi về nhà, tĩnh tâm học Pháp, hướng nội tìm, tôi biết rằng đau răng là điểm hoá tôi không được có tâm cầu an dật ở nhà. Hai hôm sau, tôi đi tàu ra ngoài thành phố tham gia hạng mục cứu người ở địa phương. Tới đó được hai ngày, răng của tôi khỏi hoàn toàn, hơn nữa cảm thấy vô cùng thoải mái.

Người tu luyện gặp việc gì cũng không ngẫu nhiên. Lần này lại phát sinh tình huống này. Tôi liền bắt đầu hướng nội tìm xem bản thân có chỗ nào làm chưa tốt hay có tâm nào chưa buông bỏ, dẫn tới phát sinh bị bức hại. Trong thời gian này, tôi cũng tìm ra rất nhiều tâm của bản thân, chấp trước vào ăn uống, vấn đề phương diện tu khẩu, tâm cầu an dật, tâm hoan hỷ v.v. Tôi bèn xét xem bản thân tới lãnh sự quán khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành đã phù hợp với yêu cầu của Pháp hay chưa, đồng thời dùng Pháp để quy chính bản thân.

Tôi cho rằng làm như vậy, răng đau sẽ lập tức khỏi. Nhưng ai ngờ, ban đầu chỉ đau đớn một đoạn thời gian thôi, còn giờ phát triển đến một ngày 24 giờ đau không dứt, uống miếng nước cũng chạm tới dây thần kinh răng đau buốt, tối đi ngủ cũng bị đau mà tỉnh dậy, sáng sớm ăn sáng lại là một sự hành hạ hơn nữa, bữa sáng đơn giản tôi phải ăn trong hai tiếng đồng hồ, mỗi lần ăn một miếng đau đến nửa ngày. Cuối cùng phát triển đến mức mấy hôm liền tôi không dám chạm vào mặt, đánh răng và rửa mặt đều là vấn đề, cơ bản không thể mở miệng nói, có gió vào miệng liền chạm tới dây thần kinh đau răng, đau lên tới não.

Lần này vô luận làm thế nào, răng đau cũng không cải biến chút nào, ngược lại càng ngày càng đau, tôi bắt đầu khởi tâm oán hận, tâm trạng hàng ngày không tốt, một khi răng đau tôi hận không thể nghiến nát hàm răng. Thời gian lâu, bản thân cảm thấy tâm oán hận cũng gia tăng, bản thân bình thường cũng đọc các bài chia sẻ trên trang Minghue, đoạn thời gian này cũng hữu ý tìm một số bài giao lưu chia sẻ vượt quan ở phương diện này, vẫn là cần đề cao trong Pháp mới có thể vượt quan.

Tôi nhớ ra đã từng nghe về câu chuyện tìm đạo trong chuyện cổ văn hoá thần truyền: giảng là có một bác sỹ thời cổ đại, cả đời chữa bệnh cho người khác, về già bản thân mắc một loại bệnh nóng trong người như lửa đốt. Tìm trăm cách không có tác dụng, cuối cùng tìm trong cao nhân, gặp được một vị lão tăng. Lão tăng nói với bác sỹ: lửa bình thường thì thuốc là có thể chữa. Nếu lửa này tới từ Thần Phật hoặc từ tà ma, ngươi chữa thế nào cũng không khỏi được, trừ phi tu luyện. Vị bác sỹ rất hiếu kỳ, tại sao tu luyện thì có thể tiêu trừ được lửa này? Lão tăng bình tĩnh trả lời: tu luyện là tu xuất từ bi. Người đã có từ bi thì sẽ không có chấp trước cảm thấy đau khổ; người đã có từ bi thì đối với những thứ tạo thành thống khổ cho họ sẽ không ôm oán hận.

