Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 14-4-2018] Tu luyện trong thế gian hiểm độc thập ác này thì bản thân nhất định phải thuần tịnh. Chúng ta từ nhỏ đã sống trong độc tố do văn hóa tà đảng rót vào, do đó nếu muốn bản thân thuần tịnh, trước hết phải nhận biết rõ những độc tố đó.

Nói một chút về việc vì sao tôi lại có tâm hận thù mạnh mẽ đến vậy. Tôi đã tìm ra nguyên nhân, chính là vì bản thân đã bị lừa dối mà sinh hận. Ngẫm lại, tôi thấy rằng mình từ nhỏ đến lớn đều bị tà đảng lừa gạt, chính xác là bị tà đảng quán thâu vào quan niệm cừu hận.

Tôi liên tục sống trong môi trường văn hóa tà đảng ở Đại lục. Khi “Cách mạng Văn hóa” nổ ra, tôi mới lên bốn hay năm tuổi gì đó. Khi còn nhỏ, trên cổ đeo cái ảnh của tà ma, bị lôi kéo vào nhóm lớn hát tà ca (bài hát của tà ma); đi trên đường cái thì chứng kiến nào là tranh đấu với người khác, sát nhân, diễu phố thị chúng là chuyện xảy ra như cơm bữa, đi theo đoàn người phía trước xem náo nhiệt.

Tôi còn nhớ rõ một người hàng xóm tầm 40 tuổi, mặt mày thiện lương, rất hòa ái, thành thật. Mỗi lần thấy tôi, ông ấy đều chọc cười tôi, hoặc là lấy ra một tiểu đao đưa cho tôi xem, hoặc là sẽ móc ra một cái kẹo cho tôi ăn, không biết thế nào mà thoáng một cái lại trở thành “phần tử phản cách mạng lịch sử”, hàng ngày bị phê [phán] và đấu [tố], bị khống chế phải diễu trên đường thị chúng, ngoài ra còn bị bắt phải tự mình hô hào khẩu hiệu đả đảo bản thân. Tôi thấy vừa kinh ngạc vừa khổ não, tại sao một người tốt như vậy lại bị mang ra đấu tố? Đến giờ tôi mới hiểu ra là ông ấy cũng thuộc số những người vô tội [bị hại].

Rồi đến khi đi học, tới trường càng bị độc tố tà đảng rót vào một cách có hệ thống, nhất là quan niệm cừu hận, bất cứ việc gì thì cũng phủ lên đó chữ “hận”, “Gieo thù hận trong lòng để nó nảy mầm”, khi đó, bản thân cũng chỉ biết là phải hận năm loại phần tử: địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu, cánh hữu.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, đọc “Cửu Bình”, tôi mới nhận ra bản thân từ nhỏ đến lớn không ngừng bị Đảng cộng sản lừa dối, lợi dụng. Làm giảng viên ở trường Đảng nên tôi đã trở thành công cụ tuyên truyền then chốt của Đảng cộng sản, trợ giúp kẻ xấu làm điều ác, vì vậy mà tôi càng hận cái đảng này hơn.

Thỉnh thoảng khi giảng chân tướng, hễ vừa nói tới tà đảng là “hận” lại đến, tôi trợn mắt cau mày, nghiến răng nghiến lợi, căm thù đến tận xương tủy. Nhiều lúc vì một chuyện nhỏ mà trong lòng cũng sinh hận với người nhà, cái hận kỳ quái này từ đâu mà ra?

Trong lời tựa của “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” có chỉ ra: “Bản chất của Chủ nghĩa Cộng sản là một con ‘tà linh’, nó do ‘thù hận’ và vật chất bại hoại của vũ trụ tầng thấp cấu thành”, hóa ra là do con tà linh này đang tác quái.

Tôi quá chấp trước vào “hận” (cũng một loại tình), ôm giữ mà không buông, gây trở ngại cho việc đề cao, trong tâm không thanh tịnh, chất lượng giảng chân tướng bị ảnh hưởng. Tôi mang theo uất hận mà giảng chân tướng, bị tình dẫn động, hiệu quả đương nhiên sẽ không tốt, tôi đã tìm ra cái chướng ngại do bản thân tự dựng nên, “hận” là một khối u ác tính nhất định phải thanh trừ, khoét bỏ.

Hiện tại tôi nhận thấy rõ ràng rằng, là một người thường [khi] bị lừa dối, thì một cá nhân phổ thông của xã hội chính thường không nên hận, một người cao thượng sẽ càng không nên hận, là một người tu luyện, thì càng cần phải nhảy xuất ra khỏi cảm tình của người thường, chiểu theo Pháp lý, chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà làm.

Hận cũng là tình, cần phải nhảy xuất ra khỏi cái tình này, đào tận gốc rễ của cái hận này. Yêu, hận, tình, thù đều cần phải tu bỏ thì mới có thể đề cao tâm tính, đạt được trạng thái vô vi thanh tịnh.

Xin chép lại một bài thơ “Viên Mãn Công Thành” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ để khích lệ lẫn nhau cùng cố gắng:

Tu khứ danh lợi tình,
Viên mãn thượng thương khung,
Từ bi khán thế giới,
Phương tùng mê trung tỉnh.”

Tạm dịch:

“Tu dứt danh lợi tình,
Viên mãn lên trời xanh,
Từ bi quán thế giới,
Từ trong mê vẫn tỉnh.”

Trên đây là thể hội cá nhân, có chỗ nào không thích đáng xin hãy góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/14/364120.html

Đăng ngày 29-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share