Tôi biết bỗng nhiên nhớ ra câu chuyện này là Sư phụ từ bi đã dùng cách này để điểm hoá cho tôi, trong khi bản thân vượt quan tiêu nghiệp, thật sự là không có động thiện niệm, một mực phát chính niệm thanh trừ, đồng thời còn gia tăng không ít tâm oán hận.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009).

Một buổi tối, sau khi học Pháp xong, tôi đang học thuộc Hồng Ngâm IV:

Hán Việt:

Chân Thiện Nhẫn Tam Tự Thánh Ngôn Pháp Lực Vô Hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo Chân Niệm Vạn Kiếp Tức Biến” (Đối liên)

Diễn nghĩa:

Chân Thiện Nhẫn ba chữ thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp liền thay đổi (Câu đối)

Tôi song bàn, hai tay kết ấn, kính tụng: Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Vì mở miệng gió vào răng thì đau, lúc bắt đầu còn tụng nhỏ, về sau càng ngày càng lớn, quên luôn cả đau. Như vậy trong một tiếng mười phút, vừa đúng tụng được 1000 lượt “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” cảm thấy rất thoải mái.

Tôi nghĩ: tôi tu luyện rồi, Sư phụ luôn tịnh hoá thân thể cho tôi, mỗi tầng thứ đều thanh lý, mỗi tế bào thân thể đều là vật chất cao năng lượng cấu thành, đều là đồng hoá với Pháp. Tôi bắt đầu nói với hàm răng: Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Thân thể là tiểu vũ trụ”, hàm răng các ngươi cũng là một phần tử trong vũ trụ của ta, rất đáng quý. Ta tu luyện hơn hai mươi năm, đặc biệt là bắt đầu từ 1999, các ngươi cùng ta trải qua bao mưa gió, cùng ta chịu rất nhiều khổ, hôm nay Chính Pháp đã đến thời khắc tối hậu, ngươi lại muốn kết thúc sinh mệnh của mình, ta không muốn nhổ ngươi vứt bỏ ngươi, chúng ta cùng tinh tấn học Pháp cho nhiều, đồng hoá với Đại Pháp, cùng Sư phụ trở về tân vũ trụ.

Tôi đã động thiện niệm này. Tôi phát ra chính niệm cường đại thanh lý hết thảy vi khuẩn sâu bọ hắc thủ lạn quỷ ở không gian khác và phía sau hàm răng, hoàn toàn phủ định can nhiễu bức hại của cựu thế lực, triệt để giải thể cựu thế lực.

Phát chính niệm một tiếng đồng hồ mới dừng. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến giờ luyện công sáng hôm sau. Sáng sớm tôi thử đánh răng rửa mặt đều không đau nữa, ngày thứ hai trước trán bên phải và gần huyệt thái dương phải của tôi xuất hiện hai cục màu tím, là Sư phụ đã thanh trừ vật chất bất hảo cho tôi, biểu hiện ở lớp da phía ngoài chính là hai cục màu tím. Đầu não cũng cảm thấy thanh tỉnh hơn trước khi tiêu nghiệp. Cho đến hôm nay vẫn luôn luôn rất ổn. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, cho con lại một lần nữa chứng ngộ được Pháp lực vô hạn của Chân Thiện Nhẫn.

Sau này, lúc gọi điện thoại giảng chân tướng không thuận lợi, tôi liền chân thành nói với [nhân tố] phía sau người đó, nói là Sư phụ của tôi phái tôi tới gọi điện thoại cho bạn, hôm nay Đại Pháp đã hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và khu vực, việc này là ngàn năm khó gặp vạn năm khó gặp. Trong Phật ân hạo đãng bạn nhất định phải nhấc điện thoại nghe chân tướng, đây là hi vọng đắc cứu duy nhất của bạn. Sau đó niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, lại tiếp tục gọi điện thoại thì rất thuận lợi, cảm ơn Sư phụ gia trì.

Do tầng thứ có hạn, có chỗ nào không đúng mong từ bi chỉ giúp. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/6/373426.html

Đăng ngày 04-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share